vieclamthemhanoi
Diễn đàn việc làm thêm Hà Nội
- Tham gia
- 30/7/2014
- Bài viết
- 2
Có những chiều lang thang trên phố vắng
Ta chợt buồn ta chợt nhớ vu vơ
Có những chiều ta lặng lẽ làm thơ
Thơ chợt đến...chợt đi...ta còn lại...
Có những chiều lòng ta như tê dại
Cơn mưa về bất chợt đến thân quen
Có những điều ta cứ ngỡ đã quên
Chợt ùa về đong đầy trong kí ức
Có những đêm tâm hồn ta thao thức
Nhấp ngụm trà thu vị đắng đầu môi
Buông nhẹ lòng lặng ngắm thời gian trôi
In bóng nước vầng trăng xưa ẩn hiện
...
Nhân gian lắm nỗi ưu phiền
Sao đành phó mặc làm chi
Thâm tâm muốn nói điều gì
Ta chợt buồn ta chợt nhớ vu vơ
Có những chiều ta lặng lẽ làm thơ
Thơ chợt đến...chợt đi...ta còn lại...
Có những chiều lòng ta như tê dại
Cơn mưa về bất chợt đến thân quen
Có những điều ta cứ ngỡ đã quên
Chợt ùa về đong đầy trong kí ức
Có những đêm tâm hồn ta thao thức
Nhấp ngụm trà thu vị đắng đầu môi
Buông nhẹ lòng lặng ngắm thời gian trôi
In bóng nước vầng trăng xưa ẩn hiện
...
Nhân gian lắm nỗi ưu phiền
Sao đành phó mặc làm chi
Thâm tâm muốn nói điều gì