Conan và Kindaichi, bạn thích ai hơn?

Bạn thích Conan hay Kindaichi?

  • Conan

    Số phiếu: 112 81,2%
  • Kindaichi

    Số phiếu: 26 18,8%

  • Số người tham gia
    138

Nghia ngu ngo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2012
Bài viết
27
Các bạn thân mến!
Mình đọc Conan từ khi còn nhỏ. Mình thích conan bởi cả những vụ án hóc búa lẫn sự thân thiện, gần gũi của các nhân vật. Có thể nói, Conan là bộ truyện gối đầu gi.ường của mình, và dù thời gian gần đây, nhiều người cho rằng Conan đã trở nên nhàm chán, mình vẫn ủng hộ tác giả và các nhân vật tới cùng. Hàng tuần ngồi "hóng" chap Conan là một niềm hạnh phúc.

Thế nhưng gần đây, mình được giới thiệu đọc truyện thám tử Kindaichi. Ông anh họ mình còn tự đắc rằng: "Khi đọc Kindaichi, em sẽ thấy Conan chỉ là đồ...con nít!". Mình bực lắm, lên mạng tìm hiểu thì Kindaichi cũng là truyện cùng thời với Conan, thậm chí còn có trước. Truyện có nhiều tình tiết khá thực tế hơn, không có nhiều yếu tố hư cấu như Conan, và nhân vật chính cũng ít hơn. Có vẻ như Kindaichi gần với 1 truyện trinh thám hơn.

Mình có vẻ hơi hoang mang nên tìm hiểu tiếp. Rõ ràng trong Conan, thể loại vụ án đa dạng, phong phú, nhưng trong Kindaichi lại là những vụ án dài tập, giết người hàng loạt li kì. Lên mạng xem về sự so sánh, thì nhiều người lại bình chọn cho Kindaichi nhiều hơn Conan. Có người còn nhận định: "Nếu thích đọc trinh thám thật sự thì hãy tìm đến Kindaichi, còn thích hình vẽ đẹp thì đọc Conan".

Mình bức xúc lắm, nhưng không biết cách nào để phản biện lại. Mình thì thật sự rất thích Conan, nhưng không thể phủ nhận những vụ án có phần nhàm chán trong Conan (Trong khi bên Kindaichi mình thấy vụ nào cũng rất li kì >"<)

Còn bạn? Bạn thích ai hơn? Kindaichi hay Conan? Cho mình biết ý kiến nhé!
 
Về bối cảnh thì: Kindaichi chủ yếu các vụ án xảy ra ở nông thôn, các ngôi làng hẻo lánh, gắn liền với một sự tích hoặc một lời đồn nào đó, còn Conan thì chủ yếu là ở thành phố (đa số).
Về độ rùng rợn: Kindaichi có lẽ rùng rợn hơn vì một phần là do không khí u ám của nơi xảy ra vụ án cũng như những vụ án xảy ra liên tiếp trong một phần. Còn Conan thì khoảng hai mấy tập đầu là rùng rợn thui, kể từ khi có tổ chức áo đen nhiều thì có lẽ đã chuyển sang dạng hành động.
Về sự trùng lặp: Các nhân vật trong Kin ở những vụ án khác nhau nhiều khi lại rất giống nhau làm mình chẳng biết đường nào mà lần, Conan thì nhân vật đa dạng hơn. Ngoài ra khi phá án Kindaichi luôn nói câu: để không làm mất danh tiếng ông nội, thám tử lừng danh Hajime hay gì đó ^^, còn Conan thì suy nghĩ "không, đây không là một vụ giết người chứ không phải là tự sát, và thủ phạm hiện đang đứng ở đây".
Bỏ phiếu: 50-50 :KSV@05:
 
