Để cuộc sống đẹp hơn

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
119772-picture1-png-926417.png


Bạn luôn gặp xui xẻo, bạn dễ nản lòng, bạn không dám đưa ra những quyết định, không chịu được thử thách.


Vì sao vậy? Bạn thử đọc những trường hợp sau đây, xem mình có phải là tín đồ thường xuyên của chúng không, và ngay lập tức thay đổi đi nhé.

Đừng “giá mà…” cho bất cứ việc gì

Bí quyết thành công của nhiều người là họ không bao giờ nói “giá mà…” những việc mà họ đã làm. Họ dám đối mặt với thử thách, và sẵn sàng vượt qua nó. Họ không có những biểu hiện “Giá mà mình cao hơn một tí”, “Giá mà mình tới sớm hơn”, “Giá mà mình học kĩ câu này”,…

Dù bạn có nói hơn ngàn lần câu ‘Giá mà…” thì việc đó cũng đã xảy ra. Bạn nên nghiêm túc nhìn nhận điểm yếu của mình và rút kinh nghiệm, hơn là cứ ngồi tiếc nuối. Điều này còn tập cho bạn thái độ sống tích cực và chủ động hơn trong mọi việc.

“Mình không thể làm được...”

Một tổ chức nước ngoài tuyển tình nguyện viên biết tiếng Anh. Trong khi bạn bè khấp khởi nộp hồ sơ, bạn lại tự loại mình ra với ý nghĩ: “Mình có giỏi tiếng Anh đâu mà tham gia?”. Vậy là, bạn đóng kín cơ hội của mình lại. Sao bạn không nghĩ, những người khác chưa chắc giỏi tiếng Anh hơn mình, mình cứ tham gia. Nếu được, bạn có một môi trường hoạt động tốt. Nếu không, bạn không mất gì ngoài một bộ hồ sơ, và bạn cũng ít nhất có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ rồi đó. Chắc chắn, vào dịp sau, cơ hội bạn được tham gia sẽ cao hơn nhiều.

Đừng bao giờ áp cho mình ý nghĩ “Tôi không thể”, mà hãy chuyển thành “Tôi có thể” hoặc “Tôi sẵn sàng”. Làm như vậy, bạn bớt đi thời gian suy nghĩ tiêu cực, luôn tràn ngập năng lượng để đối mặt với thử thách.

“Mình sợ…”

Trước buổi thi, bạn than thở: “Mình sợ đề ra trúng câu mình chưa ôn kĩ”, hoặc “Mình sợ tí nữa run quá rồi quên hết bài học”,… Bạn hãy để ý nhé, có phải thường ngày bạn và mọi người hay nói những câu giống vậy không?

Thay vì e ngại và lo sợ những điều mà đôi khi đó là hiển nhiên, bạn hãy dành thời gian đó để coi lại những câu mà bạn “chưa ôn kĩ”, hoặc tìm một giải pháp nào đó để bớt run khi làm bài.

Đừng tự làm khổ mình với những nỗi sợ, điều này còn chứng tỏ bạn là người không có bản lĩnh và hay than vãn.

Và, cuộc sống luôn phải đánh đổi

Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng đúng là vậy đó bạn. Muốn đi chơi, bạn phải giảm bớt thời gian học. Với một món tiền, bạn chỉ có thể mua đôi giày hoặc là cái áo mới. Nếu muốn có cả hai thứ, bạn phải chấp nhận mua hàng kém chất lượng, hoặc để dành thêm tiền. Cái này hoặc là cái kia, nếu do dự bạn sẽ mất cả hai thứ.

Vậy thì, mỗi khi bạn đắn đo, bạn chọn lựa, bạn sẽ đánh mất một thứ nữa: Đó là thời gian. Thay vì đó, bạn hãy nghĩ đơn giản hơn, có thái độ chấp nhận hơn, bạn sẽ thanh thản trong những quyết định của mình.

