Đứa bé trong ảnh bên cạnh Sera thật ra là ai?

Đứa bé trong ảnh bên cạnh Sera thật ra là ai?

  • 1. Em của Sera

    Số phiếu: 52 55,3%
  • 2. Chị của Sera

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 3. Bạn của Sera

    Số phiếu: 0 0,0%
  • 4. Anh của Sera

    Số phiếu: 5 5,3%
  • 5. 1 người yêu thầm Conan

    Số phiếu: 7 7,4%
  • 6. Ý kiến khác

    Số phiếu: 30 31,9%

  • Số người tham gia
    94

conanshin@12

Có 1 sự chán ko hề nhẹ!
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/3/2012
Bài viết
836
1383741_629992270387013_824230920_n.png

Đứa bé trong ảnh bên cạnh Sera thật ra là ai? Ảnh: Cnateam(JD)
Lại bàn về nhân vật bí ẩn mà dường như Sera đang giấu trong phòng khách sạn nơi cô đang cư trú. Thông thường, khi giới thiệu một nhân vật mới mang màu sắc... bí mật, Gosho sẽ vẽ 1 khuôn mặt, 1 dáng hình với vẻ bí hiểm bao trùm, và thường sẽ với khung thoại ''...'' hoặc không có khung thoại để làm đậm sắc màu... rờn rợn. Hoặc quá lắm là vẽ luôn 1 hình thù người đen từ đầu đến chân để khỏi lộ mặt, giới tính... tadaaa, thế là xong! (Nhân tiện, kiểu vẽ ''hung thủ'' đen từ đầu đến chân thần thánh này được Gosho học hỏi từ họa sĩ của tác phẩm trinh thám Kindaichi shonen no jikenbo~) Nhưng lần này, tất cả những gì Gosho cho độc giả thấy là 1... bàn tay mở cửa, khiến một số fans yếu tim phải sởn gai ốc (và theo mình là hơi ma quái.) Mục đích của Gosho lần này là gì đây? Giới thiệu 1 cô bé kì lạ với khuôn mặt giống Sera như đúc trong điện thoại của cô nàng ở chương trước, và lập tức khiến mọi người liên tưởng ngay đến nhân vật mới đó ở chương này với chi tiết bàn tay ư? Vậy nghĩa là đứa trẻ trong bức hình và người mà Sera giữ trong phòng mình là một??

Có thật là đơn giản như vậy không? Lưu ý, đối với nhiều bạn đọc, dường như chiều cao từ mặt sàn tới bàn tay kì lạ là yếu tố quyết định để suy luận ra chiều cao của nhân vật mở cửa (từ đó đi đến kết luận người mở cửa để lấy cặp của Conan vào lúc đó phải là một đứa bé). Tuy nhiên, nếu suy xét kĩ hơn, khả năng bàn tay ấy là của 1 người lớn (thiếu niên) cũng không hề thấp, dựa vào góc gập của cổ tay khi với tay nắm cửa. Và không thể không tính đến, trường hợp hi hữu, khi biết đâu người mở cửa ấy đang ngồi trên xe lăn???? Một điều nữa cần lưu ý: màu mắt của đứa bé trong bức hình với Sera dường như rất giống nhau. Điều này dường như khiến nhiều người khẳng định rằng hai nhân vật nói trên là một. Tuy nhiên cần lưu ý rằng trang bìa của mỗi chương truyện đều được mihuaxueyuan tự ý tô màu, cũng có nghĩa là việc màu mắt tương đồng hoàn toàn là sản phẩm fanmade.

Dù là hướng phát triển nào, thì mục đích của Gosho cũng còn rất mập mờ đối với chúng ta, ngoại trừ 1 điều duy nhất mà ai cũng biết: tác giả đang cố tình thêm những chi tiết thừa, khiến người đọc thêm rối tung rồi dẫn đến tự nghi hoặc những giả thuyết của chính mình.

Có nghĩa là, hồi kết cho những chuỗi bí ẩn này vẫn còn xa lắm.

Tổng hợp bởi red.orchid~
Hình minh họa thiết kế bởi Jd-

Nguồn: CNATEAM
 
Mắt đứa bé màu xanh đẹp nhỉ . Chắc k fai chung dòng máu vs sera rồi
 
chậc ông bác thêm nhân vật mới này vào mục đích làm gì nhỉ
2_2.gif
bí ẩn quá
32.gif
tò mò quá muốn biết quá
21.gif
 
theo mình đứa bé đó là sera. còn người giống sera trong bức ảnh đó là Akai. vì 2 anh em rất giống nhau mà. sera chính là em gái của akai
 
-Trong đám đông tụ tập tại hiện trường án mạng, Conan trông thấy 1 cô gái rất giống Sera! Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô gái trong tấm ảnh, nhưng vì một lí do nào đó, cô ấy đang đội mũ. Khi Conan cố gắng đến gần cô ấy, Ran chụp lấy tay cậu khiến cậu phải dừng lại. Theo nhận xét của Conan, cô gái bí ẩn có vẻ là một học sinh cấp hai.
1378162_632975836755323_91322587_n.jpg



Vụ án sẽ được giải quyết ở chương sau. Vậy là ngoài hé mở thêm về nhân vật cô gái bí ẩn nói trên, đây là 1 vụ án gồm 3 phần rất bình thường.
 
Ngoài mái tóc ra thì cô bé này giống Sera như tạc.
 
Nhìn cách đứng của Sera chẳng giống con gái chút nào, cứ như con trai ý. Tác giả vẽ sao thế nhỉ
 
Quay lại
Top