Dã quỳ vàng rực lung linh trong nắng Đà Lạt

trungcut

wild sunflower
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2010
Bài viết
114
Vào mùa này mà lên Đà Lạt thì còn gì thích bằng. Cái tiết trời se se lạnh của mùa khô đang về, ánh nắng ban mai làm những bông hoa khoe sắc nở. Và một mùa hoa dã quỳ lại về khắp nơi.

1291254967-1-hoadaquy20.jpeg


Những bông dã quỳ vàng rực lung linh trong ánh nắng ban mai. Đi đâu cũng thấy dã quỳ, hoa dại mà đẹp đến nao lòng người, tô điểm thêm không khí vui tươi cho bầu trời Đà Lạt.

1291254967-6-daquy19.jpeg


1291254967-7-daquy3.jpeg


Nhất là đoạn từ Đức Trọng đến Đà Lạt, hai bên đường như được “dát vàng” bởi những bông hoa dã quỳ.

1291254967-8-daquy11.jpeg


Dã quỳ về báo hiệu một mùa khô ở Đà Lạt sắp bắt đầu. Mùa khô về Đà Lạt như được “thay màu áo mới” cho những ngày mưa đẹp nhưng buồn nao lòng. Chào đón một Noel cùng năm mới với cảnh sắc tươi sáng hơn, những bông hoa thức giấc hé nụ, chúm chím chờ tỏa sắc và hương thơm.

1291254967-9-daquy5.jpeg


1291254967-10-daquy17.jpeg


Người ta gán cho Đà Lạt cái tên “xứ sở hoa” thật không ngoa. Từ những bông hoa lộng lẫy, kiêu sa, quý phái cho đến những bông hoa dại mọc ven đường tất cả đều có nét đẹp riêng quyến rũ du khách. Và bên cạnh những bông hoa dại thì dã quỳ lại là loài hoa nổi bật nhất bởi màu vàng nắng của mình. Chính vì thế loài hoa cánh mỏng này còn có tên "hoa bắt nắng".

1291254967-11-daquy18.jpeg


1291254967-12-daquy14.jpeg


Dã quỳ như một bông hoa dự báo thời tiết. Hằng năm, người vùng này nhìn thấy hoa dã quỳ nở rộ khắp nơi là biết một mùa giáng sinh cùng năm mới sắp đến.

1291254967-14-daquy13.jpeg


1291254967-13-daquy10.jpeg


Khắp đường phố Đà Lạt từ ven đường, len lỏi trong ngõ nhỏ, thấp thoáng bên hàng rào những ngôi biệt thự cổ kính, và bạt ngàn dưới những tán thông lao xao trong gió, hoa dã quỳ mang màu nắng vương khắp nơi.

03062010-hoa-da-quy.jpg




Cận cảnh dã quỳ nè các bạn.

1291254967-2-hoadaquy12.jpeg


1291254967-3-daquy1.jpeg


1291254967-4-daquy6.jpeg


1291254967-5-daquy9.jpeg


1291254967-15-daquy16.jpeg


1291254967-16-daquy15.jpeg


1291254967-17-daquy8.jpeg


1291254967-18-daquy4.jpeg


Daquy.jpg


VietGiaiTri_Com-52607-1235634811.jpg


Đà Lạt mộng mơ và quyến rũ, đến đây một lần bạn sẽ không thể nào dứt hồn mình ra được. Một buổi chiều hoàng hôn lam tím, sương mù lảng bảng, cùng dã quỳ vàng rực tạo nên cảnh tượng siêu thực ăn sâu vào tâm hồn bạn, và bạn sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh đẹp đó.
 
giã quỳ màu sặc sở, cái tên mang một phong thái riêng. Nhìn nó từ xa (tấm ảnh thứ 2) mình lại nhớ đến cánh đồng lúa chín nơi quê mình quá.:KSV@17:.thanks.
 
Hoa dã quỳ đẹp quá :KSV@12:
 
công nhận là hoa này đẹp thật
ước gì được cùng người mình yêu quý nhất ngấm hoa này nhỉ :KSV@09:
 
Mình lớn lên ở Đà Lạt nhưng khi xem những bức ảnh vẫn cảm thấy đẹp vô cùng. Đặc biệt là những bức ảnh chụp từ xa và trên cao nhìn rất đẹp, nó làm mình nhớ nhà kinh khủng! I love Dalat!
 
Đẹp không thể tả!!!!!!!:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top