Công bố top 4 thí sinh xuất sắc nhất

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Tiếp nối thành công từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2010, Cuộc thi BẢN LĨNH NHÀ QUẢN TRỊ lần 2 - 2011 do Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chính thức được phát động vào tháng 9/2011 thu hút gần 2000 lượt sinh viên từ các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia, trong đó phải kể đến số đông các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Ngoại thương, Đại học mở và Cao đẳng kinh tế đối ngoại,…
1321352633391295_221765601225181_114439125291163_563078_300427627_n.jpg
CÔNG BỐ TOP 4 THÍ SINH XUẤT SẮC NHẤT

Được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường, đặc biệt là với sự đồng hành của Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM SAIGON CO.OP , Ngân hàng Phương Đông, Tập đoàn TGM , đến giai đoạn này Cuộc thi đã đạt được những thành công nhất định, hứa hẹn một đêm chung kết hấp dẫn và nhiều điều bất ngờ.
Sau thời gian hoàn thành vòng thi bán hàng cùng nhà tài trợ, Top 12 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục vòng “ 10 nhiệm vụ /ngày” vào sáng 13/11/2011 vừa qua, chính thức khép lại chuỗi thử thách vòng loại của Cuộc thi. Ban tổ chức đã tìm được 4 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết:
1. Thí sinh Hồ Đăng Hân – Sinh viên khoa QTKD – Trường ĐH Tôn Đức Thắng
2. Thí sinh Hồ Thị Mỹ Hạnh - Sinh viên khoa QHQT – Trường ĐH KHXH&NV
3. Thí sinh Bùi Đình Thăng – Sinh viên khoa QTKD Trường ĐH Tài chính - Marketing
4. Thí sinh Phạm Minh Anh Thư – Sinh viên khoa QTKD Trường ĐH Mở TP.HCM
Vòng thi chung kết Cuộc thi Bản lĩnh Nhà Quản trị sẽ được diễn ra vào lúc 14h00 ngày 26/11/2011 tại Hội trường 505 Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Cơ sở 98 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh)
Một số hình ảnh từ Cuộc thi​
blnqt%20%2822%29.JPG
Hình 1 : Ngày 02/10/2011 – Vòng sơ khảo​
305298_211630185572056_114439125291163_532540_380611590_n.jpg
Hình 2 : Ngày 23/10/2011 – Ra mắt Top 24 thí sinh xuất sắc​
b4bbb5e6f7dc9ebb253f85c249b0f242_37893338.dsc00330.jpg
Hình 3 : Ngày 05/11/2011 – Buổi báo cáo kết quả kinh doanh​
132111204427e872932b6920e2c134efe884525895_37893818.dsc00548.jpg
Hình 4: Ra mắt Top 12 thí sinh xuất sắc​
376403_1886510420766_1781590250_1273584_296575576_n.jpg
Hình 5: Ngày 06/11/2011 – Chuyến đi từ thiện tại Tây Ninh​

Nguồn tin: Bản Lĩnh Nhà Quản Trị​
 
Newsun ơi, mình là SV ĐH Kinh Tế, mình muốn đi xem buổi chung kết thì có được không ạ? Đến hội trường 505 có cần vé mời mới được vào không? Làm thế nào để vào được ạ?Thanks bạn trước nha.
 
Huhu-mình cũng mún đi xem________xa quá_huhu
 
Hiccc, sao lâu quá mà Newsun chưa trả lời zậy =.=
 
Newsun ơi, bạn onl thì trả lời nhé, mình muốn đi xem chung kết lắm!!!!
 
Newsun ơi, bạn onl thì trả lời nhé, mình muốn đi xem chung kết lắm!!!!

Bạn ơi!! bạn cứ đến nhé!!! không cần có vé hay gì hết!!! free hoàn toàn, còn có thể tham gia rút thăm trúng thưởng nữa ^^
chương trình sẽ bắt đầu lúc 14h ngày 26/11(thứ 7 tuần này) tại hội trường P505 trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở 98 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh bạn nha!! ~^^~:KSV@03:

----------

Huhu-mình cũng mún đi xem________xa quá_huhu

>"< bạn ở đâu dzậy!!! hum đó ráng đi cho zui zui!! ~^^~ có nhìu trường đến áh, sẵn đi chơi luôn!! :KSV@04:
 
oh nhộn nhịp quá hen, mình cũng tìm cách len xen đi chung mới đc.
 
