Dành 2 phút mỗi ngày làm những việc sau sẽ giúp bạn đạt được thành công

trunghq

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/5/2011
Bài viết
355
Chỉ cần dành ra 2 phút mỗi ngày để làm những việc sau sẽ khiến bạn tạo lập được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Bước 1: Áp đặt bản thân phải đạt được thành công mỗi ngày

Hãy viết ra những quyết tâm sau:

- Hôm nay tôi sẽ thổ lộ với người tôi yêu

- Hôm nay tôi sẽ làm điều gì đó để cải thiện thế giới

- Hôm nay tôi sẽ hành động đế khiến mình khỏe mạnh hơn

- Hôm nay tôi sẽ hành động chính trực với cả việc công lẫn tư

- Hôm nay tôi sẽ đối xử tốt với mọi người

- Hôm nay tôi sẽ làm được một điều gì đó đáng giá

- Hôm nay tôi sẽ giúp đỡ ai đó kém may mắn hơn

- Hôm nay tôi sẽ biết ơn vì được sống

Hãy đặt những quyết tâm này ở chỗ bạn dễ nhìn thấy nhất mỗi sáng sau khi dậy hoặc khi vừa tới chỗ làm việc.

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy nó mỗi ngày, hãy dành 1 phút để ghi nhớ lại những quyết tâm này. Nó sẽ giúp tập trung tâm trí và trực giác để tìm ra cơ hội hoàn thành những quyết tâm kể trên.

Bước 2: Xem xét và củng cố lại những thành công hàng ngày

Hãy viết những câu hỏi sau:

- Mình đã thổ lộ với người mình yêu chưa?

- Mình đã cải thiện thế giới này bằng một cách nhỏ bé nào đó hay chưa?

- Sức khỏe của mình đã được cải thiện hơn chưa?

- Mình đã xem xét lại kế hoạch cho tương lai chưa?

- Mình đã hành động chính trực hay chưa?

- Mình đã đối xử tốt với mọi người hay chưa?

- Mình đã làm được điều gì đáng giá hay chưa?

- Mình đã giúp đỡ những người ít may mắn hơn chưa?

- Mình đã cảm ơn vì được sống hay chưa?

Hãy đặt tờ giấy ghi những điều này ở nơi dễ nhìn thấy nhất trước khi đi ngủ. Vào cuối ngày, hãy dành ra 1 phút nữa để xem xem bạn đã làm được những gì.

Đừng nản lòng nếu bạn không có được nhiều câu trả lời “có” cho mỗi câu hỏi kể trên. Điều đó chưa nói lên gì cả, đây là cơ hội để bạn nhớ và tôn vinh những trải nghiệm vĩ đại mà bạn đã làm trong cuộc sống.

Kết luận: Như vậy, bạn chỉ mất 2 phút mỗi ngày (ít hơn cả khoảng thời gian đọc bài viết này) để tạo lập cho mình thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy luyện tập và làm liên tục trong 2 tuần, chính bản thân bạn sẽ cảm nhận được những điều bất ngờ. Nếu làm liên tục 2 tháng, chắc chắn, bạn sẽ gây bất ngờ với tất cả những người xung quanh. Và biết đâu, nếu kiên trì trong 2 năm, bạn sẽ gây bất ngờ với cả thế giới.
Chúc các bạn sớm thành công và được cả thế giới biết đến!
"Có thể tôi không mang cả thể giới đến cho bạn nhưng tôi có thể chỉ đường cho bạn tới cả thế giới"
 
Thiệt viết ra là sẽ thành công không ;)) ?
 
Thời gian sẽ trả lời cho anh chắc chắn hay không? Đừng chỉ viết mà không hành động nha anh
 
Viết là một chuyện. Ngoài viết ra thì cần phải đảm bảo thực hiện được và không bỏ dỡ nữa chừng.
Phương châm của tớ cũng như nghị lực khiến tớ học tốt là '' T.A mày làm được mà, mày là tuyệt nhất ''
 
Nghe xa xôi lắm...
Mình chỉ đề ra chi tiết những việc cần làm trong ngày mà chẳng bao giờ hoàn thành. Đừng nói đến viết cái này, dù có tâm niệm trong đầu vẫn chẳng làm nổi mấy điều. Thứ lỗi khả năng có hạn ý!!~~
 
emyeuconan bạn đã đề ra quá nhiều việc trong ngày chăng. Kế hoạch là phải thực hiện rồi thường xuyên tổng kết, sửa đổi cho phù hợp mới có thể hoàn thành tốt được. Không phải cái gì cũng phù hợp với tất cả mọi người. nếu bạn nghĩ nó xa xôi thì nó mãi xa xôi với bạn mà thôi.
 
ban trên nói đúng, chắc gì viết ra mà đã làm được, cái gì cũng phải có động lực, đi làm thì khi nào cần thì mới làm, sếp chửi thì mới làm.tớ là thế, hj
 
hoangyenit viết ra mà ko làm thì viết làm gì. Người việt lúc nào cũng đòi động lực như bạn thì khá sao nổi. bạn cứ viết ra đã, hàng ngay rồi từ từ sẽ thành thói quen tốt. Còn động lực thì bạn có thể tự tìm hiểu và nên tìm cách duy trì động lực(hiện nay chia sẻ rất nhiều). Cái tốt thường ở xa nên ít khi chúng ta bền bỉ làm cái tốt. Nó giống như cái vĩ đại thường xuất phát từ những quyết định rất khó khăn và khó làm. Mà bác Giáp là một ví dụ... Thân ái
 
bác nói cũng đúng đó, động lực ở xa lắm, cái tốt cũng ở xa lắm, thật là khó khăn cho mình quá đi
 
Cái này thực chất kiểu chơi chiêu để nhắc mình nhớ đến việc làm tốt đẹp mỗi ngày, khi mà cuộc sống sô bồ, vỗi vã như muốn cuốn trôi ta đi mỗi ngày, đến những nơi vô định, mất đi chính mình, mất đi niềm tin vào bản thân và những điều tốt đẹp, khi ai cũng bảo "Ồi, cái xã hội giờ nó thế, phải theo nó thôi!"
 
×
Quay lại
Top