Em đã sẵn sàng làm cô dâu của anh chưa?

ThomTien05

Thành viên
Tham gia
17/3/2015
Bài viết
0
"Vào cái khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra một điều, và cuộc đời anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu. Chỉ cần anh sống, anh sẽ yêu em, có em và ôm em vào lòng…” .Quãng đường anh bên em tuy chưa lâu nhưng đủ để em bước cùng anh trên con đường còn lại.
trang-tri-tiec-cuoi-thanh-tra-duc-tuan-34.jpg

Một con người, đều có một ngưỡng của cuộc đời. Đó là câu chuyện lập gia đình đồng nghĩa với việc kết hôn. Cưới Hỏi Trọn Gói Hoàng Gia mong muốn góp một phần trong việc xây dựng hạnh phúc cho cô dâu, chú rể.
 
Hiệu chỉnh:
Và anh..sẽ là người đàn ông của đời em.
Anh đã mơ về...ngôi nhà và những đứa trẻ...
Vì yêu em...ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài...
Em có nghe.. Mùa đông, những ngọn đèn vàng...
Anh nhớ em......Anh nhớ em....
 
Tìm một nửa hoàn hảo đâu phải dễ, đôi khi mình thích người ta nhưng họ lại không thích mình. Kiếm người vừa yêu mình mà mình cũng yêu họ, 2 người đồng cảm , cùng yêu thương nhau :KSV@12:
 
Bạn mình vừa hôm trước bị tai nạn giao thông đã mất, bỏ lại người yêu đã yêu nhau hơn 6 năm rồi. Nên t nghĩ rằng, tìm được người mình yêu không dễ nhưng khi tìm được hãy trân trọng những khoảng thời gian ở bên nhau nhé
 
Bạn mình vừa hôm trước bị tai nạn giao thông đã mất, bỏ lại người yêu đã yêu nhau hơn 6 năm rồi. Nên t nghĩ rằng, tìm được người mình yêu không dễ nhưng khi tìm được hãy trân trọng những khoảng thời gian ở bên nhau nhé
Người bạn bị mất là nam hay nữ, theo mình các bạn nữ mới nhớ thương lâu, nam thì họ dễ nguôi ngoai và đi lấy vợ thôi, tất nhiên mình không có đánh đồng tất cả. Dù sao nỗi đau một người mãi mãi ra đi cũng là một mất mát quá lớn
 
@Lan Thanh : Cách đây nửa tháng anh người yêu của bạn em cũng bị mất bởi tai nạn giao thông. Tai nạn bất ngờ và khủng khiếp quá nên ai cũng bàng hoàng. Mà cái câu chuyện tình yêu của nó cũng không giống người khác nên cũng chỉ hy vọng nó sẽ nguôi ngoai thôi chứ quên chắc là điều không thể.
 
tình yêu cần sự chân thành, đến từ 2 phía chưa đủ để tiến đến hôn nhân, nó còn phụ thuộc vào gia đình, sự chia sẻ , hiểu nhau,... thì có lẽ tình yêu đó mới trọn vẹn
 
tình yêu cần sự chân thành, đến từ 2 phía chưa đủ để tiến đến hôn nhân, nó còn phụ thuộc vào gia đình, sự chia sẻ , hiểu nhau,... thì có lẽ tình yêu đó mới trọn vẹn
Hình như bạn đòi hỏi quá nhiều thứ về cái gọi là tình yêu nhỉ:))
 
@Lan Thanh
Và anh..sẽ là người đàn ông của đời em.
Anh đã mơ về...ngôi nhà và những đứa trẻ...
Vì yêu em...ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài...
Em có nghe.. Mùa đông, những ngọn đèn vàng...
Anh nhớ em......Anh nhớ em....
Và anh..sẽ là người đàn ông của đời em.
Anh đã mơ về...ngôi nhà và những đứa trẻ...
Vì yêu em...ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài...
Em có nghe.. Mùa đông, những ngọn đèn vàng...
Anh nhớ em......Anh nhớ em....
chị chế ra á hả chị Thanh :P
 
Chấm dứt hội thoại hả em:)) :))
Nhớ kì thằng em chị nó thấy chị ngồi nhắn tin hoài, nó kêu m uhm nó đi, đứa nào mà nhắn tin cho t hỏi hoài là t uhm nó, là nó hết còn gì để nói:)) :))
 
×
Quay lại
Top