Dừng lại

casillas

Thành viên
Tham gia
9/11/2011
Bài viết
1
Gửi những người con yêu.

mọi thứ bây giờ là gì thật sự mình không biết mình sống để làm gì nữa . Cuộc sống này mình cảm nhận được rằng mình quá vô ích cho cuộc sống này . Có lẽ mình nên ra đi để không làm vật dư thừa nữaMình biết mình cũng không thể sống lâu được nữa mình sắp chết rồi sao '' hahaha" như vây cũng tốt mình sẽ ra đi để không ai biết cả căn bệnh của mình ngay cả gia đình mình còn không biết nữa manếu ra đi mình mong se giúp được gì cho ai đó nếu ai đọc được blog của mình hãy nói với những ai cần được giúp đỡ mình sẵn sànghiến tặng những gì có thể giúp được bây giờ mình chỉ mong giúp được gì cho mọi người mình sẽ giúp mình mong rằng đừng ai sống như mình Mình mong rằng và thầm cầu chúc cho mọi người luôn gặp may mắn và hp trong cuộc sống sau những dòng chữ này ngưng lại sẽ là lúc minh đi tới một nơi mới sẽ không ai biết mình để sống những ngày còn lại . Con xin lỗi ba mạ xin lỗi ông mệ xin lỗi tất cả những ai đã đặt hi vọng vào con . Hiệp xin lỗi các bạn Hiệp không thể chiến thắng được lý trí của mình Hiệp sẻ luôn nghĩ về mọi người từ ngày mai sẽ không còn thằng Hiệp luôn gây rắc rối này với các bạn nữa đâu Hiệp muốn nói nói nhiều lắm nhưng không biết phải nói đến bao giờ mới hết nữa , thôi thì Hiệp dừng tại đây vậy

Tạm biệt .
 
×
Quay lại
Top