Du lịch quanh thế giới qua các bộ phim hoạt hình Disney

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Cùng tới thăm Pháp, Đức, Australia… qua các bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào.

Thật tiếc vì chúng tớ không có cây đũa thần và không thể biến bạn thành một nàng công chúa xinh đẹp, nhưng chúng tớ có thể giúp bạn đi du lịch đến các địa danh có thật - những thắng cảnh là nguồn cảm hứng đằng sau những địa điểm mang tính biểu tượng nhất từ nhiều bộ phim Disney nổi tiếng.

1. Chú chuột đầu bếp - Paris, Pháp

vat-5984-1398700597.jpg


2. Công chúa tóc xù - Callanish, Scotland

vat2-5733-1398700597.jpg


3. Đi tìm Nemo - Sydney, Australia

vat3-3916-1398700597.jpg


4. Công chúa ngủ trong rừng - Lâu đài Neuschwanstein, Schwangau, Đức

vat4-7403-1398700597.jpg

vat5-7836-1398700597.jpg


5. Nữ hoàng băng giá - Geirangerfjord, Na Uy

vat9-1829-1398700598.jpg


vat10-5265-1398700598.jpg


6. Hoàng đế lạc đà - Cusco, Peru

vat6-2317-1398700598.jpg


7. Aladdin và cây đèn thần – Taj Mahal, Agra, Ấn Độ

vat7-5752-1398700598.jpg


8. Vút bay - Thác nước Thiên thần, Canaima, Venezuela

vut-6192-1398700598.jpg


9. Lilo và Stitch – Kauai, Hawaii, Mỹ

vut1-8966-1398700598.jpg


10. Người đẹp và quái vật - Eguisheim, Pháp

vut2-8931-1398700598.jpg


11. Hoa mộc lan - Bắc Kinh, Trung Quốc

moc-1957-1398700599.jpg


12. Thằng gù Nhà thờ Đức Bà – Nhà thờ Đức Bà, Paris, Pháp

duc-9300-1398700599.jpg


(Theo Huffingtonpost)
 
Giờ đi tới đâu lạ thì chắc thích nhất là ẩm thực/ăn những món mới/lạ. Thấy người ta ăn uống rần rần, nói chuyện rôm rả, tiếng bát đũa lách cách, hay tiếng đồ nướng xèo xèo, mùi đồ ăn thơm phưng phức, khói bốc ngun ngút, thức ăn nóng hôi hổi, etc nhất là vừa ngồi trong máy lạnh vừa húp nước súp nóng hổi, hay ngồi bên đường phố ngắm xe cộ qua lại và nhâm nhi cốc trà xanh mát lạnh...Từ đó giờ chưa thấy yêu thích ăn uống nhưng bây giờ đã có cái nhìn khác, bữa ăn lại trở thành một thú vui tao nhã:D Một số bạn lại thích nhí nhố ngắm cảnh chụp hình quăng lên Facebook. Nhưng có thực mới vực được đạo nên chắc ăn uống vẫn là nhất:x :x :x
 
Lan Thanh dạ các loại bánh như bánh canh bánh xèo... nhưng thích nhất là bánh mì ạ, vì ngày nào trong balo cũng có 1 ổ hết.
 
Lan Thanh dạ các loại bánh như bánh canh bánh xèo... nhưng thích nhất là bánh mì ạ, vì ngày nào trong balo cũng có 1 ổ hết.

Chị lại ghiền hủ tiếu gõ, cơ mà phải là chỗ cô chú kia bán kìa ăn mới ngon, mấy chỗ khác ăn chả ngon, hủ tíu hạng sang mắc tiền cũng chẳng thấy ngon bằng, chẳng hiểu sao nữa:D Bánh mì chị hông có ghiền vì chẳng thấy ngon, em ăn bánh mì thịt à;)) Chị cực ghiền bánh tráng trộn luôn:x Mẹ chị nói chị toàn thích ăn mấy đồ tầm bậy tầm bạ, đồ ngon bổ/ngọt không thích ăn <thích ăn mặn với chua hơn là ngọt>, nên ốm là phải:)), nhưng sao chị chưa có thấy chị ốm nhỉ:))
 
ly quoc :3 uh. nói chung mình thích mấy món truyền thống vs đặc sản VN :KSV@09:
 
Lan Thanh dạ em ăn bánh mì từ hồi cấp 2 tới giờ luôn, chị nhắc hủ tíu gõ em mới nhớ em cũng thích nữa, bình dân rẻ nhưng có hương vị khác với hủ tíu mắc tiền nhưng em không lý gải được đó là vị gì?
red dust cậu có thích bánh bèo không?
 
Lan Thanh dạ em ăn bánh mì từ hồi cấp 2 tới giờ luôn, chị nhắc hủ tíu gõ em mới nhớ em cũng thích nữa, bình dân rẻ nhưng có hương vị khác với hủ tíu mắc tiền nhưng em không lý gải được đó là vị gì?

Hủ tiếu sang thì người ta nấu xương heo, giò heo làm ngọt nước dùng/nước lèo, còn hủ tiếu gõ họ chỉ dùng gia vị như muối đường, bột ngọt để nêm thôi em à:D
 
Lan Thanh :3 em dễ ăn lắm, ngon + ko cay là ok :)) em từng có ước mơ phải đi hết VN để ăn đặc sản =))
 
red dust còn bánh ít, bánh tét, bánh chưng, bánh da lợn, bánh khọt, bánh lọt nữa, bánh bò.
 
Lan Thanh :3 em dễ ăn lắm, ngon + ko cay là ok :)) em từng có ước mơ phải đi hết VN để ăn đặc sản =))

Chị cũng muốn đi nữa;)) Cơ mà em nói chung chung quá nên cũng chẳng có cảm thụ được:)) Thế chỗ em có món gì ngon:D
 
ly quoc mình thích các món mặn hơn :KSV@09: bánh ít thì mình thích bánh ít nước tro thôi. bánh tét vs bánh chưng thì ko thích lắm :3 còn bạn :D
 
red dust trừ bánh chưng còn bao nhiêu mình thích hết, vì mấy món đó lúc trước bà nội thường làm cho cả nhà mình ăn lắm.
 
red dust còn bánh ít, bánh tét, bánh chưng, bánh da lợn, bánh khọt, bánh lọt nữa, bánh bò.

Có thích bánh đúc hông, bột mịn <bột gạo đúng hông ta>, rưới tóp mỡ hành <kết hủ tiếu gõ chú đó bán có rưới tóp mỡ nữa>, nước mắm gỏi chua ngọt, một lùm rau dấp cá:x :x, mớ giá xào/luộc, đừng hỏi vì sao không uống nước mà miệng tui lại ướt :x
 
×
Quay lại
Top