DC; The New

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

yumtruc

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/8/2011
Bài viết
300
Giới thiệu:
Tác giả: yumtruc
Nhân vật: em thêm vào vài nhân vật
Thể loại: Lãng mạn
Giới thiệu nhân vật:
Mori Ran
con gái lớn của gia đình Mori (tính cách thì giống trong chuyện)
Mori Sakura
con gái thứ 2 của gia đình Mori, trông giống hệt chị của mình, đôi mắt xanh dương trong veo, có thể hút hồn mọi người con trai, nhưng cô là người ko thích lợi dụng người khác, và chung thủy với người mình yêu. cô nhỏ hơn chị mình 4t nhưng lại là 1 thần đồng, cô học lớp 1 khi mới 2t, Sakura có 1 mái tóc lượn sóng đẹp tuyệt vời, cũng giỏi Karate
Kudo Shinichi
con trai lớn nhà Kudo
Kudo Shinichi
con trai thứ nhà Kudo, là em sinh đôi của Shinichi trên, giỏi bóng đá giống anh, cũng là 1 thám tử lừng danh, mê Holmes

tạm thời thế này trước để xem ý kiến của mọi người thế nào
mọi người ko thích thì đừng chém em
 
phải nói là em chứ, em mới 9t à, mà tên chị đẹp thật đó, Bạch Tuyết
 
em nghĩ là mỗi ngày sẽ ra 1 chap, ngày mai ra chap 1
 
Vậy nhak, mà khoan em, seo thấy anh em sinh đôi tên giống chang nhâu vậy cưng yêu?:KSV@06:
 
Nghe hấp dẫn quá.......mong có chap 1 nhaz.....nếu đc thì làm ngay bây h lun đi:KSV@09:
 
thì em ko nghĩ ra tên nào khác thì phai vậy thui, chẳng lẽ là Kudo Conan? Nghe nó kì kì ấy
 
với lại em rất thích cái tên Kudo Shinichi mà
 
à quên, Sakura có 1 mái tóc lượn sóng đẹp tuyệt vời, cũng giỏi Karate
 
chưa gì fic của em đã ế rùi sao?
 
thôi thì cứ ra chap 1:
chap 1: Ngôi trường mới
Hôm lễ tổng kết của trường cấp 2 Teitan, có 4 đứa trẻ vui vẻ cùng nhau đến trường ngày cuối sau vài năm học vất vả. Những đứa trẻ đó chính là: 2 anh em nhà Kudo và 2 chị em nhà Mori.Họ đến trường ngày cuối trong tâm trạng quyến luyến vì sắp phải rời xa ngôi trường thân yêu của mình, nhưng họ cũng vui vì họ sắp được vào ngôi trường mới, với những bài học khó khăn hơn, càng khó, họ càng say mê học hành. Với 1 cô bé thần đồng như Sakura, được học là cô bé lại rất phấn khích. Môn cô bé yêu thích nhất là môn Hóa. Sakura thích môn Hóa vì cô bé có ước mơ trở thành nhà khoa học. Về phần Ran, cô đặc biệt yêu thích Y học, mặc dù cô chưa học,nhưng cô đọc sách và từ đó, cô có ước mơ trở thành bác sĩ. Còn 2 anh em nhà Kudo, họ có chung 1 ước mơ là trở thành thám tử lừng danh trên thế giới, họ hợp tác với nhau để phá án, mặc dù chưa phá án thật sự, nhưng 2 anh em ko từ bỏ tham vọng của mình.

xong chap 1, mệt quá
em phải suy nghĩ nát óc mới ra dc chap 1 đấy, tại mọi người hối quá mà
hình như chap 1 hơi ngắn

chap 1 của em tẻ nhạt quá đi
 
đây là lần đầu tiên em vik fic, copy thì nhìu lần rùi
 
ngắn wa' nhok ak?
như pần đầu của giới thiệu ak k hiểu j ráo
viết nhanh nha e fighting :)
 
để mai em vik chap 2 hay mà dài hơn
 
hic, chap 1 ngắn cũn như 1 đoạn văn ngắn chứ ko giống 1 câu truyện
 
2 anh em kudo tên y chang nhau chắc người đọc phát khùng vì ko phân biệt đc luôn á :KSV@08:
 
thì em để thêm chữ shin em hoặc shin anh
 
chap 1 chủ yếu là giới thiệu nhân vật thui, mà đây là giới thiệu từ 3 năm trước mà, chap 2 sẽ nói về hiện tại. Gì kì vậy? bình thường trí tưởng tượng của em phong phú lắm mà?
 
9t
có đầu óc sáng tạo như thế chắc giỏi văn đúng không
dù sao
cũng rất tốt
chắc đây là lần đầu em viết
nên đôi chút phải chỉnh sửa
chap 2 làm tốt hơn nhé
:KSV@10:
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top