He he, hôm qua lần đầu tiên đến trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đi xe đạp mất hết 45p mới đến nơi (đi một mình là còn ham hố:KSV@05:). Ấn tượng đầu tiên về trường: Úi trời, trường TĐT giàu thế! Chỗ gửi xe toàn là xe máy thôi, trầy trật lắm luôn mới gửi được chiếc xe đạp!!!Hội trường thi ở P505, mà phải đi bộ lên nữa, phải nói là bao nhiêu cơm canh ăn từ nhà tiêu tan hết.:KSV@15:Lên được đến Lầu 5 thì thở hồng hộc, mừng hết lớn luôn, hihi.
Có điều mình phải nói là, BTC lề mề quá, hẹn lúc 2h mà mãi đến 2h40 mới bắt đầu chương trình, làm chờ đợi mỏi mòn luôn =.=.
Mình khá thích tiết mục mở đầu, rất sôi động (thích 2 bạn nữ, nhảy nhìn xinh ơi xinh (ngồi từ xa, nhưng đoán vậy:KSV@09:)).


Sau đây là một ít nhận xét của mình về 4 thí sinh của cuộc thi hôm qua:
Lúc đầu chưa biết ai là ai, nên định bụng cổ vũ cả 4 người. Nhưng qua vòng 1 thì thích anh Bùi Đình Thăng nhất, hehe (mà lúc đó đang ngồi trong khu của CĐV trường TĐT chứ =.=). Cả giọng nói và cách anh ấy giới thiệu về bản thân đều thật sự rất "duyên dáng" (như anh giải thích), và trả lời những câu hỏi của BGK hết sức nhẹ nhàng, tự tin, đúng là phong cách của CEO dân chủ tương lai! Tuy nhiên, ở vòng 2, anh đã không gặp may (theo nghĩa đen), người đồng đội không đặt ra được câu hỏi cho nhiều từ khóa, haizzz. Gần như xem xong vòng này thì mình đoán được ai về nhất luôn. Dù sao thì, mình tin tưởng nếu không gặp rắc rối trong vòng thi này, thì anh Thăng sẽ có khả năng rất cao trong việc chiếm ngôi vô địch! Ở vòng 3, anh Thăng trả lời đúng rất nhiều câu hỏi, và dành được vé vào vòng 4. Hic, nhưng điểm số quá chênh lệch so với anh Thăng do di chứng từ vòng 2 đã gây cho anh nhiều khó khăn. Vòng 4, mình thấy cách giải quyết tình huống của anh khá ổn đó chứ, nhưng dù sao cũng là hậu bối, chưa có kinh nghiệm, nghe BGK đặt qua vấn đề mà càng lúc mình càng thấy...tối tăm mặt mũi, haizz. Dù sao, cá nhân mình nghĩ, vòng 4 này, anh Thăng thể hiện tốt hơn anh Hân.

Anh Hồ Đăng Hân: là thí sinh đầu tiên của vòng một, rất ấn tượng với sự thẳng thắng, kiên định của anh. Dù phong cách mà anh chọn là độc đoán (nghe hơi căng thẳng nhỉ!), nhưng mình nghĩ nếu được làm việc cho một CEO như thế này thì cũng đáng. Ở anh toát ra một niềm tin mạnh mẽ, một sự quyết đoán, và sự cân bằng tốt khi đứng trước áp lực (là mình thấy thế). Ở vòng 2, anh đã tạo ra kỳ tích khi đúng hết 10/10 câu hỏi. Nhưng nói thật, kỳ tích này không phải là điều quá sức ngạc nhiên. Bởi người bạn đồng hành mà anh chọn là bạn học chung lớp, họ có cùng khối kiến thức, thời gian biểu như nhau, cơ hội ôn tập cùng nhau,.. nên sự ăn ý của cả hai phần lớn là do đã dành nhiều thời gian tập luyện từ trước. Có thể nói, so với 3 thí sinh còn lại thi vòng 2 này, anh Hân là người may mắn hơn cả (nhưng mình cũng không phủ nhận công sức và khả năng của anh ấy). Ở vòng 3, ấn tượng của mình là anh Hân trả lời đúng rất nhiều câu trong thời gian rất nhanh:KSV@12:! Vòng 4, anh gặp vấn đề trong cách thể hiện quan điểm với BGK (mình nghĩ vậy), và theo cá nhân, mình không thích cách giải quyết vấn đề của anh, hic, Toyota gặp vấn đề do rủi ro không biết trước (động đất, sóng thần) cơ mà, đâu phải là họ muốn phá hợp đồng đâu. Mà anh giải quyết vấn đề "máu lạnh" thế =.=. Và, (cái này là quan trọng nhất), anh Hân THỰC SỰ TUYỆT VỜI khi đứng lên khiếu nại về điểm số của mình sau 3 vòng thi. Mình thích những người thẳng thắng như vậy. Và cũng nói thật, BGK gồm 4 người, thêm cả bộ phận kỹ thuật bên trong nữa, mà lại tính nhầm điểm số của thí sinh (anh Hân) thì thật...không còn gì để nói. Bên cạnh, trong thành phần BGK, có một cô là Giám đốc nhân sự Ngân Hàng Phương Đông cơ mà?? Người suốt ngày phải làm việc với con số như cô mà có thể phạm sai lầm (theo mình là nghiêm trọng) như thế cơ à?? (Mình nhớ điểm số lúc đầu công bố là khoảng 150đ, sau khi khiếu nại, điểm số là hơn 200đ - khoảng đó chữ không phải hoàn toàn chính xác vì mình ngồi hơi xa, mà MC thì nói lúc lớn lúc nhỏ, đến nản =.=).

