Đau đầu với chuyện của con gái mới lớn

khamimi28

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2013
Bài viết
192
Mấy bà hàng xóm ngồi than vãn với nhau về các cô con gái mới lớn của mình. Một bà nói:
- Con tôi xem phim Hàn, nghiền đến nỗi yêu luôn cái thằng Kim Tan gì đấy. Hễ thằng ấy bệnh là nó bỏ ăn, thằng ấy có người yêu là nó... uống rượu. Nó bảo phải uống rượu mới có thể là người yêu anh Kim Tan, anh ấy rất thích con gái uống rượu.
- Phải! Tôi thấy phim Hàn cũng có mặt trái của nó. Nhưng dù sao thì xem phim ấy còn đỡ hơn là xem phim...
Bà khác than thở:
- Đúng đấy, con gái bà chưa ăn thua đâu bà ơi. Đứa con gái tôi đây này, một hôm nó nghe tôi dặn là cẩn thận, đừng có “khôn ba năm dại một giờ”. Nó bảo: “Mẹ giỏi quá ta! Con đọc sách thấy nói “dại” chỉ được 40 phút là giỏi rồi.

- Rõ đúng thật là... Hẳn là nó đọc nhiều sách giáo dục giới tính đây mà.
- Phải, phải... Cái thứ đó mà viết không cẩn thận có khi vẽ đường cho hươu chạy ấy chứ.
Một bà ngồi im này giờ, thấy vậy bà có cô con gái “yêu anh Kim Tan” hỏi han:
- Tôi thấy con gái chị xinh đẹp, học giỏi, chắc chị không phàn nàn gì về nó chứ?
- Có đấy, chưa học xong cấp 3 mà nó đã lo lấy chồng kìa!
- Lấy chồng ư? Chuyện thế nào?
- Chẳng là sáng hôm qua tôi sai nó đi mua chai nước mắm. Nó ngúng nguẩy bảo sợ đen da.
- Con gái đứa nào chẳng sợ đen da, chị cứ lo xa.
- Chuyện đâu chỉ có thế, tôi bảo: “Đen da thì đã làm sao, con nhìn mẹ đây này, da đen vẫn khoẻ mạnh”. Các chị có biết nó nói sao không?
- ?!
- Nó bảo: “Mẹ khác, con khác. Mẹ đã... có chồng rồi, con bây giờ mới... “đi câu”, nên phải giữ gìn chứ”!
- !!!
 
×
Quay lại
Top