Đằng sau chiếc mặt nạ

suri109

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/7/2014
Bài viết
109
*** Giới thiệu***
- Jun (Nó): Có 1 cuộc đời nhiều sóng gió, hoài bão, lai lịch không rõ, thoát ẩn thoát hiện" y như ma vậy trời >.<"

. Tính cách: Có nhiều bộ mặt và muôn vàn tính cách. Nhưng chỉ có duy nhất 1 tính cách thật. Đó là gì về sau sẽ biết hihi

. IQ: vô đốii
no.jpg

-Sun: Bạn Nó, tính cách nhí nhảnh như chim cảnh mỗi khi ở bên nó thôi. Còn người khác thì..... thôi rồi Lượm ơi.

.Điều cấm kị. Cấm ai được đống đến nó hay lại gần 20 cm. Không muốn ai được lấy nó từ tay cô, chỉ muốn nó ở bên cô mãi thôi. Bà thím này có nguy cơ cao bị less nặng =.=''....."Bà cho ăn 1 cước bay thẳng sang Nhật bản bây giờ".....Tác giả: Ok luôn, mien phí thì tốt rồi..." Được con này giỏi "... Tác giả: Qúa khen)

. IQ: Ngu không tả nổi

mika.jpg

_________ Về sau còn nhiều nhân vật khác xuất hiện__________

~~Còn những điều lí thú đằng sau những cô nàng này ~~

_____________ "Tôi là dải phân cách bây giờ mới hé mặt^.^ "_____________

:) Trái đất, ngày thìn, năm ngọ:)* 1 thành phố nơi mọi người chung sống hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết, có 1 chuyện kinh khủng đang xảy ra ở bên mép thành phố đó . Tại nơi ấy họ đã đặt tên là " Ngôi làng chết". Tại sao nó lại được gọi như vậy ư???........Rồi các bạn sẽ biết sơm thôi!

- Aaaaa Làm ơn tha cho tôi 1 con đường sống. Aod Aò Aò, 1 thùng axit được đổ lên người đàn bà bất hạnh kia, nước chảy rào rào , làm cháy bỏng người phụ nữ thiêu đốt than xác họ trong biển lửa.

Người đàn bà đó bị thiêu rụi giờ chỉ còn thấy tro cốt nằm rải rác khắp đất và còn vương lại những giọt máu tanh, thoang thoảng trong không khí. COLOR=rgb(0, 128, 255)]~Tèn tén ten chap 2 nóng hổi vừa thổi vừa ăn đến rồi đây~
Cái làng này không khác gì cái tên của nó, nhìn ngang ngó dọc nơi đây xung quanh toàn là xác người . NƠi đây được bao trùm bởi màu đen, u tối, , không khí chỉ toàn mùi máu, buổi tối còn phát ra những tieengs kêu man rợ, họ nghĩ đó là những oan hồn đã khuât còn vất vưởng ở đưởng như 1 bãi triến trường trong 1 thành phố đep meli[/COLOR]

- "Bốp": 1 cái tát giáng trời bay thẳng vào mặt 1 đứ bé gái. Kèm theo là những lời chửi rủa, những trận đòn ập đến vào đứa bé gái chỉ mới 5 tuổi.

- " Mày chết đi, tất cả là lỗi tại mi, mi đúng là đồ nghiệp chướng" : Bọn họ đổi lỗi hết vào nó, tại nó mà gia đình họ mới chết, họ mới song như thế này, những trận đòn cứ thế, cứ thế tiếp tục nối tiếp nhau.

-" Cái đồrác rưởi, cái đồ không may mắn,bố mẹ không dạy dỗ mày trước khi chết ak, cái con đầu đường xó chợ kia" Người thứ 2 xen vào.

. Đứa bé không khóc, cam chịu những đòn như trời giáng vào người mình, không 1 hành động nào phản kháng, chỉ dương đôi mắt xanh cuốn hút nhưng vô hồn, trong ánh đó chỉ có 1 màu đen kit, sâu hoám như ẩn chứa muôn vàn ý nghĩ. " Mày đang lườm tao ak, con oắt con????

- Cái con ranh mày lườm tao AK???

- Nó chán sống rồi đấy đại tỉ cho nó chết luôn đi.- 1 đứa con gái nói với đầu đàn

-Đúng đó. Đúng đó. Cho no chết luôn đi- Cả đám khuyến khích.

