Đại học là cánh cửa như thế nào?

chọn ngành gì


  • Số người tham gia
    1

Donal Rose

Thành viên
Tham gia
21/5/2014
Bài viết
19
Chào các anh chị KSV .
Năm nay em bắt đầu lên lớp 12 tức là bằng giờ năm sau sẽ phải đối mặt với kì thi ĐH. Nhưng đến giờ em vẫn chưa quyết định được thi cái gì, trường nào, ngành gì.
Em học ban tự nhiên, toán học ổn, anh học tạm, hóa hơi ngu, vật lý ko hiểu sâu lý thuyết chỉ nắm lỏm vài công ăn may thì làm được bài. >_< . Em dự là mình chỉ có thể thi khối A1 hoặc khối D.
Vậy các anh chị nào có thể tư vấn cho em , em nên chọn ngành nào và thi trường gì là ổn về mặt đầu vào ( điểm ý ạ ) và đầu ra ( nhà e hổng có ông to bà lớn gì cả ) .
Tuy chẳng biết gì biết gì về đại học nhưng em lại vô cùng mong muốn bước qua cánh cửa trường ĐH. Phần vì em mong muốn kiếm được cuộc sống ổn định sau này, phần vì em nghe nói đời SV khổ nhưng đáng nhớ.
Rất mong các anh chị giúp em tư vấn chọn trường và ngành. Tiện thể nói qua cho em về đời sống sinh viên của anh chị có gì thú vị được không =]]
Tks mọi người trước !
 
Trả lời cho câu hỏi "Đại học là cánh cửa như thế nào?"
Đại học là cánh cửa bước vào đã khó, bước ra còn khó hơn (nợ điểm, nợ môn, thi lại, học lại...) ;))
 
@@ bạn làm tớ sợ. Tụt cả hứng mơ ước vào đại học >_< . Ngoài chuyện đó ra không còn điều gì thú vị khác sao =]
 
Năm nhất: Ở trọ, ngơ ngác, lạc đường, bị lừa, học quân sự, tắm chung, mất trộm, đi xe bus, lên nhầm tuyến, đi làm thêm, trừ lương, học ngoại khóa, đi tình nguyện, ôn thi, suýt nữa thì đạt học bổng ;))
 
Donal Rose Hẹn hò, yêu đương, tình nguyện, đàn ca, nhậu nhẹt, chụp ảnh, du lịch :KSV@05:
 
xuanthupro Năm nhất em không có mấy cái này. Năm 2 mới có nè ;))
 
xuanthupro Yêu tui mà thế đấy. Không biết tui học năm mấy luôn ;))
 
Rất mong các anh chị giúp em tư vấn chọn trường và ngành. Tiện thể nói qua cho em về đời sống sinh viên của anh chị có gì thú vị được không =]]

Hi em Donal Rose :p
:3 Chị có mấy điều muốn chia sẻ về đại học, theo những gì chị đã trải qua năm ngoái và những gì nghe dc học dc từ các tiền bối, do chị la liếm khá nhiều khi xuống tp học. Hoàn toàn là ý kiến cá nhân nha, tin hay ko thì tùy thôi hehe.

Trước hết chị muốn hỏi em có tự trả lời được là học đh có ích gì và tại sao phải học ko?

Chắc em đã nghe nhiều người nói học đại học kiến thức chả để làm gì, ra ngoài rồi thì phải học lại. Ờ chắc cũng đúng :)), các công ty lớn chi phí bỏ ra để đào tạo nhân lực nhiều lắm, nhưng như vậy có phải học dh là vô ích hay ko? => Chị nghĩ là ko, vì cái mà sinh viên nhận được rất nhiều khi học đh là cách tư duy phù hợp với ngành nghề. Ví dụ em học kinh tế thì có thể các môn học nó làm em chán muốn khóc luôn, nhưng qua 4 năm tư duy của em nó sẽ thiên về kinh tế. Và điều này giúp em nhiều hơn khi đi làm ở business bên ngoài. Em sẽ có lợi thế hơn là các bạn học ngành xã hội mà đi làm kinh tế.
Do đó điều quan trọng trước hết là em phải chọn được ngành thích hợp. Cố gắng hạn chế đừng để bị lạc quẻ kiểu học 4 năm kinh tế xong đi làm ca sĩ ;))