đọc có đúng 1 tp Kindaichi tại nhà thầy giáo lúc học thêm ~ thấy Kindaichi rùng rợn hơn nhưng Conan vẽ đẹp và có phần lôi cuốn Akako hơn :KSV@05: cuối cùng không biết nên chọn cái nào :KSV@12:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
phải là Conan và Kindaichi bạn thích truyện nào hơn chứ
Kindaichi thì kinh dị, rùng rợn hơn, cốt truyện chặt chẽ và thực tế hơn Conan (trong Kindaichi số ng bị tình nghi thg nhiều và khó đoán thủ phạm hơn, trong Conan thì số ng bị tình nghi chủ yếu là 3 ng trong đó ai có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng nhất là hung thủ :D:D) còn Conan thì nét vẽ đẹp hơn, các nv nhìn dễ thg hơn và nội dung mang tính nhân văn nhiều hơn (Kindaichi hầu hết hung thủ bị vạch trần đều tự sát)
đây là 2 trong 3 truyện trinh thám của Nhật mà t thích nhất (cả Toma nữa) nên bình chọn 50 -50
PS: kết cái chữ ký của mimi-chan :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
À, mình thấy truyện nào cũng hay cả.
Nhưng vẫn ưu tiên chọn Conan vì...vì...lý do gì ấy nhỉ?
Một phần chắc có lẽ vì trong Conan nhân vật vẽ đẹp hơn, một phần vì mình thích cái tình cảm của Shin với Ran :))
 
Các bạn thân mến!
Mình đọc Conan từ khi còn nhỏ. Mình thích conan bởi cả những vụ án hóc búa lẫn sự thân thiện, gần gũi của các nhân vật. Có thể nói, Conan là bộ truyện gối đầu gi.ường của mình, và dù thời gian gần đây, nhiều người cho rằng Conan đã trở nên nhàm chán, mình vẫn ủng hộ tác giả và các nhân vật tới cùng. Hàng tuần ngồi "hóng" chap Conan là một niềm hạnh phúc.

Thế nhưng gần đây, mình được giới thiệu đọc truyện thám tử Kindaichi. Ông anh họ mình còn tự đắc rằng: "Khi đọc Kindaichi, em sẽ thấy Conan chỉ là đồ...con nít!". Mình bực lắm, lên mạng tìm hiểu thì Kindaichi cũng là truyện cùng thời với Conan, thậm chí còn có trước. Truyện có nhiều tình tiết khá thực tế hơn, không có nhiều yếu tố hư cấu như Conan, và nhân vật chính cũng ít hơn. Có vẻ như Kindaichi gần với 1 truyện trinh thám hơn.

Mình có vẻ hơi hoang mang nên tìm hiểu tiếp. Rõ ràng trong Conan, thể loại vụ án đa dạng, phong phú, nhưng trong Kindaichi lại là những vụ án dài tập, giết người hàng loạt li kì. Lên mạng xem về sự so sánh, thì nhiều người lại bình chọn cho Kindaichi nhiều hơn Conan. Có người còn nhận định: "Nếu thích đọc trinh thám thật sự thì hãy tìm đến Kindaichi, còn thích hình vẽ đẹp thì đọc Conan".

Mình bức xúc lắm, nhưng không biết cách nào để phản biện lại. Mình thì thật sự rất thích Conan, nhưng không thể phủ nhận những vụ án có phần nhàm chán trong Conan (Trong khi bên Kindaichi mình thấy vụ nào cũng rất li kì >"<)

Còn bạn? Bạn thích ai hơn? Kindaichi hay Conan? Cho mình biết ý kiến nhé!

Nếu bn La fan chân chính thì sẽ yêu Shinichi thui. Mình yêu Shinichi, Kindaichi đâu = Shinichi. Thám tử Trung Học 17 tuổi... " sự thật chỉ có 1". Yêu heiji luôn, tập có Kid. Yêu truyện và phim conan <3
 
hjhj vote cho cả Conan và Kindaichi, truyện nào cũng hay cả, cho 50-50
 
Biết ơn mà lại đòi trả thù
www.potay.com
vậy mới kết chứ :D:D:D
Nếu bn La fan chân chính thì sẽ yêu Shinichi thui. Mình yêu Shinichi, Kindaichi đâu = Shinichi. Thám tử Trung Học 17 tuổi... " sự thật chỉ có 1". Yêu heiji luôn, tập có Kid. Yêu truyện và phim conan <3
Đúng là Kindaichi ko = Shinichi nh Kindaichi có sự thực tế và gần gũi với đời thường hơn (Shinichi thì gần như là hoàn hảo rồi còn gì :):):) )
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Kindaichi có sự thực tế và gần gũi với đời thường hơn (Shinichi thì gần như là hoàn hảo rồi còn gì :):):) )
Ờ, nhớ có cái hình vẽ Kindaichi ngủ trong lớp học ấy, ui mẹ ơi, nhễu nhão cả 01 mớ luôn, giờ nghĩ lại còn thấy ám ảnh nè, hehe....
 