- Ừ. Mau mang dụng cụ ra đây - Đứa con gái đầu đàn lên tiếng. Sau khi nghe hiệu lệnh của đại tỉ. Cùng 1 lúc những tràng cười man rợ xuất hiện" Mi chết chắc rồi. Ha ha ha"

" Đây thưa đại tỉ"- Bọn họ đưa cho đầu đàn

bật lửa, 1 thùng xăng. 1 con dao con dính

máu.

. Bỗng từ đâu hàng vạn lưỡi kiếm hương thẳng

vào đám bọn chúng mà lao đến. Nhanh như

gíó, thoát ẩn thoát hiện trong đám sương mờ

không tài nào tránh khỏi cứ thế từng nhát dao

nhát kiếm cứ hướng đúng vào tim như 1 mục

tiêu cố định, như 1 hồi chuông báo tử thần

cướp hết sinh mạng của chúng về tay người.

Những giọt máu đỏ tươi dính be bét lên người

đứa bé gái, những giọt máu của những người

đã đánh đập, hành hạ nó và sắp sửa đưa nó đi
trầu trời. Những vũng máu tuôn trào như sắp

sửa biến thành 1 biển máu vậy. Thật ghê tởm.

Mùi máu tanh à này cho con người ta ghê rợn

nhưng đứa bé đó luôn mang bộ mặt tỉnh bơ,

bàng quang trước mọi thứ, không chút sợ hãi

nào như được chứng kiến những cảnh tượng

tương tự đó nhiều lần. Vẻ mặt nó khiến mọi

người cảm thấy lạnh. Những bọn người mặc

áo đen từ đâu nhảy xuống những bọn

người đó chầm chậm bước về phiá bé gái

1 người đàn ông đọ tuổi trung niên nhưng hình

như vẫn còn trẻ lắm. Ông bước đến và nói:

" Cô bé hãy đi theo ta" - Ông giơ bàn tay đeo

1 chiếc nhẫn màu đen hình bông hồng. Đứa

bé đó như hiểu liền từ từ đưa bàn tay nắm

thật chặc bàn tay to lớn kia như thê người

trước mắt sẽ biến mất hòa tan trong không khí
vây. Ông ta nở 1 nụ cười thật nhẹ. Kéo nó

đứng dậy.

==> Cô bé đó không ai khác chính là nó!!! <==
* Cuoc doi cua no se ra sao, thay doi theo

chieu huong nhu the nao. Hay cho den khi


chap 3 mới xuất hiện nhé. Thân ái chào

tạm biệt. Buổi trưa mát lành.

_ _ _ _Chap 3_ _ _
No nhin nguoi dan ong da qua tuoi trung

nien phia truoc, voi dong suy nghi nhat dinh ca
doi nay se khong bao gio quen ngay hom nay,

chinh cai ngay no dung ben bo vuc chenh

venh cua su song va cai chet. Chinh cai nguoi

nay da cuu no, tu hua se bao dap cong on. Bong going noi tram, am cua nguoi trung nien

do phat ra.

