[Doujinshi DC] Their Story

THEIR STORY 7
Valentine vui vẻ ~^^~

p1-copy.jpg


2.jpg

3.jpg

4.jpg


5.jpg

6.jpg



7-1.jpg

8-1.jpg

9-1.jpg


 
Oa oa:KSV@13: Ss làm dou vừa đẹp vừa hay nữa :) Chắc ss nhiều thời gian rảnh lắm nhỉ! Em cũng định vẽ dou nhưng không biết chèn chữ vào kiểu chi:((
 
@Midoriko Satoh nếu em nghĩ ss có nhiều thời gian rảnh thì em có thể liên hệ với các reader đang truy sát đòi nợ fanfic của ss từ ngày này qua tháng khác để xác nhận thông tin =)) =)) Thực ra có những thứ dù bận cách mấy, tốn bao nhiêu thời gian công sức ss cũng làm, vì đấy là đam mê và sở thich :)
Em có thể dùng phần mềm paint, photoshop hoặc photoscape để chèn text nhé :D
 
Their Story 9
Lần đầu tiên vẽ một dou dài hơi thế này, vẽ tay với cà chuột muốn rụng mọe luôn tay phải =)) Được cái vẽ xong nhìn lại thấy rất thành tựu, thật sự rất mừng vì mình đã không bỏ dở nửa chừng :)
Mọi người cùng đọc và cho ý kiến nhé, Merry Xmas <3

p1.jpg


p2.jpg


p4.jpg


p5.jpg


p6.jpg


p7.jpg


p8.jpg


p9.jpg


p10.jpg


p11.jpg


p12.jpg


p13.jpg
p14.jpg


p15.jpg


p16.jpg


p17.jpg


p18.jpg


p19.jpg


p20.jpg


p21.jpg


p22.jpg


p23.jpg
 
@ruby-chan vậy mà ko cho anh về vơí đội của ta nè, tiếc ghê cơ, cho Ran chan nhà ta kiếm ah khác cho vui
 
Ss @ruby-chan làm cái này kiểu gì thế, chỉ em với. Làm sao mà ss tô màu hay vậy, chèn được cả chữ nữa :(
Có 1 chỗ ss đề sai nè, lúc Ran đòi Shin gắp thỏ bông ấy, là "gắp" chứ ko phải "gặp" =))
 
Quá hay và độc
 
×
Quay lại
Top