Chị nghĩ em nên chọn dc đúng ngành em muốn trước rồi xác định trường phù hợp sức học là cách tốt đó. Theo chị để chọn cho đúng thì em nên làm các bước sau: :))
1. Em hãy hình dung ra sau này cái việc em muốn làm nó có đặc điểm như thế nào (Cần tư duy logic hay sáng tạo nhiều hơn, cần kĩ năng làm nhóm hay cá nhân nhiều hơn, ....)
2. Em có được hình dung về đặc điểm công việc rồi thì nghĩ thử những việc gì nó có thể đáp ứng yêu cầu đó của em
3. Có tên việc rồi thì em nghĩ coi ngành nào đào tạo việc đó
4. Có ngành rồi em bắt đầu dựa vào sức học để thi vào trường đào tạo thích hợp

Tất nhiên ko thể chính xác 100% được và nhu cầu của em sẽ thay đổi, nhưng ít ra làm cẩn thận từ đầu thì xác suất em phải trả giá nó sẽ giảm bớt :)). Và đại học ko phải là tất cả, học trong trường cũng lớt phớt thôi, chủ yếu là phải tự học rất nhiều và tham gia thật nhiều hoạt động vào.

Từ từ nhớ thêm cái gì chị comment tiếp cho em nha.

P/S: Em biết sao chị rất tâm huyết với cái sự hướng nghiệp cho 12 ko? Vì chị đã chọn lầm đường lạc lối cờ mờ nờ rờ =)) =)), may là ngành chị cái gì cũng học nên ra ngoài apply làm gì cũng coi như đã từng rớ vô kiến thức liên quan chút chút :)). Hồi xưa mà học thẳng vô Tài chính là giờ quéo luôn rồi =.=.
Lúc type những dòng này chị rất bức xúc với chị hồi đó :((
 
Kirill Rùa Trong lòng sếp luôn nhớ đến hình ảnh của em bên chai rượu gì gì đấy :KSV@05:
 
Sanarin Cảm ơn chị nhiều lắm luôn <3
Em nghĩ mình có khả năng thi về bên kinh tế hơn. Em đã từng tưởng tượng ra mình làm bên ngành quản trị nhưng ngành này cần phải có nâng đỡ, em thì k T.T ; có lúc em định thi marketing nhưng sợ lại ko tìm đc việc.
Vốn hiểu biết của em về kinh tế ko nhiều lắm, nếu chị biết có thể tư vấn cho em k >_<
Còn cái chuyện thay đổi chị nói ý thì chắc k xảy ra với em đâu. Em chẳng có khiếu ca hát hội họa gì cả. Em chỉ lo học xong 4 năm lại phải về vườn làm ruộng thôi.
Mà chị học trái ngành liệu có vất vả k?
 
Donal Rose Hi, nói vậy thôi chứ nếu học tốt thì tương lai em sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm hơn ^^
 
Sanarin em quên chưa trả lời chị .
Em muốn vào đại học vì em nghĩ có lẽ chỉ có ĐH mới mở ra được cánh cửa tương lai tốt cho em. Em sợ cảnh vất vả như hiện tại của em. Em không muốn mẹ phải lăn nhọc bán hàng ngàng qua ngày sáng 5h dậy tối 10h mới được nghỉ. Em muốn nuôi bà, mua quần áo mới cho bố mẹ , mua điện thoại cho em trai, trả nợ cho nhà... Tất cả đều liên quan đến tiền. Em cứ nghe người người nói tiền k phải tất cả, nhưng em thấy thời đại này ko có tiền thì khó mà trang trải cuộc sống.
Em biết ko phải là cứ vào đh mới có tương lai tốt, còn nhiều việc khác. Nhưng em cảm thấy mình không có cơ hội đó. Em chẳng thể nào tự mở một cửa hàng để buôn bán, làm một người công nhân thì đến khi nào mới thực hiện đc mơ ước của em, hay rồi cuộc sống em lại phải lặp lại cuộc sống mẹ em hiện giờ.
Ngoài ra em muốn ĐH là vì em muốn ra ngoài xã hội , muốn đi nhiều nơi tìm tòi nhiều thứ, được quen nhiều người, được học hỏi nhiều điều...
 