- Ta ten la LENTOR, con tu gio se la con ta, con co muon the khong??? :" La cau hoi ma lai an y nhu do la cau khang dinh, va khong can cau tra loi tu phia no"
- Vang, thua ong, chau dong y.
- Tu gio tro di hay goi ta bang cha, va gio con ten la Jun. Hay quen cai cuoc song nay di coi nhu no chua tung ton tai, gat bo moi thu nhu no chua bao gio bat dau hay ket thuc. Hay nho loi ta noi hom nay. Nghe ro chua???:" Lai 1 cau hoi( Tac gia :Hoi j lam the co diec dau dung la nguoi gia hay co benh lam cam haizz that dung la kho >.<)
No gat dau cai rup, gio no tro nen ngoan ngoan the khac han cai luc truoc uong buong va vo hon. Chi doi co the ong hai long va khong noi gi hon nua. Suot ca doc duong khong ai noi voi ai bao quanh chi la 1 bau khong khi im lang, chung a co the nghe duoc tieng chim keu, coc nhay, de hat.
///9pm///~ Tai nha ong y" dracura"
Ngoi nha khong khac gi cai ten no duoc bao trum boi 1 mau den u toi, day chet choc. Canh cong duoc xay y chang nhu canh cong dia nguc. Noi chinh xac hon no la ban sao cua dia nguc nhu khong co ban sao nao co the going hon nua. Vuon hoa duoc trong boi nhung loai hoa that dac biet, dac biet o cho loai hoa nao cung la mau den: nao thi hoa hong den, uyen lan den, muoi gio den,..... va con du vo so loai hoa loai doc duoc khac ngay ca den hoa qua, dong vat cung mau den.( Ong nay chac bi cuong nang mau den, thiet la....) Nhung tren het ngoi nha do khkong khac j cung dien xa hoa cua cac ong vua thoi xua no to va rong tu day nhin ra ngoi nha nhu khong co dich den no cu trai dai dai mai. No mo to doi mat mau xanh lap lanh nhung nhin ki doi mat cua no nhu mau bac vay that la lung.
- Mau vao di con dung do lam gi, ong chu da vao nha roi kia, dinh ngu o ngoai nay luon ak, dung la do dien: " Loi noi vua dut no chay nhu bay vao cai noi goi la cung dien quy hut mau nguoi ay, nhu khong nghe cai ve sau co y chui rua cua ten bao ve xau xi ay"
- Mau dan no len phong:" Ong ta noi"
Phong cua no lon lam, dep oi la dep, khac xa voi ve be ngoai va mau sac cua ngoi nha. Phong no duoc son mau xanh nuoc bien ong anh, 4 buc tuong duoc trang tri boi cac hinh ve dep de, noi that thi khoi che luon. No thich nhat cai giuong hinh qua dau kia voi nhung chiec goi xinh xan cung hinh qua dau not, xung quanh la nhung con gau bong tuyet dep. Tran nha duoc gan nhung hinh ngoi sao , cac hanh tinh va ca mat trang no sang ruc ro trong bong toi, y nhu 1 dai ngan ha mini vay. Dang bo ngo truoc canh tuong trang le do thi....
-Thua co nuoc tam da duoc chuan bi xin moi co di tam va xuong an ong chu co lenh:" 1 coau len tieng"
- Toi biet roi, cac nguoi di ra di
No buoc vao phong tam,thi nhung tieng xi xao to nho cua nhung ke lam chuyen , da an dua bo lai con thich di buon dua:
- Sao con do lai duoc ong chu nhan nuoi, nguoi gi dau mak nhem nhuoc ban thiu, day mui mau tanh." co hau thu nhat noi"
- Ong chu co bh mo long tu bi di nhan nuoi ai dau, du co chet truoc mat hay van xin ong cung coi nhu gio thoang may bay mak thoi " Co hau thu 2 noi" Bng co hau thu 3 chen vao - No that co phuoc khong biet kiep truoc no lam gi mak may man the.
- Cac chi lam on cam cai mieng cho vao gium cai noi xau cung phai biet duong tim cho ma noi chu ba dau cung bo bo ai mom can than co ngay mat mom nhu choi. " Loi noi vua phat ra tu mieng no lam cac co hau dung han chuyen kinh hai cui rup cai dau xuong lien hoi xin loi trong long tham nghi' Moi vao nha ma da hong hach moi5 tuoi da the khong bi et ve sau the nao day, dua tre nay that dang so, khong nen dong vao co ngay chet6 mat thoi, bao toan tinh mang la tren het'
-Chung toi xin loi" Tat ca bon ho dong thanh noi"
No khong noi gi lang lang di xuong lau, ngoi tren chiec ban dai may met voi chuc mon an duoc bay ve hap dan lam no chay ca nuoc mieng , no ngoui xuong ban va an thun thut.
- Bat dau tu ngay mai con bat dau hoc nhung thu can hoc, la con ta con phai hoc hoi va phai thong minh hon nhung dua tre khac khong the lam ta mat mat duoc. : Loi vua thoat ra lam no giat minh"
- Con nua, con khong duoc to ve so hai, kinh ngac, vui mung, noi chung khoong duoc the hien cam xuc that tren khuon mat, tu gio hay cu the di
- Nhung...
- Khong nhung nhi gi nua, con len phong di
- Da:" No lui thui buooc len phong , nga nhao len chiec giuong nuoc hinh dau tay dep de va ngu thiep di 5 t that vo lo vo nghi
******Khong biet ngay mai se co nhung chuyen gi xay ra voi no, du tot hay xau. Cac ban hay don xem chap 4 nhe!!!****
 
