Detective Conan Spoiler 798

dALo

Kẻ lang thang đi ngang cuộc đời ...
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/4/2011
Bài viết
4.051
Phần 1 - IMAGE: Translation của HADAA!

File798_01.jpg


Ran: Người đó là ai?!
Sera: Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay bây giờ.
Ran: Sera tới đây ư?
Sera: Phải, tớ muốn diện kiến cái người tự xưng là học trò của thám tử Mori.

File798_02.jpg


Haibara: Ô ... Họ đang tiến về hướng Toriya, đường Ouishi.
Okiya: Có vẻ ta còn lâu mới bắt gặp họ.
Agasa: Nhưng cô ta đang đi đâu thế? Trông có vẻ cô ta đi lạc đường/hoang mang không biết đi đâu.
Okiya: Ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, có thể cô ta thực sự ***** (chữ bị che khuất) Thứ mà cô ta trông chờ mong đợi ****** (chữ bị che khuất) ****** Đích đến đẫm máu *****.


File798_03.jpg


Conan: Nếu muốn gặp họ thì cứ tới (gặp thẳng) người ta đi! 3 người đó có địa chỉ liên lạc cụ thể mà. Chị chắc chắn là biết họ sống ở đâu mà. Chính chị giết người phụ nữ đó chứ ai? Đúng không, chị Urukawa Serina?

Phần 2 - TEXT: Translation của Zenthisoror!

File 798: Hội ngộ của các thám tử

Kogoro: Chuyện quái quỷ gì thế này?! Tại sao lại có xác chết ở đây? Và đây là ai?!
Amuro: Một người đàn ông nhỏ thó. Nguyên nhân gây ra tử vong là 1 cú đánh rất mạnh vào đầu. Đã chết ít nhất được 1 ngày.

Ran đề nghị hỏi Kashitsuka Kei.
Amuro: Có lẽ bây giờ cô ta đã không còn ở đây nữa. Lúc nãy tôi không nhìn thấy bốt của cô ta đâu cả. Cô ta có thể đã cất giày vào kệ để giày, hoặc đã chạy trốn khi biết chúng ta tìm thấy một xác chết trong nhà.
Kogoro: Vậy cậu cho rằng cô ta giết người đàn ông này?
Amuro: Đó chưa phải là kết luận cuối cùng, nhưng giày của Conan cũng biến mất, thật đáng lo ngại.
Ran: Hả? Tại sao?
Amuro: Ai mà biết được, có thể cậu bé đi theo cô ta … có thể là bị bắt đi.

Ran cố gắng liên lạc điện thoại với Conan. Kogoro gửi tin nhắn cho Kei.
Cô ta nhắn lại. “Nếu đã gửi tin nhắn thế này nghĩa là các người đã phát hiện ra cái xác rồi. Tôi sẽ trả lại thằng bé vào sáng sớm ngày mai. Nếu muốn nó an toàn thì đừng động thủ.
Kogoro: Thế ra cô ta giết người đàn ông này thật à?
Amuro: Có lẽ cả người đàn ông ở trong văn phòng thám tử nữa.
Kogoro: Nhưng không tìm thấy dấu thuốc súng …\
Amuro: Chỉ là suy luận của tôi thôi. Nhưng mà từ giờ cho tới bình minh chúng ta không được tự ý hành động.
Kogoro: Có lẽ thằng bé sẽ có cách liên lạc bí mật với chúng ta.
Ran: Hay là ta hỏi tiến sĩ Agasa thử xem ?
Amuro: Tiến sĩ Agasa là ai ?
Ran: Conan lúc nào cũng mang trong người huy hiệu thám tử, trên đó có thiết bị theo dõi. Tiến sĩ có một cặp kính dò tìm để theo dấu của thiết bị đó.
Amuro: Tôi hiểu rồi.

Kei đang cố gọi cho ai đó nhưng không được. Máy báo không có tín hiệu.
Ran gọi điện cho tiến sĩ Agasa, nói rằng Conan bị bắt cóc.
Ran nhận được cuộc gọi, đó là Sera.
« Tại sao cậu cứ tắt máy liên tục như thế ? Cậu ghét tớ đến thế sao ?! »
Ran giải thích tình hình.
Sera: Cái gì? Conan bị bắt cóc?!

Trong lúc mọi người thảo luận thì xe của tiến sĩ trờ tới.
Okiya còn mang tới 1 ít cà rem cho mọi người ăn.
“Tại sao không lấy xe của tôi mà đi?”
Haibara (núp sau lưng tiến sĩ): Có thể nào cho chúng tôi mượn chìa khóa xe thôi không? Bác tiến sĩ sẽ cùng đi với tôi.
Okiya: Nhưng cái xe này bất trị lắm.
Tiến sĩ: Thế thì để bác với Subaru đi.
Okiya: Tôi thì không vấn đề gì. Miễn là em ở nhà ngoan ngoãn đợi tin tức tốt lành. Nếu muốn thì em cứ đi cùng, anh không ép.
Haibara không nói thêm gì nữa.
Ran và Sera tiếp tục bàn chuyện.
Sera: Được rồi … từ những chi tiết cậu kể về tư trang của người đàn ông thì tớ có thể đưa ra một lời nhận xét thế này … tớ nghĩ là người đó đã biết trước mọi việc rồi.
Ran: Người đó ? Người đó là ai cơ ?
Sera ngồi lên xe mô tô. « Nói chung bây giờ tớ sẽ đến chỗ cậu ngay lập tức. Vì … tớ cũng muốn diện kiến cái người được gọi là đồ đệ của thám tử Mori.»
Amuro: Bây giờ thì chưa có gì chắc chắn nhưng cái người sống trong căn nhà này đã chăm chú theo dõi một vụ việc.