Bạn có gặp phải những trường hợp trên không? Mỗi ngày, bạn tránh những biểu hiện đó, để cuộc sống đẹp hơn bạn nhé!
Theo Mực Tím​


:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Bài viết thật tuyệt!:KSV@04:
sao mà thấy giống mình ghê???:KSV@13:
 
mong rằng mình đủ hiểu biết để có thể làm như thế trước những sóng gió và nghịch cảnh
 
Chưa thử chưa chắc được hay không. Nhưng không thử chắc chắn không được.
 
có gặp khó khăn thì mới có sự cố gắng đễ đạt đc kết quã đẹp và chuẫn bị cho 1 khó khăn mới , lúc nào cũng phãi ỡ tư thế chuẫn bị đón nhận những thử thách trong cuộc sống ..........
 
giá mà hôm qua mình dám lên hát bài:KSV@05:
 
cuộc sống thì phải luôn gặp vất vả Và bạn có thế lội ngược dòng bạn có thế bước, có thể thành công, Nếu đôi chân bạn không biết tuyệt vọng Vì sự thật lỗi lầm chưa bao giờ biết bắt người khác học thuộc lòng Người đời chê trách ? Mặc xác ! Bước hay dừng lại là do bạn. Trên đời này không có bình yên nào là mãi mãi, Khi đời ép bạn phải tin vào số phận,Hãy cho “nó” thấy bạn có hàng ngàn lý do để tin vào bản thân Hãy làm những gì có thể trước khi tử thần bắt bạn phải dừng chân, Đơn giản dù bạn là ai đi nữa thì vẫn chỉ sống được 1 lần. Ngày maj mọi lỗi lầm hôm wa sẽ dc lãng wen^, Nhưng cái ngày maj sẽ ko đến nếu chân ko dám bước lên, Tự nói đã ko còn lối thoát , bạn chỉ nói dối dc bản thân, Trong khj ngoài kja pao người vẫn đang cố gắng nuốt dâng ngàn sự cay đắng, Thì bạn có đáng thương gì khj chỉ bjk tự than trách ròi im lặng, Gặp bế tắt lun trốn tránh sợ đối ziện cùng nghịch cản, Luôn là kẻ nhìn sóng đánh vẫy tay chào sự yên lành, Hay nói thẳng ra chưa pao giờ bjk tự mình vươn lên và đấu tranh, Nên cách sống cùng những suy nghỉ trong tâm chẳng pao giờ trưởng thành, Vì cuộc sống sẽ chỉ dễ dàng zới kẻ cứ nui dưỡng sự lạc wan, Ngược lại sẽ càng khốn nạn khj gặp khó khăn lun mún là kẻ đầu hàng, Cứ vẫn tin rằng ko gì có thể khiến tâm hồn rụi tan, Hãy chứng minh cho đời thấy bạn lun kiên cường như là sắt thép, Dám vượt wa mọi sai lầm dù đời có lấn chong gai hay gió rét, Dám đối diện wa' khứ và dám tự khẳng định Trên những con đường tao đi ngoại trừ tao ra ko có thể dc phán xét.
Đơn giản vì tôi không phó thác biềm tin vào thần linh, tôi tính vào sự cố gắng và những khả năng hiện tại của chính mình!

 
Where there is a will there is a way ^^
 
bài viết hay thật,mình roi vào hết các tình huống đó,mình sẽ tìm cách khắc phục.
thanks bạn nhìu nha!!!
 
Thank's chủ thớt. Đọc thì đọc. Quan trọng nhất phải hành động. Cố lên ae
 
Và cuộc sống luôn phải đánh đổi -> Rất đúng. Thanks chủ thớt
 
Cuộc sống này có mỏng manh lắm không, khi mọi thứ dường như quá sức với chúng ta!!? Hãy sống như trước nay mình chưa tùng có. Cuộc sống tốt đẹp là khi mỗi sáng vẫn được thấy mặt trời, vẫn biết đời này còn nhiều bạn hữu, vẫn biết mình còn một trái tim để thương yêu. Điều tốt đẹp nhất là điều giản dị nhất!!
 
Nếu mọi ng` cảm thấy không thực hành được hết những điều đó. Hãy chia nhỏ nó ra và tự phạt bản thân mỗi khi cta để những câu ns, những suy nghĩ tiêu cực thốt lên thành lời. Hay tự thưởng bản thân nếu bạn vượt qua một nỗi sợ nào đó. Mong rằng nó sẽ giúp bạn dần loại bỏ được những suy nghĩ và lời ns tiêu cực đó. Chúc các bạn thành công.^^

p/s: cuộc sống luôn phải đánh đổi.chuẩn ko cần chỉnh:KSV@09:
 
×
Quay lại
Top