Có người nói với mình là họ sợ con gái miền Nam hơn con gái miền Bắc. Cũng không biết là vì sao lại thế nhưng mình thấy con gái miền Nam cũng rất là dễ thương như bạn kimanh27 chẳng hạn.
Thế bạn có khẳng định rằng, ở miền Nam không có cô gái nào bị vổ, mắt lác, môi thâm không? hehe
Nói thế là sai rồi. Ở đâu mà chẳng có người này, người kia chứ.
Tính cách : tuy` người con trai thích tính thế nào thì sẽ chọn cho mình người vừa ý ( chả ai hỏi em là gái Bắc hay Nam rồi mới yêu cả)
Ngoại hình : Vẻ đẹp của người con gái không nằm ở đôi má hồng thiếu nữ mà là ở đôi mắt si tình của chàng trai.
=> tùy ông mai bà mối.
Mình ở miền Nam nhưng lại gốc Bắc nên thấy cả 2 đều tốt. Nên biết lễ nghĩa khi cần của miền Bắc. Và sự chân chất cho mỗi ngày nhẹ nhàng của miền Nam.