Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

nho

Cá ơi, bơi đi nào~~
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/4/2010
Bài viết
4.610
Ngày thứ 2 của tuổi 18, theo gia phả.
18, đủ tuổi để chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình rồi, nhớ nhé!
dù thế cũng thoải mái thôi, giữ cái lạc quan trong em để nhìn cuộc sống, cứ vui tươi đón nhận mọi sự của cuộc đời...
 
Sắp 18, cũng sắp đủ tuổi để được gọi là lớn, và cũng sắp tạm biệt cái thời coi là trẻ con. Về ngoại hình là vậy, nhưng trong ý nghĩ vẫn còn nhiều thứ gọi là trẻ con lắm...
 
sắp 18 ^^ Nhưng vẫn chẳng trưởng thành chút nào ^^
 
Có bài trắc nghiệm nào kiểu như "bạn đã thực sự trưởng thành chưa" k nhỉ? :))
 
Cảm giác này.... Khó chịu quá....
Nào... Bình tĩnh, cô bé, không phải ai xung quanh cũng là người tốt, phải học cách dung hoà chứ! Cố lên nào!
 
nho Cố lên nào cô gái 18 tuổi! Càng là phụ nữ càng phải mạnh mẽ đúng k nào? :)
 
  • Thích
Reactions: nho
Ngày thứ 3 của tuổi 18, theo gia phả:
Hôm nay nghe được một tin động trời.... Khám sức khỏe là phải phải lấy máu, đồng nghĩa với việc mất toi bữa trưa (phụ) và phải chích :(( :(( :((
Mẹ ơi cứu con, người ta cản con về phá hoại thức ăn của bố con, con đã cắn răng cam chịu, giờ lại muốn hút máu của con nữa :(( :(( :(( :(( :((
Không có ông nội dẫn đi thì sao con dám?? Cứu con....
 
Ai mua kẹo cam cho con? Ai ngồi nói chuyện với con để con không sợ bị chích nữa đây??
Nhớ ông quá....
*chui vào góc khóc*
Con muốn về với mẹ luyên thuyên đủ chuyện, về nghe bố và Ú cằn nhằn, con muốn cả nhà loanh quanh dưới bếp, chuẩn bị mệt phờ nhưng ấm áp, con muốn ngủ nướng trên cái gi.ường của con, muốn rúc vào người mẹ hay nằm mèo lười để mẹ ôm lưng :(
Con nhớ nhà quá :(
 
nho trước đến giờ muỗi vẫn đốt đấy thôi có sao đâu, cứ tưởng tượng như có con muỗi chuẩn bị đốt là được :)
 
Sợ lắm ý :(( Ghét nhất chích với uống thuốc! Có con muỗi nào to như kim tiêm đâu, với lại muỗi đốt nó có khuyễn mãi chất tê :(
 
18 tuổi?thế thì đã sao?
 
Là sao thế anh?
 
Ngày thứ 4 của tuổi 18, theo gia phả:
hôm nay chích rồi, từ đầu tới cuối gục mặt vào người dsứa bạn, cắn răng im lặng. Xong rồi, khi đi ra bật khóc như một đứa trẻ lên 5. Sợ.
Ra ngoài cảm giác hụt hẫng khủng khiếp, lớn rồi, phải tự đối mặt, không có gia đình, không có những người mình tin tưởng, nhìn quanh chỉ thấy người lạ thôi...
 
nho làm nhà văn được đấy,như anh này
 
Anh là văn ạ?
 
Ngày thứ 5 của tuổi 18, theo gia phả:
Hôm qua là một ngày khá tệ hại, thấy mình như một người khác hẳn, nhìn lại mình thấy hoang mang, đây đâu phải con người mình hướng tới? Lúc sáng thì yếu đuối như một đứa con nít, thật mất mặt quá! Tối thì quay ra giận dỗi, lạnh lùng với người mình yêu thương nhất....
Hôm qua qua được 2 việc mình sợ nhất: xem phim ma và đi chích. Nhưng chẳng hề thấy tự hào, có lẽ chệch đường ray rồi :)
 
nho viết đủ 365 ngày luôn đi em,ờm,khi nào kết hôn thì chụp hình post lên cho tv KSV xem nhé,19 tuổi yên bề gia thất thấy cũng ổn:KSV@11:
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top