Tất cả cùng xem lại đoạn ghi hình của phần thời sự đưa tin về vụ cướp ngân hàng.
Kogoro: Bọn cướp gồm 3 người, 1 người nhỏ con, 1 người gầy nhẳng , một người hơi to con hơn.
Ran:Người to con hơn cả bắn vào ai đó … nhưng không nhìn rõ người bị trúng đạn là ai.
Tên của nạn nhân hiện ra trên màn hình. Shouno Kenji.
Ran: Đó là anh trai của Kei trên màn hình chờ điện thoại. Nhưng sao lại mang họ khác nhau ?
Kogoro: Nếu người đàn ông sống ở đây là anh trai cô ta thì sao có vụ việc ở văn phòng được.
Amuro: Bỏ qua chuyện ai là người thưc sự sống ở đây đi. Nhìn qua thì có để đoán rằng hoặc là anh ta đam mê tội phạm một cách điên cuồng, hoăc là một người thân của nạn nhân, hoặc cũng chính là hung thủ.
Kogoro: Ừ.
Ran: Tại sao anh tự xưng là học trò của bố em, trong khi anh hiểu biết nhiều và nhanh nhạy sẵn như thế? Từ lúc đầu tới giờ em thấy anh rất …
Amuro: Thầy Mori chỉ giả vờ bối rối thế thôi. Với lại … anh còn nhiều điều phải học hỏi lắm.

Trạm xăng. Kei bỏ lại Conan trong xe và vào nhà vệ sinh.
Trong xe của Okiya.
Haibara: Họ đang di chuyển. Lần này là …
Tiến sĩ: Hướng nào? Có mất tín hiệu không?
Okiya: Cũng có thể là cô ta đang đi lạc hướng đấy … hoang mang đi tìm cái đích đến đẫm máu mà cô ta hằng mong muốn.
Sera tới gần căn hộ của Kei. Kogoro thử điều tra máy laptop của Kei nhưng nó đòi mật khẩu.
Amuro: Cần mật khẩu à?
Ran: Hay là ngày sinh, ngày tháng năm, sinh ?
Kogoro: Hay là 5563.
Amuro: Có lẽ dài hơn đấy, khó nhớ hơn nhiều. (anh ta gợi ý)
Kogoro: Nếu là ta thì ta sẽ …
Ông tìm ra mật khẩu giấu dưới bàn giấy.

Trong xe :
Kei: Sao không ai trong số 3 người bọn họ bắt máy cơ chứ ?!
Conan: Có cần em giúp không? Tìm cái người phụ nữ mà chị đang cần gặp ấy ?
Kei: HẢ ?! sao em lại ?!
Conan: À, em không uống chai nước đó. Lúc mở nắp chai em không nghe tiếng “cạch” nên em đoán là chị đã mở ra từ trước để bỏ cái gì vào đồ uống. Tóm lại nếu chị muốn tìm cái người đó thì cứ đến đó mà gặp bà ta đi! 3 người hồi nãy mà chị cố liên lạc, chị có thông tin chi tiết về họ trong sổ ghi chép, chị biết họ sống ở đâu đúng không? Chị giết chết họ, đúng không? Chị Urakawa Serina?

( Cái này là bản spoiler do một số bạn có điều kiện đọc trước bản RAW Tiếng Nhật tường thuật lại, bạn red.orchid bên cnateam.com cập nhật và chia sẻ, mình sửa lại một chút! )

^ _ ^
 
ây da. lão này update tình hình nhanh quá:)
thanks a lot:x
 
đọc chay ngán quá
 
Đơn giản thôi! ngán thì đừng đọc! đã vậy mà vẫn mò vào!!!
 
có đọc đâu thấy chữ là ngán rồi
 
hừm lão Đa mang này nhanh nhạy quá nhờ, nhớ là hoạt động bên mảng Doremon mà???
 
có đọc đâu thấy chữ là ngán rồi
ủa thấy chữ là ngán , vậy là xmen k đọc được gì ùi
hay k biết chữ nhỉ :KSV@05:
 
Thám tử hội ngộ hết rồi, chắc sắp có chiến tranh :KSV@05:
 
lại phải chờ tới tuần sau để bik kết quả để bắt bà cô kia
 
spoiler cũng tốt lắm rồi. Hì đỡ phải mong chờ. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
 
có tranh càng tốt
 
×
Quay lại
Top