- Tham gia
- 2/3/2012
- Bài viết
- 4.914
Ngày đẹp trời
Một sớm thức dậy, anh chồng ra khỏi gi.ường, nhìn qua ô cửa sổ và nói với vợ: "Dường như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy em ạ".
- Thế thì sao? - Người vợ hỏi.
- Em vẫn dọa anh rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ bỏ anh để ra đi mà…
Cùng sở thích
Một chàng trai lâu ngày tới chơi nhà bạn cũ, thấy mặt mũi bạn mình bầm dập mới gặng hỏi: "Sao mắt mày sưng húp thế kia?".
- À, tại hàng xóm nhà tao ấy mà, chỉ vì tao với hắn chung sở thích thôi.
- Sở thích gì thế?
- Vợ hắn.
Bể trứng
Trên xe bus, một anh chàng trông thấy có bao tải hàng nên định ngồi lên. Bỗng bà già ngồi cạnh đó hét to: "Coi chừng bể trứng!".
Anh chàng hoảng hốt hỏi lại:
- Bao này đựng trứng hả?
- Không. Sầu riêng!
Hơn thua
Cô gái ngậm ngùi nói với người yêu: "Trước khi chia tay, em muốn thú nhận với anh một điều. Mong rằng anh đừng vì em mà quá đau lòng".
- Em cứ nói đi. Không có chuyện gì đau lòng hơn việc em muốn chia tay với anh nữa đâu.
-Trong 5 năm mình quen nhau, em đã "qua lại" với 5 người đàn ông...
Chàng trai nghe đến đây hết sức phẫn nộ:
- 5 người đàn ông?
Cô gái vẫn chưa nói hết lời:
-Và 2 người phụ nữ.
Chàng trai hết sức thất vọng, im lặng một lúc rồi nói:
- Đã đến nước này thì anh cũng phải nói cho em rõ. Tuy mình quen nhau đã lâu nhưng anh chưa hề giấu em qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác...
Cô gái ngạc nhiên:
- Anh, anh nói thật sao?
Chàng trai gật đầu nói tiếp:
- Tuy nhiên, đàn ông thì em thua anh 2 người.
Một sớm thức dậy, anh chồng ra khỏi gi.ường, nhìn qua ô cửa sổ và nói với vợ: "Dường như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy em ạ".
- Thế thì sao? - Người vợ hỏi.
- Em vẫn dọa anh rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ bỏ anh để ra đi mà…
Cùng sở thích
Một chàng trai lâu ngày tới chơi nhà bạn cũ, thấy mặt mũi bạn mình bầm dập mới gặng hỏi: "Sao mắt mày sưng húp thế kia?".
- À, tại hàng xóm nhà tao ấy mà, chỉ vì tao với hắn chung sở thích thôi.
- Sở thích gì thế?
- Vợ hắn.
Bể trứng
Trên xe bus, một anh chàng trông thấy có bao tải hàng nên định ngồi lên. Bỗng bà già ngồi cạnh đó hét to: "Coi chừng bể trứng!".
Anh chàng hoảng hốt hỏi lại:
- Bao này đựng trứng hả?
- Không. Sầu riêng!
Hơn thua
Cô gái ngậm ngùi nói với người yêu: "Trước khi chia tay, em muốn thú nhận với anh một điều. Mong rằng anh đừng vì em mà quá đau lòng".
- Em cứ nói đi. Không có chuyện gì đau lòng hơn việc em muốn chia tay với anh nữa đâu.
-Trong 5 năm mình quen nhau, em đã "qua lại" với 5 người đàn ông...
Chàng trai nghe đến đây hết sức phẫn nộ:
- 5 người đàn ông?
Cô gái vẫn chưa nói hết lời:
-Và 2 người phụ nữ.
Chàng trai hết sức thất vọng, im lặng một lúc rồi nói:
- Đã đến nước này thì anh cũng phải nói cho em rõ. Tuy mình quen nhau đã lâu nhưng anh chưa hề giấu em qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào khác...
Cô gái ngạc nhiên:
- Anh, anh nói thật sao?
Chàng trai gật đầu nói tiếp:
- Tuy nhiên, đàn ông thì em thua anh 2 người.