Đọc báo giật tít, đường nhựa thành đường cấm???

sinhvientimluat

Thành viên
Tham gia
25/6/2015
Bài viết
4
Mấy ông nhà báo thời giờ thiệt là quá thích giật tít, câu khách, đọc mà muốn choáng váng luôn. Nào là cô này, bà nọ, ông nọ thời kia mà đọc vào nội dung thiệt là không có gì, mâu thuẫn hết sức. Như vụ của khu du lịch sinh thái của công ty Hoa Sen ở Đạ M’ri, em thấy cứ rằng rằng ra đấy là nhà đầu tư người ta xây con đường trải nhựa mới song song con đường cũ, láng o, mưa gió không có sình lầy, dễ di chuyển như vậy trong khi cái đường cũ thì đất cát gập ghềnh, chưa kể mùa mưa thì ôi thôi rồi mà báo chí cứ oang oang, cấm người dân đi lại, nhà đầu tư người ta chỉ đặt cái trạm kiểm soát nhằm mục đích là quản lý tốt hơn những người ra vào, hạn chế các thành phần xấu len lỏi vào phá rừng chứ ai đời công ty lớn thế mà cấm dân làm gì. Thiệt là riết đọc báo mà em không biết đâu là thật, đâu là giả, ace nhà mình có thấy vậy không nhỉ?
 
Chỗ Đạ M'ri này nghèo lắm bạn ơi, khai thác vầy cũng phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, đường sá mở mang đẹp đẽ mà... chẳng qua báo giật tít thôi. Giờ tin nào hot là được các bác tìm tới hết :D
 
Ủng hộ việc xây dựng khu du lịch sinh thái, mình với lũ bạn lại sắp có thêm 1 địa điểm du lịch mới nữa rồi ^^
 
Các bác cứ bình tĩnh, không có gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế cả
 
Nói chứ đó giờ tui chưa thấy công trình nào làm mà không rào chắn hết trơn á :D
 
Tất nhiên rồi bạn, làm trong ngành nên bạn cũng biết, không rào thì không biết sao mà quản lý luôn :D
 
Chỗ Đạ M'ri này nghèo lắm bạn ơi, khai thác vầy cũng phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, đường sá mở mang đẹp đẽ mà... chẳng qua báo giật tít thôi. Giờ tin nào hot là được các bác tìm tới hết :D

Ủa bạn này ở khúc gần đó hay sao biết rõ vậy???
 
Nói là nói vậy, chứ dự án mới hay có nhiều luồng dư luận lắm, tui thấy vụ này mấy bác đang kiến nghị chính quyền xem xét và nói tiếng công bằng để báo chí nói đúng sự thật đó
 
×
Quay lại
Top