Dấu hiệu của một tình yêu thật lòng

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.333
Bạn đang trong một mối quan hệ bạn trai – bạn gái với một người? Bạn không chắc bạn có phải là tất cả đối với người con trai ấy không?
Con gái luôn có những câu hỏi đặt ra cho mỗi quan hệ của mình mà đôi khi không nhận ra câu trả lời lại nằm ngay những chi tiết hằng ngày của các cuộc nói chuyện.

1384154375_tinh-yeu.jpg

·Chia sẻ mọi bí mật với bạn

Chàng tự nguyện cho bạn biết mật khẩu facebook, mật khẩu điện thoại, mail, hay thậm chí là cả tài khoản game (trong khi bạn chẳng biết game đó mặt mũi ra sao) hoặc tâm sự về chuyện xấu hổ cả chục năm về trước cho bạn nghe thì bạn đã trở thành người chàng tin tưởng vô điều kiện.

·Chàng không ngại bị bạn quản lý

Với lịch trình hoạt động, làm việc 24/24 bị bạn nắm chặt trong lòng bàn tay mà chàng không có thái độ khó chịu nào thì chàng nghĩ bạn là một người có khả năng kiềm chế những tính xấu, thay đổi cả con người chàng thành một “Mr. Hoàn Hảo”. Tuy nhiên, chàng không mong muốn bạn trở thành người mẹ thứ 2 của mình mà chỉ cần bạn biết chàng đang đi đâu, làm gì, giúp bạn yên tâm hơn thôi.

·Chàng tham khảo ý kiến của bạn từ chuyện nhỏ như con thỏ đến những chuyện liên quan đến tương lai của cả hai người.

Người ta nói “Khi một người đàn ông đặt gánh nặng kinh tế lên vai một phụ nữ, có nghĩa anh ta muốn cưới cô ta làm vợ”. Có lẽ ý nghĩa trong trường hợp này chưa tới mức như thế, nhưng điều đó chứng tỏ chàng tôn trọng và đặt nặng mối quan hệ này. Chàng xem bạn là một người có thể giúp chàng, chia sẻ với chàng những việc trong cuộc sống, một người đáng để chàng cố gắng vì mục tiêu “to lớn” sau này.


·Âm thầm dõi theo bạn

Chàng luôn muốn mọi hoạt động của bạn đều nằm trong tầm kiểm soát của chàng, có lúc chàng thờ ơ, luôn bị bạn trách vì không thèm để ý tới cảm xúc người yêu. Nhưng thử có 1 anh chàng khác tấn công bạn xem, chàng hiện nguyên hình với cơn ghen lên đầu, bạn mà có “hành động đáng ngờ” nào với anh nào thì không yên với chàng đâu. Tóm lại, trong thâm tâm chàng đã nghĩ bạn là của chàng, coi lơ là vậy chứ nắm chặt trên từng ki-lô-mét.

Tình yêu đôi lúc không thể giải thích, có thể dùng lí trí với người khác nhưng với người mình yêu thật lòng thì tình cảm luôn là tiếng nói duy nhất. Một người con trai khi đã thật lòng thì trước mặt người con gái của mình luôn trở thành một chàng ngốc không hơn không kém, trái tim luôn hướng về bạn.

Lê Thạch Thảo
 
×
Quay lại
Top