Em Donal Rose ơi, giờ mới có thời gian onl trả lời em nè :p

Em nghĩ mình có khả năng thi về bên kinh tế hơn. Em đã từng tưởng tượng ra mình làm bên ngành quản trị nhưng ngành này cần phải có nâng đỡ, em thì k T.T ; có lúc em định thi marketing nhưng sợ lại ko tìm đc việc.
Em, chị hỏi nè. Em có thực sự hiểu rõ Marketing là gì, quản trị kinh doanh là gì... chưa? Chị thấy có 1 thực trạng phổ biến là hay suy diễn bản chất ngành nghề thông qua cái tên gọi á. Em đã xác định dc sẽ đi theo kinh tế thì rất tốt rồi, nhưng để đi cho đúng hướng em nên thử tìm hiểu kĩ từng chuyên ngành nữa nhé. Nếu em sợ học xong ko có việc làm thì em nên tự hỏi là, tại sao người ta không chịu nhận mình? Chị loại trừ vụ con ông cháu cha ra nha, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội cho em tìm việc làm, miễn là em phải thật sự có năng lực. Chị vd như các chương trình MT của các công ty lớn, internship này nọ nhiều lắm. Em cứ đi theo ngành em thích và tìm mọi cách để vươn lên top đầu, để be one of the best em. Người có năng lực không sợ thiếu việc làm đâu.

Còn cái chuyện thay đổi chị nói ý thì chắc k xảy ra với em đâu. Em chẳng có khiếu ca hát hội họa gì cả. Em chỉ lo học xong 4 năm lại phải về vườn làm ruộng thôi.
Chúc mừng em nhen =)).

Mà chị học trái ngành liệu có vất vả k?
Không em :)), chị học cũng dc, chỉ có điều là ko thích thôi. Còn sau này ra thì chị xác định làm ngành khác rồi nên phải ngày ngày cày sách vở tài liệu khác chương trình dạy ở trường :)).

Em muốn vào đại học vì em nghĩ có lẽ chỉ có ĐH mới mở ra được cánh cửa tương lai tốt cho em. Em sợ cảnh vất vả như hiện tại của em. Em không muốn mẹ phải lăn nhọc bán hàng ngàng qua ngày sáng 5h dậy tối 10h mới được nghỉ. Em muốn nuôi bà, mua quần áo mới cho bố mẹ , mua điện thoại cho em trai, trả nợ cho nhà... Tất cả đều liên quan đến tiền. Em cứ nghe người người nói tiền k phải tất cả, nhưng em thấy thời đại này ko có tiền thì khó mà trang trải cuộc sống.
Em biết ko phải là cứ vào đh mới có tương lai tốt, còn nhiều việc khác. Nhưng em cảm thấy mình không có cơ hội đó. Em chẳng thể nào tự mở một cửa hàng để buôn bán, làm một người công nhân thì đến khi nào mới thực hiện đc mơ ước của em, hay rồi cuộc sống em lại phải lặp lại cuộc sống mẹ em hiện giờ.
Ngoài ra em muốn ĐH là vì em muốn ra ngoài xã hội , muốn đi nhiều nơi tìm tòi nhiều thứ, được quen nhiều người, được học hỏi nhiều điều...
^_^ Chị thấy những điều em nghĩ rất là tốt, thể hiện là em rất có ý chí vươn lên và còn là 1 người hiếu thảo nữa. Em cố lên nhé. Chỉ cần em thực sự muốn và thực sự quyết tâm thì em sẽ làm được thôi. Chị thấy ở post đầu em miêu tả tình hình học tập của em là sẽ nhắm thi vào D và A1 phải hông. Chị là dân khối D, nếu sau này em cần kinh nghiệm ôn thi D thì hỏi chị chị sẽ chia sẻ với em nha.
Bây giờ em tập trung học thật tốt đi, em phải học chắc thì tới lúc chọn trường để thi em mới thoải mái hơn và có nhiều sự lựa chọn hơn. Đây là thời điểm em cần ưu tiên và đầu tư nhiều nhất vào việc học nhé em.

Chúc em sớm đạt được ước mơ nha :KSV@01:
 
×
Quay lại
Top