Hiệu chỉnh:
xuanthupro : cảm ơn lời nhận xét của ban. Mình sẽ rut kinh nghiệm, mong bạn tiếp tục ủng hộ và đưa lời nhận xét cho minh thanks you
 
suri109 Ngay cả lúc comment cũng vậy, bạn nên chú ý gõ cho chính xác 1 chút ^^
 
Bắt lỗi hoài >.< hì hì mình không quên gõ dấu khi chat mình không bao giờ gõ dấu nên... Bạn thong cảm nhé=)))
 
chap 4 nè mọi người
~ 4am~
- Dậy , dậy mau, cô phải dậy mau cho tôi, con gái con đứa gì mà ngủ như con heo chết ý:" Ông thầy già lên tiếng"
- Oáp, hơ, thằng cha nào đây, mình chưa gặp bao giờ. Ông từ địa ngục hay thiên than thế, chắc là diêm vương chứ gì nhìn kìa đã xấu rồi , da còn ngăm đen như bao công hay là ông là bao ông... A bao công chết từ bao giờ rồi, ông là đứa quái nào mà dám vào đây cút đi cho tôi, để tôi ngủ.:' Nó quát"
. Các cô hầu sợ sệt, đứng cô ro nup sau tường, có cô mạnh dạn nhẹ nhàng lay người nó dậy nhưng hầu như klhoong có phản ứng gì cả. Nhìn sắc mặt ông thầy già càng ngày càng khó coi, các nếp nhăn đã nhiều giờ càng nhiều them, chồng chat lên nhau nhu núi Thái Sơn vậy.
- Ta là thằng cha thầy của con đó, có nghe rõ không, ta cho con 1 phút để thức dậy, không thì..... Người đâu mang cho ta xô nước lạnh nhớ bỏ them vài cục đá vào cho ta:" Ông thầy that sự đã rất rất tức giận... lôi cả biện pháp mạnh ra( tác giả: đúng là có câu gung càng già càng cay mà... từ giờ nó chết chắc đây haizzz)
. Nó vừa nghe3 câu cuối cùng khỏi tai lien bật dậy phút choc không cần dến 1 phút. Vội vàng tức tốc chạy như bay vào nhà vệ sinh không quên nói với 1 câu:
- Con xin lỗi con không biết Bao Công giờ là thầy của con, từ giờ con sẽ theo thầy học sử án. Thầy đợi con tí. Nhanh thôi thầy đừng biến mất nhé!!! con hâm mộ thầy lắm lắm ..
. Ông thầy mới đay còn hài long trước sự thong minh của minh, các cô hầu con lấy làm đắc chí nghĩ rang:" Người đáng sợ còn có người đáng sợ hơn, phen này cô chết chắc" Thì khi nghe xong lời nó nói cả đám bèn ngất xỉu, ông thầy tức lộn ruột.
//// 20 phut troi qua//// chua thấy nó ra ngoài, ông thầy không biết nó đang làm gì bèn bảo:
- Các cô vào xem cô ta đang làm gì mà lâu thế hay chết trong đó rồi:" Trong tiếng nói ông thầy lộ rõ sự tức giận"
Các cô hầu nghe thấy bẽn lũi hũi đi vào xem sao, bỗng choc chạy ra vẻ mặt hốt hoảng. Ông thầy tưởng chuyện gì chạy thục mạng như ma đuôi, bỗng chết ngất tại chỗ. Boiiwr nó đang nằm trên bồn tắm ngủ ngon lành cành đào. Các cô hầu thì cuồi toe toát trước các ngủ xấu của nó, nước dãi chảy tèm nhem, quần áo thì xộc cệch.
- Bí bo bí bo:" xe cấp cứu đã đến và đưa ông thầy xấu số lên bệnh viện, 1 đi không trở lại" The là ngay buổi đầu tiên, cô đã ghi lại được 1 dấu ấn lich sử huy hoàng.
/// 8h am/// Tiết toán
CÔ DẠY TOÁN ĐẾN VÀ GIỜ NÓ ĐÃ DẬY SAU GIẤC NGỦ NGON LÀNH TRONG NHÀ VỆ SINH MÁT MẺ. Những cô cũng không có kết cục tốt đẹp mấy, bệnh đau tim tai pát và" bí bo , bí bo" chiếc xe cấp cứ than yêu lại 1 laannuwax xuất hiện trong ngôi nhà đó với tình trạng y hệt lúc trước , mọi người sung sờ kinh ngạc.
~ Quay lại 1 tiếng trước~
- Bài toán dễ ợt này mà cũng sai, đâu con làm bang gì thế:" Cô giáo quát mắng nó". Nó bỗng hỏi lại
- Thế đầu cô làm bang gì thế
- Làm bang dầu con người chứ sao, con hỏi ngu thế: " Cô giáo lại trách nó"
- Thế sao cô cũng hỏi con câu ngu như thế, câu hỏi đó mà cũng nói được ak. Chi số IQ CỦA CÔ LÀ BAO NHIÊU, CHẮC LÀ ThấS LẮM THẾ MÀ CUGX ĐÒI ĐI DẬY NGƯỜI KHÁC AK. Đúng là không có trình độ:" Nó bắt chước y chang lioiwf nói lúc nãy của cô, làm cô tức nghen họng không nói được gì"
- Con... con....:" Cô nói lắp bắp"
- Con sao thong minh quá ý ak, cô khỏi nói tất nhiên con thong minh hơn cô roi:" Nó đắc chí trả lời"
Cô tức quá làm bênhtim tái phát nó hảy mũi nói:
- Thấy chưa bệnh tim của cô cũng đồng tinh đó
Cô ngất đi trước khi nói được câu gì.
Lai 1 ngày nữa trôi qua êm ả(em qua co)
 
