Đố bạn, con trai đang nghĩ gì?

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
ap_20100826095901269_170x150.jpg
Khi con trai im lặng, điều mà họ đang nghĩ rất đơn giản, chứ không như con gái tưởng tượng đâu nhé!

Cùng một sự việc, nhưng khi con gái lo lắng, hồi hộp vì thái độ “im im không nói” từ con trai thì các chàng vẫn rất…nhởn nhơ. Bởi họ cảm thấy chuyện đó chẳng có gì phải làm quá lên cả, chẳng qua là con gái suy nghĩ quá nhiều.

Tình huống
Con gái nghĩ
Con trai thì khác
Con gái trêu chọc con trai
Hình như mình hơi quá đà làm hắn quê rồi, chắc hắn giận mình mất!
Lúng túng quá, làm thế nào mà chọc lại nàng để nàng không giận nhỉ? Nghĩ mãi không ra!
Nàng than thở về cân nặng của mình
Hắn lảng sang chủ đề khác, có lẽ thân hình của mình đúng là một thảm họa thật rồi…(buồn)!
Mập tí có sao đâu, dễ thương mà. Mình phải chuyển chủ đề cho nàng đừng nghĩ đến nữa, chuyện nhỏ xíu mà sao con gái quan trọng thế.
Con gái khen một ai đó xinh đẹp
Hắn im lặng làm mình cụt cả hứng. Bộ cô nàng ấy không đẹp hay sao chứ!
Đúng là người ta đẹp thiệt, nhưng trong mắt mình, nàng mới là người đẹp nhất, nên mình không quan tâm. Chẳng lẽ phải nói ra nàng mới hiểu hay sao?
Con gái khóc
Sao mà hắn vô tâm quá, chẳng biết dỗ dành hay an ủi gì cả, trơ ra như khúc gỗ. Đáng ghét!
Trên đời này mình sợ nhất là nước mắt con gái. Khi thấy nàng khóc, mình lúng túng quá chẳng biết cư xử ra sao cả… Chắc phải đợi nàng khóc xong.
Các nàng khoe về bộ sưu tập kẹp tóc, thú bông, giày dép…
Thà hắn bình luận gì đó, chứ im lặng thế này làm mình tức giận ghê gớm.
Đúng là bộ sưu tập dễ thương thật đấy nhưng mình chẳng biết nói sao cả, mình mù tịt về mấy thứ này, nhìn vào mình thấy đơ đơ, chẳng biết nói sao, lỡ nói bậy nàng giận thì sao, im cho lành.
Con gái cười thật lớn và khua tay múa chân loạn xạ vì…phấn khích
Ấy chết, mình làm hơi quá, hắn im lặng làm mình…sợ, chắc đang đánh giá mình đây mà (hic).
Trông nàng nhìn…ngộ ngộ, trước giờ mình chưa thấy thế bao giờ, cũng hay hay. Lúc nàng nhảy lên mình thấy cái nơ kẹp tóc bay bay, dễ thương quá!
Con gái ghi status trên YM, blog, FB và nói về con trai
Hắn không thấy hay giả vờ chưa đọc? Chẳng bình luận gì cả, buồn hiu…
Thấy vui trong lòng, nhưng không biết diễn đạt thế nào cho không…sến. Làm sao đây ta?
Con gái đang “tám” với hội bạn trong lớp
Hắn cứ nhìn lén mình, ý đồ gì đây?
Sao nàng nhiệt tình với bạn bè mà lại lơ là mình nhỉ? Đang quan sát mấy đứa trong “hội tám” để bắt chước, mai mốt biết đâu nàng sẽ hào hứng trò chuyện với mình hơn (hi hi).
Con gái và con trai đang cãi nhau hăng say
Im lặng là chịu thua rồi chứ gì, hết lý sự rồi chứ gì, ức chế lắm phải không?
Thôi nhường nhịn nàng vậy, mình có cố lý giải thế nào thì nàng cũng không chịu hiểu mà cứ…cãi cùn. Cứ để cho nàng đắc chí, chẳng sao hết.
Khi cùng nhau đi nhà sách, con gái hay reo lên khi bắt gặp món mình thích
Sau hắn im re vậy, chẳng lẽ món này làm hắn cảm thấy…buồn ngủ?
Mình đang quan sát xem cấu tạo của món ấy thế nào, nguyên lý hoạt động ra sao để giải thích cho nàng, vậy mà chưa gì nàng đã bỏ nó xuống và cầm món khác rồi.
