Củ đậu hình trái tim nặng gần 14kg ở Hà Nội

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Củ đậu hình trái tim nặng gần 14kg ở Hà Nội

Sau 9 tháng gieo hạt và “quên bẵng” việc chăm bón, bác Ngọc đào thử gốc củ đậu thì giật mình với thành quả là một củ đậu hình trái tim, nặng đến gần 14kg.
Có mặt tại nhà bác Nguyễn Thị Ngọc tại ngõ 12 đường Hàm Nghi - Cầu Diễn (Hà Nội), chúng tôi được dịp “mục sở thị” một củ đậu với cân nặng “khủng” và đặc biệt lại mang hình trái tim, rất cân đối và đẹp mắt.
9_08131.JPG


Bác Nguyễn Thị Ngọc vui mừng với củ đậu "khủng" trồng được
Bác Nguyễn Thị Ngọc, chủ nhân củ đậu cho biết, nhà bác vốn ở đường Hàm Nghi nhưng cách đây khoảng 10 năm, bác mua một mảnh đất tại xã Tiến Xuân - Thạch Thất (Hà Nội). Sau khi về hưu, hai vợ chồng bác chuyển lên đó sống để hưởng không khí trong lành. Khoảng tháng 3/2010, bác Ngọc xin hàng xóm được một nắm hạt củ đậu, liền đào các hố nhỏ đổ rác bên dưới, tra hạt rồi lấp đất lại. Tháng 11 năm đó, bác dỡ gốc củ đậu thì được một củ khá lớn nhưng không hiểu sao bị rỗng hết ruột. Tiếc của, người phụ nữ lấy hạt của cây củ đậu đó đợi đến tháng 3/2011 lại đào hố, đổ rác và tra hạt.
6_4a0dd.JPG


Đặc biệt, củ đậu có hình trái tim rất cân đối
Cây củ đậu mới trồng ngay cạnh sân, lá cây leo lên giàn xanh tốt. Sau 9 tháng bỏ bẵng, chẳng quan tâm chăm bón gì, ngày 14/12 vừa qua, bác Ngọc quyết định đào thử thì giật mình thấy ngay bên dưới lớp đất có một củ đậu khổng lồ, đẹp mắt. Vui sướng vì được của lạ, bác Ngọc rửa sạch củ đậu đặt lên bàn thờ cúng rồi lập tức mang về nhà tại đường Hàm Nghi cho con cháu chiêm ngưỡng.
Tại nhà bác Ngọc, củ đậu lạ được trang trọng đặt giữa phản để mọi người ngắm. Bác Ngọc cho biết, từ hôm mang về đây, nhiều người tò mò sang xem xuýt xoa mãi. Mọi người mang ra cân, củ đậu nặng 13,5 kg.
5_b357a.JPG


Dù có cân nặng gần 14 kg nhưng củ đậu lại không bị xơ sần sùi mà mọng nước mỡ màng
Điều đặc biệt là mặc dù có trụng lượng “khủng” như vậy, nhưng củ đậu không hề bị xơ, sần sùi vỏ mà lại trắng mỡ màng. Kỳ lạ hơn nữa, dù trồng trên vùng đất đồi nhiều sỏi nhưng củ đậu có hình trái tim, cân đối và đẹp mắt.
Bác Ngọc vui vẻ cho biết, từ hôm mang củ đậu về nhà, có người bảo bổ ra ăn nhưng bác quyết định để cho mọi chiêm ngưỡng đến tết vì củ đậu vốn để được lâu ngày. Sau khi thu hoạch củ đậu, bác Ngọc đã thu được rất nhiều hạt giống từ cây củ đậu “khủng” để năm tới trồng tiếp, hi vọng sẽ có được củ đậu khác to hơn nữa.
Chùm ảnh củ đậu “khủng” hình trái tim của bác Nguyễn Thị Ngọc:
4_3c460.JPG
8_51d14.JPG


Bác Ngọc đặt củ đậu lên phản giữa nhà để mọi người chiêm ngưỡng.

7_a8eb8.JPG


Dù mới 9 tháng nhưng thân cây củ đậu đã lớn như chiếc đùi gà

2_85f9f.JPG


Cháu bé làm dáng bên củ đậu "độc"

3_cb45a.JPG


Phần xẻ rãnh trái tim của củ đậu cũng khá "điệu nghệ".

1_4f6be.JPG


Bác Ngọc cùng các cháu chụp ảnh kỷ niệm

10_c4cd5.JPG


Củ đậu đã bắt đầu bị nứt do quá mọng nước

Anh Thế


----------

ăn cái củ này thì tiếc nhỉ? :KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top