Hỏi Di chúc của Bác

hanoimua

Thành viên
Tham gia
23/9/2012
Bài viết
3
Nhờ các bác trả lời hộ:
Di chúc của HCM viết từ khi nào? Có tên là gì, Nội dung và giá trị ý nghĩa của di trúc,
 
VOV.VN - Học Bác từ những điều nhỏ nhất, các cô, chị đem những kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình để truyền thêm cho những người phụ nữ sống khác.

Lặng thầm làm việc và cho đi theo cách của riêng mình, không ít cán bộ làm công tác phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo.

Học Bác từ những điều nhỏ nhất, các cô, các chị lại đem những kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân để truyền thêm ý chí và nghị lực vượt khó cho những người phụ nữ sống xung quanh mình.



bac_ho_WOMC.jpg
Bác ra đồng gặt lúa cùng nông dân... (ảnh: VTV)
Năm 1987, sau khi về hưu, cô giáo Mai Thị Kim Hoa hăng hái đăng ký tham gia công tác phụ nữ tại địa phương là Khu phố 1, Phường 8, Quận 4. Nay tuổi đã gần 70, thế nhưng ngày ngày, bà vẫn miệt mài với nhiệm vụ của một Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ trong khu phố.


Nhận thấy xung quanh mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, bà Hoa luôn tiên phong trong cuộc vận động chị em phụ nữ trên địa bàn học Bác cách sống tiết kiệm để thoát nghèo bền vững. Hàng ngày, bà đi thu tiền góp từ nhiều phụ nữ nghèo trong quận rồi gửi lấy tiền lời giúp các chị xoay xở nợ nần.

Cách làm “năng nhặt chặt bị” này của bà Hoa vài năm trở lại đây đã giúp không ít phụ nữ khó khăn ở Quận 4 dần dần trả được món nợ của ngân hàng chính sách. Phong trào “Nuôi heo đất mùa xuân” từ Chi hội phụ nữ cũng giúp không ít chị em cân đối được thu chi để không quá lo lắng mỗi dịp Tết đến, xuân về. Bên cạnh đó, bà còn là tuyên truyền viên tích cực về các chính sách pháp luật cũng như chính sách an sinh xã hội mới với mong muốn ngày càng nâng cao vai trò của chị em phụ nữ.

Bà Mai Thị Kim Hoa chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm rằng, mình phải làm sao để chị em phụ nữ tốt hơn, giỏi hơn và thoát được cái nghèo. Ngày trước, tôi cũng là một trong những gia đình phụ nữ nghèo tại địa phương, nhưng nhờ có ý chí mình đã vươn lên. Bây giờ tôi muốn đem ý chí và sự hiểu biết của mình trao lại cho các chị em phụ nữ khác”.

6 năm làm công tác phụ nữ tại địa phương, chị Nguyễn Thị Bảy (49 tuổi), Chi hội phó Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Trưng Đông, Quận 2 không chỉ tích cực trong công tác hỗ trợ phụ nữ nghèo bằng cách liên kết với các mạnh thường quân, chị Bảy còn đưa ra nhiều chương trình thiết thực kêu gọi chị em xây dựng quỹ tiết kiệm để phát triển một số ngành nghề nhỏ kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, chị còn luôn quan tâm, chia sẻ với người khác, tự trích tiền lương mua thẻ bảo hiểm tặng người nghèo hay góp tiền mua dụng cụ cho bếp cơm tình thương tại phường.

Từ tháng 3/2014, chị vận động một số chị em phụ nữ khác thành lập Bếp cơm nghĩa tình 2.000 đồng. Hoạt động vào các buổi trưa thứ 3-5-7, mỗi bữa như thế, bếp cơm của các chị phục vụ cho dân lao động nghèo gần 400 suất cơm giá rẻ. Ngoài ra, bếp cũng nấu cơm hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Quận 2. Suốt ngày “vác tù và hàng tổng”, vậy mà khi nghe ai khen mình, chị Bảy đều khiêm tốn từ chối.

Không đi sâu vào cuộc sống của chị em phụ nữ tại địa phương nhưng chị Phạm Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh lại được giao nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần cho các nữ cán bộ cùng đơn vị.

Suốt 17 năm trong ngành, dù ở đơn vị nào, người nữ Đảng viên này vẫn luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua. Chị thường là người tiên phong trong việc gầy dựng các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho nhiều phòng, ban.

“Trong mọi hoạt động cũng như trong giao tiếp với nhân dân, bản thân tôi luôn kính trọng, lễ phép, thể hiện rõ được tư cách của người công an cách mạng theo như lời Bác dạy. Trong công việc tôi luôn hết lòng hết sức. Làm sao để việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải xuất phát từ tấm lòng chứ không theo phong trào. Tôi học Bác từ những việc rất nhỏ để từ đó hình thành nề nếp, thói quen”- Chị Hương nói.

Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh riêng nhưng các cô, các chị đều luôn biết nghĩ và sống vì người khác, đặc biệt là những mảnh đời khó khăn. Những việc làm hữu ích của họ đang ngày ngày làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn./.

Mỹ Dung/VOV – TP HCM
 
×
Quay lại
Top