“Đừng ngất xỉu nữa, con ơi”

thuanchip305

Banned
Tham gia
5/6/2014
Bài viết
6
(Dân trí) - Đang ngồi chơi, bé Ngô Văn Hùng Anh bỗng lăn ra ngất xỉu. Chị Tâm hoảng hốt bế con đi cấp cứu ở phòng mạch gần nhà trọ, miệng lắp bắp cầu xin trời phật đừng đem con đi mất.
BS Phạm Hồng Khoan, làm việc tại phòng mạch gần nhà trọ của chị Nguyễn Thị Tâm (quê ở Thanh Hóa) đã quá quen với việc cấp cứu cho bé Hùng Anh và cũng thông cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con nên thường không lấy tiền. BS Khoan cho biết: “Tôi có khuyên gia đình nên đưa cháu bé đi điều trị bệnh tim ngay, tình hình nguy lắm rồi nhưng họ không có tiền nên cứ để cháu lay lắt như vậy”.

Chị Tâm không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình bồng con đi cấp cứu như thế. Chỉ biết là, cứ dăm ba ngày chị lại bị một phen khiếp vía, cứ tưởng mình sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con này: “Con có mệnh hệ nào chắc em cũng không sống nổi”.

IMG_8370-05a23.JPG


Bé Ngô Văn Hùng Anh vừa bị tim bẩm sinh vừa bị thoát vị bẹn. Đã 1 năm trôi qua từ khi biết bệnh của con nhưng vợ chồng chị Tâm vẫn chưa có tiền cho con phẫu thuật.​
Sinh ra khỏe mạnh bình thường nhưng đến tháng thứ 2, Ngô Văn Hùng Anh bắt đầu bị tím tái. Đưa con đi khám ở BV Quân đoàn 4 (Bình Dương), chị Tâm điếng người khi nghe bác sĩ thông báo: tim bé Hùng Anh bị thông liên thất, phải đến bệnh viện nhi phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Thế nhưng với đồng lương thợ sơn của Ngô Văn Hùng Cường chồng chị, việc nuôi 3 miệng ăn và thuê nhà trọ hàng tháng đã chật vật lắm rồi. Tháng 5 vừa qua, đưa con đến BV Nhi Đồng 2, nghe bác sĩ bảo đóng tạm ứng 20 triệu đồng để mổ tim cho con, gọi điện khắp họ hàng, người quen cũng không vay mượn được, bí quá, anh chị bèn đưa con trốn viện.

Trước kia chị Tâm là công nhân nhưng từ ngày sinh con, chị phải nghỉ làm: “Nhiều lúc em muốn gửi con để đi làm nhưng cháu còn bé quá. Với lại, cháu cứ hay ngất xỉu thế này, chẳng có nhà trẻ nào dám nhận”.

Bên cạnh bệnh tim, bé Hùng Anh còn bị thoát vị bẹn, dị tật này cũng cần phẫu thuật nhưng nghe lời người quen mách bảo, chị xỏ lỗ tai cho con để chữa mẹo: “Tai xỏ lâu rồi mà chẳng thấy hòn bi bên kia của cháu trồi ra gì cả, vẫn chỉ có 1 bên thôi” - người mẹ đáng thương bộc bạch. Không có kinh phí đưa con đi viện, hễ nghe ai bày cách chữa trị ít tốt kém là chị áp dụng ngay, dù chưa biết kết quả thế nào nhưng chị nghĩ: biết đâu trời thương…

IMG_8379-05a23.JPG


Chị Tâm lo thắt ruột gan mỗi khi thấy con gồng mình​
Nhìn đứa trẻ èo uột, 15 tháng tuổi mà chỉ nặng hơn 7kg, ai cũng xót xa. Trong góc bếp chật hẹp, khẩu phần ăn của bé Hùng Anh chỉ có cháo xay, thỉnh thoảng chị mua hộp sữa tươi bồi bổ cho con chứ không có tiền mua sữa bột, sữa hộp.

Ông Phan Tuấn Thao, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Dĩ An cho biết:“Chúng tôi đã kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ vợ chồng anh Cường, chị Tâm nhưng số tiền cần có để phẫu thuật quá lớn. Nếu anh chị được bạn đọc báo Dân trí cứu giúp thì may quá. Vợ chồng trẻ xa quê đi ở trọ làm thuê thế này, lại có đứa con bệnh tật thì thật là khổ sở”.

“Cha mẹ nào chẳng thương con nhưng chúng em túng quá. Họ hàng hai bên đều nghèo, mấy đứa em chồng còn phải đi bắt cua, bắt ốc kiếm sống mỗi ngày. Vợ chồng em đang dành dụm tiền xe để về quê, mượn sổ đỏ của bà nội, bà ngoại để thế chấp xem sao” - chị Tâm thở dài não nuột.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1456 : Chị Nguyễn Thị Tâm: ở trọ tại số 2/20 Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (gần ngã tư Đường Mồi).

Điện thoại: 0987 499 053

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)


Tên TK:Báo Khuyến học & Dân tríSố TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:


VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 08.6678.6885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hồng Nhung
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top