p/s :Sorry mọi người nhé! Giờ mình mới post được chap mới vì bận ôn thi! Mong cả nhà thong cảm.
/// 6am///
- Cô chủ, cô chủ,....Đám người hầu gọi nó năm lần bảy lượt không được. Bền dung 1 hạ sách:
- Cô chủ có ông chủ gọi dậy ăn sang, nếu cô không dạy ngay thì sẽ dung gia phả trừng trị cô. Dậy nhanh!!!!
- A ả à ì( gia phả là gì), út ay, baba I ông ác ùi, òn âu ở à ữa( Cút ngay, ba ba đi công tác rồi còn đâu ở nhà nữa):" Nó nói bang going ngáy ngủ.
- Mau dậy ngay!!!
- AAAA con dậy lien, baba đừng nổi nóng. Á á. Ui da đau quá:" 3 Chữ vừa thoát ra từ chiếc miệng vàng ngọc của ông , làm nó sợ chết khiếp, hàm khí lạnh đáng sợ chấn áp nó, làm đám người xung quanh nổi hết cả da gà, lạnh hết cả song lung, tim gan bị bao phủ cả tang bang ngàn năm vậy. Nó giật mình ngã bịch xuống đất, chiếc mông yêu dấu đáng giá 5 xu của nó đã bị đất cướp đi mất"
- Khục khục, khụ khụ...:" Những đám người hầu xung quanh nín cười, nhìn canhr tượng trước mắt. Giờ nó cảm tượng mình như con hề trước mắt mọi người, liếc xéo đám người hầu bang ánh mắt hình viên đạn, rồi phụng phịu bước vào nhà tắm"
- Baba sao con tưởng hôm nay baba đi công tác kia mà???:" Nó hỏi"
- Để cho con ở nhà k lộng hoành ak???:" Ông nói"
- Dạ dạ...:" Nó co rúm trước câu hỏi của ông"
- Sao trúng tim đen hả, hôm qua rốt cuộc có chuyện gì???
- Tại bọn họ có bệnh tim đó , tự nhiên đùng đùng phát bệnh:" NÓ nói dối không hề chớp mắt"
- Nói:" Ngữ khí lạnh xuyên tim"
- Chuyện là thế này bla blo...:" Nó kể đầu đuôi không sai 1 chi tiết nào"
- Sao con dám, họ là những người giỏi nhất đất nước đã chịu đến dạy con, người đâu mang roi ra đây!!
. Và thế trước lời van nài của nó cùng nhũng lần chiếc roi supper man đậu vào bờ mông nhỏ nhắn , xinh xinh hiện những vệt đỏ của những vệt ngang, dọc, đánh đến cái thứ 50 ông dung lại nói:
- Ta cấm con khóc, không được tỏ ra mềm yếu, yếu đuối, đừng để ta thấy bộ mặt này nữa
 
Chủ topic nên sửa lại chap 3 đi, bổ sung chap 1, 2 vào đây luôn, dễ theo dõi. Mà đọc 1 chap dấu má không có, chẳng mấy ai đọc nổi và muốn đọc đâu! :D Vừa vào 2pic, nhìn tiêu đề vs chap 3 bỗng dưng hiện ra, đúng là đánh đòn phủ đầu, hứng thú đọc của mềnh bay đâu hết. :D Góp ý vậy, bạn rảnh thì sửa đi nhé. :D
 
Còn nữa, ngoặc kép dùng để trích lời nói, câu trực tiếp. Còn bạn đang làm ngược lại!
P.s: superman có 1 chữ p thôi. :D
 
