Điều ước với Bụt

nokian97

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/11/2009
Bài viết
37
Tớ vừa học được một trò chơi nho nhỏ,hi vọng được mọi ng ủng hộ,đó là trò "Điều ước với bụt".
Cách chơi như sau:
Ví dụ người đầu tiên ước: Bụt oy, con mún cóa nhà lầu xe hơi.

Thì người thứ 2 vào trả lời: Ok, nhưg trước tiên con chuẩn bị lên kế hoạch cướp nhà băng nha con ( hoặc một việc gì đóa mà ng thứ nhất cần làm để thực hiện điều ước ).

Rùi ước típ : Bụt oy , con mún ....

Và cứ thế tiếp tục ....(càng chém càng tốt,vui là chính).

Tớ làm trước ha: Bụt ơi con muốn biến thành Bụt...
 
Uh, vậy con phải chết trước đã!
tiếp nè
"bụt ơi! con muốn có thật 10000000000000 điều ước":KSV@09:
 
Sao con tham thế, bụt pó tay.com. đổi điều ước khác đi con.:KSV@05:
 
Uh, vậy con phải chết trước đã!
tiếp nè
"bụt ơi! con muốn có thật 10000000000000 điều ước":KSV@09:

Ta sẽ cho con cần đấy điều ước.Nhưng hiệu nghiệm chỉ có 1 thôi.Cố gắng mà ước nha.:KSV@05::KSV@05:
Ước: Bụt ơi con muốn đẹp zai hơn nữa :KSV@10::KSV@10:
 
Điều ước của con không khó, chỉ cần son môi đánh phấn đều đặn là đc :KSV@05:
Bụt ơi! con ước là người sau mình ko biết ước =)):KSV@05:
 
Điều ước của con không khó, chỉ cần son môi đánh phấn đều đặn là đc :KSV@05:
Bụt ơi! con ước là người sau mình ko biết ước =)):KSV@05:

Điều ước của con ta bó tay thôi.Trừ khi người tiếp theo không phải là ta :)):))

Bụt ơi ước gì người tiếp theo ước phong phú hơn :$
 
đơn giản thui con...con ún nhiều milu là được hà hè hè hè
bụt ơi con ước...con ước...ước ji bụt biết điều ước của con mà tự động biến thành hiện thực ko cần phải hỏi..con mún ước ji??? :KSV@05:
 
đơn giản thui con...con ún nhiều milu là được hà hè hè hè
bụt ơi con ước...con ước...ước ji bụt biết điều ước của con mà tự động biến thành hiện thực ko cần phải hỏi..con mún ước ji??? :KSV@05:
Hãy nhắm mắt lại và ko bao giờ mở ra nữa con sẽ thấy điều ước của con trở thành hiện thực:KSV@09:

Bây h đến ta:Bụt ơi! Bụt đang ở đâu hãy làm cho ng dân ở Las Vegas ko ai biết đánh bạc ;))
 
ây cha...vậy con hãy làm ta hết ghiền đánh bạc đi rồi ta sẽ nhàm cho họ ko bik đánh bạc...ha ha ha:KSV@04:
bụt ơi bụt hỡi bụt ơi bụt à...bụt làm cho con thành bà bụt đi bụt he he he
 
đơn giản thôi, con hãy thành thân với ta đi, rồi điều ước của con sẽ thành hiện thực. hahahahaaaaa:KSV@09:
đến lượt ta: bụt ơi help me: bụt hãy đưa người con gái mà con yêu đến đây với con, ngay trước mặt con, ngay bây giờ.
 
đọc bài này mình nghĩ ngay đến sự tích cây dâm bụt :KSV@09:
 
Chẳng có gì hay,
Ko vui chút nào !:KSV@07:xí,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
đơn giản thôi, con hãy thành thân với ta đi, rồi điều ước của con sẽ thành hiện thực. hahahahaaaaa
đến lượt ta: bụt ơi help me: bụt hãy đưa người con gái mà con yêu đến đây với con, ngay trước mặt con, ngay bây giờ.


dễ thôi con cứ alo cho nó 1 phát còn nó đến hay k thì tùy :))

đến ta : bụt ơi cho con đấm bụt 1 phát :))
 
Ta sẽ cho con cần đấy điều ước.Nhưng hiệu nghiệm chỉ có 1 thôi.Cố gắng mà ước nha.:KSV@05::KSV@05:
ok, và sau đó con lại ước có "cần đấy điều ước"nhé! lần này là được hết phải không bụt?
đến ta : bụt ơi cho con đấm bụt 1 phát :))
đơn giản quá con à! nhưng bụt không đảm bảo là con an toàn đâu! bụt có phản xạ rất nhạy mà! (chú thích trước với con là bụt là cao thủ võ lâm đấy nhá!)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Rất hân hạnh ...:KSV@13:

Mình là người mới mong được chỉ dẫn thêm...
 
Muốn chỉ dẫn hả con, yên tâm đi, KSVers luôn sẵn sàng :D
bụt ới,
con ước, luôn tự ý thức được tinh thần và sức lực của mình, :)
 
cái này con không nên ước:KSV@07:
Vì nó phụ thuộc vào bản thân con là chính!
Bụt ơi, con ước ngày nào cũng được ăn những món con thích!
 
Hay ăn lăn vào bếp con ạ ;))
đôi lúc ko tự kiểm soát được bản thân đâu Bụt à, :KSV@07:
 
cũng đúng, hi, vậy Bụt sẽ giúp con. Chiu ;)) :KSV@14:
Bụt ơi, con ước có phép thuật!
 
K được đâu con như vậy thì đâu ai tìm ta để ước nữa , khakha
bụt ơi con ước con giống bụt???:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top