Cùng " xả xì - chét " nào

mèo nhóc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/5/2010
Bài viết
275
1. Một cô gái gọi thợ đến để sửa chuông cửa. 4 ngày liền mà không thấy thợ xuất hiện. Cô gái lại gọi, anh thợ đáp:
- 4 ngày nay ngày nào tôi cũng đến, tôi đã bấm chuông nhưng chẳng có ai ra mở của cả.
- !!! ( chuông hư mới gọi sửa mà còn bấm):D
2. Một người đàn ông thông báo với viên sĩ quan:
- Trong vườn nhà tôi có một quả bom đấy!
- Đừng lo! Nếu trong ba ngày mà không có ai đến nhận thì ông có quyền sở hữu nó đấy!
3. Một nông dân vùng núi mua ti vi. Khi mang về nhà, vợ anh ta tức tối:
- Ông có điên không? Điện không có mua ti vi về làm gì?
- Bà nghĩ tôi ngốc chắc? Tôi đã cẩn thận mua cả ổ cắm điện nữa đây này.
4. Một tài xế bị phạt vì lái xe qua tốc độ cho phép. Cảnh sát nhận tiền phạt rồi đưa biên lai cho anh ta. Anh ta hỏi:
- Tôi giữ tờ giấy này để làm gì?
- Anh cứ giữ chúng lại, khi nào gom đủ 9 tờ chúng tôi sẽ tặng anh cái xe đạp... ( bị tịch thu xe, tặng xe đạp là phải )
5. Bác sĩ nói với bệnh nhân:
- Ông phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất...
- Bệnh tôi nặng lắm rồi phải không, thưa bác sĩ?
- Không nặng lắm, nhưng tôi phải kê cho ông mấy loại thuốc không có trong danh mục thanh toán của bảo hiểm
 
×
Quay lại
Top