Phạm Minh Anh Thư: thí sinh nhỏ tuổi nhất và cũng...tự tin nhất (nghĩa đen). Theo mình nhớ thì nhóm CĐV của bạn này nhiệt tình nhất so với CĐV của 3 bạn còn lại ^^. Mình rất thích câu nói của bạn: "Tôi sẽ là ẩn số lớn nhất ngày hôm nay!" Tuy nhiên, bạn lại không cho mình được nhiều ấn tượng. Bạn đến với cuộc thi Bản lĩnh Nhà quản trị, vào đến tận vòng chung kết, mà lại không biết CEO viết tiếng Anh là gì thì mình cũng...bó tay! Và phương châm sống của bạn là "nói ít làm nhiều" (đại ý thế) nhưng cách bạn thể hiện thì mới chỉ cho mình thấy là bạn đang...nói thôi, nên mình không đặt niềm tin nhiều vào bạn. Ở vòng 2, bạn không thể hiện được khả năng. Điều này mình có thể hiểu, vì những từ khóa đó khá chuyên ngành, nên chắc bạn mới năm 2 vẫn chưa được học, đây đúng là một điểm bất lợi lớn cho bạn so với 3 thí sinh cùng thi khác. Vòng 3, mình thấy có nhiều câu hỏi mang tính thời sự hơn (không nhiều câu hỏi lý thuyết lắm thì phải, vì đôi khi mình không nghe rõ được câu hỏi). Có một câu mình thấy rất lạ, trong 4 thí sinh có đến 2 bạn, bạn Thư và anh Hân, đều hâm mộ Steve Jobs mà lại vote cho cho CEO Google cho câu hỏi "Ai được chọn là CEO của năm 2010?", hihi.

Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh: vừa thấy là mình đã thích ngay. Cách giới thiệu khá dịu dàng, nữ tính, nhưng cũng thật mạnh mẽ. Chị sẽ là một CEO được mọi người quý trọng trong tương lai, mình có niềm tin như vậy. Thích cách trả lời của chị trước những câu hỏi khác "hóc" của BGK, điểm nhấn là câu "Làm gì khi gặp kẻ móc túi trên xe bus", chị rất thẳng thắng "...đây không phải là cuộc thi Hoa hậu để phải trả lời như thế này, như thế kia,...chỉ trả lời theo phong cách của em..". Ngay sau vòng 1, mình đã nghĩ, cả 3 anh chị, anh Hân, anh Thăng, chị Hạnh đều xứng đáng trở thành người chiến thắng. Thật mừng vì có những người trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng như vậy ở nước ta:KSV@10:. Tuy nhiên ở vòng 2, chị Hạnh và người đồng đội lẽ ra đã có thể thể hiện tốt hơn. Nhưng anh chị lại tốn quá nhiều thời gian cho mỗi câu hỏi, hic. Lúc đó, nhìn cách chị Hạnh vật cả giải thích mà anh kia thì trả lời (nửa sai nửa đúng) làm mình mất bình tĩnh theo luôn ý, haizzz. Ở vòng 3, mình không nhớ rõ lắm, vì đây là vòng thi gặp khá nhiều rắc rối của BTC, khi mà việc ấn chuông trả lời khá là hên xuôi, theo mình thấy thì giơ tay trả lời còn hay hơn ấy, haizz.


Vài ý kiến về BTC: mong BTC làm việc đúng giờ hơn, hic. Thông báo 2h mà đến 2h40 mới bắt đầu chương trình là quá muộn đó ạ. Ngoài ra, MC gặp vấn đề trong phổ biến quy tắc vòng thi (vòng 2), nghe 2 MC nói mỗi người mỗi khác, có mỗi việc 40, 60, 80 hay 40, 60, 100 mà cũng đính chính mãi, làm bọn mình ngồi dưới đến nản luôn ấy. Và bộ phận kỹ thuật là có vấn đề nhiều nhất, chỉnh thời gian khôn chuẩn xác, đặc biêt là ở vòng cuối, mình còn không thấy canh thời gian luôn =.=
 
×
Quay lại
Top