- Dạ, vâng thưa cha:" Nó lẫng thẫng bước lên phòng không quên nghe thấy lời vang vọng đằng sau cuae ông":
- Đừng để ta mất mặt khi có đứa con gái như con, biết chưa???
Nó không đáp, cụp mặt xuống và đóng sầm cửa lại vùi mặt vào gối, nó không khóc, đó chỉ là cách khi nó có những suy nghĩ viển vông, những suy nghĩ về lời dăn và những câu hỏi nếu nó không phấn đấu chắc ông sẽ đuôi nó ra khỏi nhà mất, nó không muôn, nhất quyết phải thay đổi. Bắt đầu từ lúc đó nó đã mang 1 chiếc mặt nạ đầu tiên, 1 chiếc mặt nạ lạnh lung dấu kín cảm xúc, che đậy mọi thứ.
//// 9h/// Bắt đầu 1 tiết toán
Ông thầy Bao công sau 1 hôm nằm viện tĩnh dưỡng đã quay trở lại với 1 nỗi sợ và sự rung mình khi nhớ lại cái ngày thamr khốc hôm qua. Nó như khắc sâu vào tâm trí ông. Suy nghĩ 1 hồi ông mới dám mở cưa bước vào phòng nó. Vừa thấy nó, Bao công định nói gì đó nhưng đã bị nó cướp bang 1 lời nói lạnh lung, không cảm xúc:
-Chào thầy, thầy ngồi đi, xin lỗi vì sự việc hôm qua:" Nó nói, làm ông thầy Bao công tưởng nó định giở trò gì"
- Em... em định làm gì đó???:" lời nói run rẩy thoát ra từ miệng ông Bao Công, người được coi là người có nhiều năm kinh nghiem trong chiến truong~ chiến truong ở đây: Chỉ học sinh và lớp hoc~ mà lại yếu đuối , tỏ ra sợ sệt trước mặt học sinh là nó đây"
- Thế thầy đến đây làm gì:" Hàm âm vực đủ lạnh để nổi da gà"
- Đến .....để dạy học
- dậy th.ì phải có người học, không lẽ thầy đến dậy ma. Thôi đừng câu thời gian xin thầy bắt đầu giờ học;" Nó lại nói mà không 1 giay nào suy nghĩ " ( Tác giả : Không biết ai mới là đứa câu thời gian, dám nói với thầy như thế ak???... Nó : Im, ta còn học, next...Tác giả: Dạ em lượn)
- - Af ừ học thôi:" Ông thầy có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của nó, thay đổi 860 độ, như biến thành 1 con người khác vậy, con nguời này làm ông sợ"
Thời gian trôi trôi
_____ Tôi là dải phân cách lần thứ 2 xuất hiên, Thời gian trôi____
Bao công đi về trong gương mặt hớn hở trong long nở rộ cờ hoa khi ông chưa bao giờ dạy 1 đứa nào như nó 1 đứa quá thong minh, phải nói là thiên tài trong các thiên tài. Các cô hầu còn kinh ngạc hơn thế nữa trã trước sự thay đổi đột ngột của cô chủ, không biết sự thay đổi đó tốt hay xấu nữa đây

//// 3h /// Cô văn đến
Không phải cô giáo hôm qua đâu, cô đó sợ chạy quên cả dép ở nhà nó rồi, cô giáo mới đến cũng gặp tình trạng người đóng bang nhưng rất hãnh diện vì là cô giáo nó. Khi về còn nhảy chân sáo, đã già còn thich theo tuổi teen..

Cứ thế mỡi ngày trơi qua thấm thoát đã 2 năm . Nó chuẩn bị bước vào lớp 1 mà kiến thức đã có thể thi vào đại học.
~ Không biết ngày mới đi học sẽ như thế nào nhỉ~
 
emyeuconan thánh bắt lỗi dạ vâng, mình sẽ sửa, sử từ đầu đến cuối luôn them chap 1 and chap2 có dấu má đủ điều luôn
 
emyeuconan : Mà khoan sử lại như thế nào mình chưa biết
 
Bạn nên học tập cách m.n trình bày văn bản và cách post truyện trên diễn đàn. :">
Mình onl điện thoại, không giúp bạn sửa được. :")
 
Chỗ comment mới nhất
 
xuanthupro trời đọc cả cmt à hjhj. Bạn còn gì góp ý để mình sửa lại không???
 
Tạm thời là vậy đã ^^
Nói chung là bạn giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là được ^^
 
trời quanh đi quẩn lại vẫn là 1 ý nói mình nên chú ý cách đánh dấu, mà quan nói thế, bạn vẫn ủng hộ và tiếp tục đọc truyện mình viết à hjhj
 
×
Quay lại
Top