Mình chưa coi Kindaichi bao giờ nên chả biết so sao ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Nhưng có vẻ Kin mang tính rùng rợn & chi tiết hơn ( nghe ngta nói vậy ), còn Nan mang tính 'sáng' và action nhiều hơn !

Nhưng mà mình là fan Shin-sama nên vote cho sama ! :KSV@11: Còn nếu xét về độ hay của truyện thì mình bỏ phiếu trắng ! :KSV@05::KSV@05:
 
Mình đã đọc được 2 bộ này, Kindachi quả thật nội dung thu hút, những vụ án mạng rùng rợn, coi ban đêm rất thích. Bù lại thì bên Conan có mafia cũng thu hút không kém. Về hình vẽ thì rõ ràng conan ăn đứt rồi. Nói chung 2 bộ đều ngang sức ngang tài, đều là 2 bộ truyện trinh thám hay cả. Duy chỉ có điều khi coi Kidaichi mình thấy nhân vật này khá thông minh nhưng có những vụ lại thấy "ngu ngu" thế nào ý. Như có 1 vụ án, mình không nhớ rõ tên, Kindaichi bị tình nghi vào vụ giết người, cái ông nạn nhân đó giấu kho báu, và gợi ý mọi người bằng cách là nói mọi người đi hỏi ông A rồi qua ông B sang ông C, ông D,cứ theo dây chuyền như thế. Hễ thằng Kindaichi này tìm cách minh oan đi kiếm mấy người đó là hung thủ đi theo giết luôn, thế mà anh này không biết khôn, cứ chạy đi kiếm người nào là người đó bị giết chết ,mà không biết cách bảo vệ họ,chết đến 5,6 người,.Gặp conan là đã khác rồi,hjhj:KSV@05:
,đến khi người giữ gợi ý cuối cùng bị giết chết thì anh này mới sáng mắt ra, tìm được hung thủ. Đọc vụ đó là mình thấy bức xúc nhất trông tất cả các tập. Toàn chết người vô tội.:KSV@17:
 
1 vote cho Conan . Phong cách thám tử của Conan hay . Và suy luận sắc bén . Và ko bao giờ để hung thủ tự sát @@
 
Mình đã đọc được 2 bộ này, Kindachi quả thật nội dung thu hút, những vụ án mạng rùng rợn, coi ban đêm rất thích. Bù lại thì bên Conan có mafia cũng thu hút không kém. Về hình vẽ thì rõ ràng conan ăn đứt rồi. Nói chung 2 bộ đều ngang sức ngang tài, đều là 2 bộ truyện trinh thám hay cả. Duy chỉ có điều khi coi Kidaichi mình thấy nhân vật này khá thông minh nhưng có những vụ lại thấy "ngu ngu" thế nào ý. Như có 1 vụ án, mình không nhớ rõ tên, Kindaichi bị tình nghi vào vụ giết người, cái ông nạn nhân đó giấu kho báu, và gợi ý mọi người bằng cách là nói mọi người đi hỏi ông A rồi qua ông B sang ông C, ông D,cứ theo dây chuyền như thế. Hễ thằng Kindaichi này tìm cách minh oan đi kiếm mấy người đó là hung thủ đi theo giết luôn, thế mà anh này không biết khôn, cứ chạy đi kiếm người nào là người đó bị giết chết ,mà không biết cách bảo vệ họ,chết đến 5,6 người,.Gặp conan là đã khác rồi,hjhj:KSV@05:
,đến khi người giữ gợi ý cuối cùng bị giết chết thì anh này mới sáng mắt ra, tìm được hung thủ. Đọc vụ đó là mình thấy bức xúc nhất trông tất cả các tập. Toàn chết người vô tội.:KSV@17:

:KSV@08:Thì truyện mà bạn, tác giả chế/phóng tác. Conan cũng có những vụ án mà nguyên nhân là những sự hiểu lầm....:KSV@18:
 
Quay lại
Top