Đề phòng trộm cắp ở chỗ trọ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra và nạn nhân thường là sinh viên.

images522410_nhatro.jpg

Khu vực phường Hòa Khánh là nơi tụ tập rất đông các sinh viên trên cả nước về học tập tại các trường Đại học Sư Phạm, Đại học Bách Khoa, Đại học Duy Tân, Cao đẳng Đức Trí, Cao đẳng Kinh Tế Kế Hoạch… nên thành phần người sinh sống ở đây rất phức tạp.

Cộng với các dãy trọ được xây dựng ở đây rất sơ sài, thô sơ, an ninh không đảm bảo, cửa ngõ ở đây đa số được làm từ tôn mỏng rất dể cắt, ổ để khóa thì có thể gỡ ra trong chốc lát, cổng ngõ thì không có hay có thì cũng không được khóa an toàn.

Không những vậy thủ đoạn trộm cắp ở đây cũng rất tinh vi và đôi lúc là liều lĩnh nhưng hầu như đều qua mặt được cơ quan chức năng. Ban đêm thì chúng cạy cửa, bẻ ổ khóa, ban ngày thì chỉ một lúc sơ hở chỉ trong vòng 5 giây là chúng có thể lấy được.

Không những dùng các thủ đoạn như vậy, chúng còn tổ chức cướp giật túi xách trên đường của học sinh sinh viên đi học, đặc biệt là đoạn đường biển Nguyễn Sinh Sắc, Khu vực này rất vắng vẻ và nhiều vị cướp giật đã xảy ra mà không có biện pháp phòng tránh.

Hầu hết những tài sản bị mất cắp đều là laptop, xe gắn máy, điện thoại di động, ví tiền…đều là những tài sản có giá trị khá cao đối với sinh viên.

Vừa qua ở dãy trọ ông Hồ Văn (kiệt 5/1 tổ 22, Phạm Như Xương, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng) đã xảy ra liên tiếp 2 vụ mất trộm chỉ trong vòng 10 ngày. Lần trước vào lúc khoảng 1 giờ sáng kẻ trộm đã đột nhập dãy trọ cạy cửa lấy mất chiếc xe máy và hai chiếc điện thoại trị giá tổng tài sản trên 20 triệu đồng. Chỉ mới hôm 28/08/201, vào lúc 8 giờ sáng, chỉ cần 3 phút không khóa cửa mà kẻ trộm đã đột nhập lấy đi chiếc máy tính ASUS trị giá 10 triệu đồng.

Được biết trước đây , cũng ở dãy trọ nầy, kẻ trộm đã nhiều lần đột nhập vào lấy đi 2 chiếc máy tính xách tay cùng với hai máy ảnh cũng chỉ trong thời gian ngắn.

Trộm cắp là vậy, xãy ra thường xuyên và liên tục nhưng an ninh xóm trọ vẫn cũng không được nâng cấp lên, cổng ngõ cũng không khóa, cửa vẫn làm bằng tôn và cũng chẳng ai quan tâm tới.

Bạn Nguyễn Văn Huyn một trong những nạn nhân trong vụ mất trộm trên tỏ ra bức xúc: “Tôi ở đây đã được hai năm, đi đến dãy trọ nào cũng đều nghe trôm cắp tràn lan, không mất tài sản lớn thì cũng mất áo quần, hầu hết là do cổng ngõ xây dựng rất sơ sài, và không có quản lí chặt chẽ, ổ để khóa thì cũng dể dàng có thể cạy ra” và bạn cũng có lời nhắn thêm sau vụ việc “ai ở trọ thì hãy cất giữ đồ cẩn thận, vì khi mất đi rồi thì chẳng bao giờ lấy lại được.”

Cũng tỏ ra bức xúc trước vụ việc này, nhiều bạn sinh viên đang ở trọ trên địa bàn đều cho biêt “trọ ở đây đều không an toàn và không phù hợp với sinh viên., để tìm được chỗ trọ rẻ cho những sinh viên mới bắt đầu học vì chưa quen bạn bè thì đều là những phòng trọ cũ kĩ không an toàn, còn để có được những phòng trọ đảm bảo hơn một tí thì giá cả quá đắt.”

Trong thời điểm này, trên địa bàn thành phố, các trường đại học Đà Nẵng đều đang tổ chức đón tân sinh viên về nhập học, đây là thời điểm phức tạp nhất, có nhiều kẻ hở cho kẻ trộm có thể dể dàng ra tay hành động. Vì vậy các bạn hãy hết sức chú ý nâng cao cảnh giác đề phòng và gìn giữ tài sản của mình.

Đồng thời đề nghị cơ quan chính quyền các cấp hãy nâng cao biện pháp phòng tránh và quản lí chặt chẽ hơn vấn đề ngoại trú của cư dân trên thành phố đặc biệt là an ninh dãy trọ, tong rào, của ngõ, vấn để mà xưa nay hầu như chưa được chú ý và quan tâm.

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top