- Tham gia
- 5/5/2014
- Bài viết
- 72
Nhìn hay hay, sắm về để đầu gi.ường đêm mơ cho đẹp ^^
Nói thiệt là ngán nhất mấy lúc có mấy nhân vật đen đen, mắt trắng, đứng núp sau khe cửa hay bờ tường, xong cái nhe răng ra :v
Ớm ảnh về đêm! Nhớ có cái tập nào đó, nhân vật đen đen mài dao, xong liếm 1 cái :v gấp ngay và luôn cuốn sách, dù nhân vật đó về sau không phải hung thủ :v
Lan Thanh Đến Shinichi bác ý cũng cho làm người đen đen luôn :3
Nhưng mờ tui chỉ đọc conan ban ngày, cấm chỉ định đọc ban đêm :v
Có mà bạn, ông gì đấy rình để lấy ma túy giấu trong đàn piano9 xác, có những nhơn vật đen nhưng không có phải là kẻ thủ ác Ví dụ điển hình là trong tập 7 vụ Phím đàn loan máu/mỗi lần giai điệu Bethoven trỗi lên là có người bị hại/hung thủ là anh chàng giả gái ấy, lúc anh này <lúc này đang trong hình dạng cô gái > nói chuyện với tụi Conan và đứng gần cửa sổ thì có bóng đen ngòm đứng đó, Conan đuổi theo...Nhưng đến lúc chốt vụ án thì bác cũng không có giải thích bóng đen nớ là ai