Tình huống
Con gái nghĩ
Con trai thì khác
Con gái trêu chọc con trai
Hình như mình hơi quá đà làm hắn quê rồi, chắc hắn giận mình mất!
Lúng túng quá, làm thế nào mà chọc lại nàng để nàng không giận nhỉ? Nghĩ mãi không ra!
Nàng than thở về cân nặng của mình
Hắn lảng sang chủ đề khác, có lẽ thân hình của mình đúng là một thảm họa thật rồi…(buồn)!
Mập tí có sao đâu, dễ thương mà. Mình phải chuyển chủ đề cho nàng đừng nghĩ đến nữa, chuyện nhỏ xíu mà sao con gái quan trọng thế.
Con gái khen một ai đó xinh đẹp
Hắn im lặng làm mình cụt cả hứng. Bộ cô nàng ấy không đẹp hay sao chứ!
Đúng là người ta đẹp thiệt, nhưng trong mắt mình, nàng mới là người đẹp nhất, nên mình không quan tâm. Chẳng lẽ phải nói ra nàng mới hiểu hay sao?
Con gái khóc
Sao mà hắn vô tâm quá, chẳng biết dỗ dành hay an ủi gì cả, trơ ra như khúc gỗ. Đáng ghét!
Trên đời này mình sợ nhất là nước mắt con gái. Khi thấy nàng khóc, mình lúng túng quá chẳng biết cư xử ra sao cả… Chắc phải đợi nàng khóc xong.
Các nàng khoe về bộ sưu tập kẹp tóc, thú bông, giày dép…
Thà hắn bình luận gì đó, chứ im lặng thế này làm mình tức giận ghê gớm.
Đúng là bộ sưu tập dễ thương thật đấy nhưng mình chẳng biết nói sao cả, mình mù tịt về mấy thứ này, nhìn vào mình thấy đơ đơ, chẳng biết nói sao, lỡ nói bậy nàng giận thì sao, im cho lành.
Con gái cười thật lớn và khua tay múa chân loạn xạ vì…phấn khích
Ấy chết, mình làm hơi quá, hắn im lặng làm mình…sợ, chắc đang đánh giá mình đây mà (hic).
Trông nàng nhìn…ngộ ngộ, trước giờ mình chưa thấy thế bao giờ, cũng hay hay. Lúc nàng nhảy lên mình thấy cái nơ kẹp tóc bay bay, dễ thương quá!
Con gái ghi status trên YM, blog, FB và nói về con trai
Hắn không thấy hay giả vờ chưa đọc? Chẳng bình luận gì cả, buồn hiu…
Thấy vui trong lòng, nhưng không biết diễn đạt thế nào cho không…sến. Làm sao đây ta?
Con gái đang “tám” với hội bạn trong lớp
Hắn cứ nhìn lén mình, ý đồ gì đây?
Sao nàng nhiệt tình với bạn bè mà lại lơ là mình nhỉ? Đang quan sát mấy đứa trong “hội tám” để bắt chước, mai mốt biết đâu nàng sẽ hào hứng trò chuyện với mình hơn (hi hi).
Con gái và con trai đang cãi nhau hăng say
Im lặng là chịu thua rồi chứ gì, hết lý sự rồi chứ gì, ức chế lắm phải không?
Thôi nhường nhịn nàng vậy, mình có cố lý giải thế nào thì nàng cũng không chịu hiểu mà cứ…cãi cùn. Cứ để cho nàng đắc chí, chẳng sao hết.
Khi cùng nhau đi nhà sách, con gái hay reo lên khi bắt gặp món mình thích
Sau hắn im re vậy, chẳng lẽ món này làm hắn cảm thấy…buồn ngủ?
Mình đang quan sát xem cấu tạo của món ấy thế nào, nguyên lý hoạt động ra sao để giải thích cho nàng, vậy mà chưa gì nàng đã bỏ nó xuống và cầm món khác rồi.

Vậy nê
Vậy nên con gái đừng giận con trai vô cớ nha, có thể các chàng phản ứng chậm với tình huống nhưng thực sự họ có trái tim rất ấm áp đấy!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
her........ke ho dau kho chut di.......gian hon la ca tinh cua con gai ma:))
 
:KSV@13:aha bây giờ mjnh mơi bít nhưng suy nghi ây của đam con trai hay wa ha
 
×
Quay lại
Top