Em mãi là em gái !

Tojikato Natsue

★ Be Strong Girl ★
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/7/2017
Bài viết
33
" Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu...
Và em muốn hỏi anh rằng, chúng ta là thế nào ?
Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn.
Anh trót vô tình,
Thương Em Như Là Em Gái... "

[ Em Gái Mưa - Hương Tràm ]

Có lẽ những câu hát trên đã quá quen thuộc với mọi người, nhất là giới trẻ yêu âm nhạc. Tôi cũng nằm trong số đó. Có thể người ta thích nghe vì bài hát này đang nổi, hoặc cũng có thể fan của ca sĩ bài này vào nghe để cày view cho Idol mình thôi... Nhưng tôi thì lại nằm trong số những người thích nghe bài này đơn giản vì nó hợp với tâm trạng họ.

Sau đây, tôi xin phép được kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện do tôi nhất thời nghe bài hát trên mà sáng tác ra : Một câu chuyện đơn phương.
___________**********___________

Chương 1 : Định mệnh

Đó là 1 buổi sáng đẹp trời, cũng là ngày đi học đầu tiên của Hàn Dương Di tại ngôi trường mới. Ngôi trường cấp 2 nằm trên 1 bãi đất rộng, xung quanh bốn bề hoa cỏ hiện lên trước mắt cô. Phong cảnh thật đẹp và êm dịu, khiến tâm hồn tràn ngập thơ văn của cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô đâu biết rằng tại nơi đây, cô sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình : Một tình yêu nhẹ nhàng, say đắm nhưng có kết cục bi đát đến thê lương.
Hàn Dương Di, 12 tuổi, là một "Nữ chúa ngôn tình" hiếm có trong độ tuổi này. Khác với những cô bạn chỉ biết ăn mặc đẹp như công chúa, hay điệu hơn là biết tô son đánh phấn, múa hát này kia... Thì Dương Di lại hết sức giản dị. Hằng ngày, cô ra đường với mái tóc nâu dài đến ngang vai luôn được túm cao. Cặp kính cận làm tăng thêm vẻ tri thức, quyến rũ của 1 cô gái thuộc ngành viết lách. Đi học thì không nói, nhưng còn bình thường, bao giờ cô cũng mặc chiếc áo phông dài tay hoặc chiếc sơ mi đơn giản không là ủi, quần đen bó sát hoặc cùng lắm là mặc quần bò. Vậy đấy. Cô thích hát, thích vẽ, thích viết. Tuy mới ở độ tuổi "hết cấp 1" nhưng bộ não Di lại chứa đựng hàng trăm, hàng vạn ý tưởng hoặc những câu nói rất hay và sâu sắc. Kệ sách của Di không thể thiếu những cuốn sách trinh thám, ngôn tình... Chính vì vậy, cái tên "Nữ chúa ngôn tình" bắt đầu xuất hiện.

Lảo đảo bước đi tìm kiếm lớp 6/6, Di thở dài não nề. Cô bạn Ái Trinh, người đồng sở thích với cô bây giờ đã sang Mỹ du học, nên cô cũng chẳng còn tâm trí mà đi học. Hơn nữa, cái lớp 6/6 này không ai là người quen của cô nữa ! Vì mải mê cho cuộc thi Ngôn Tình Tháng 6 tổ chức hồi hè nên Di đã viết đơn nhập học trễ, vậy là dù cô là học sinh xuất sắc vẫn bị đày xuống cái lớp cuối khối này. Ai mà không biết, 42 học sinh kể cả cô trong lớp này, phải hơn nửa lớp là thành phần cá biệt năm ngoái !
Đó là chưa kể đến hai người. Họ là học sinh ở lại lớp, nổi tiếng nhất trường. Một người là con gái, tên Châu Uyên Hạnh, 13 tuổi. Chị ta là bạn gái của trùm trường này, khá xinh đẹp và quyền lực. Hạnh hay tụ tập cùng đám học sinh hư hỏng để hút thuốc, đánh bài, hay quá đáng hơn là làm "chuyện vượt rào".
Người kia là một chàng trai, có vẻ đĩnh đạc và nghiêm túc hơn Uyên Hạnh. Nhưng đó là vẻ ngoài, thực chất anh ta còn đáng sợ hơn cả những lời đồn đại. Anh tên Lục Lăng Quân, 14 tuổi. Sở dĩ anh lớn tuổi như vậy là vì anh nhập học trễ, đã vậy còn ở lại lớp. Anh cũng chẳng phải là người đàng hoàng, cũng như bao thằng con trai khác, mê game và cũng có dục vọng ; nhưng ở anh toát lên 1 vẻ rất đĩnh đạc và cao ngạo, khiến bất kì cô gái nào tiếp xúc cũng phải gục ngã trước anh. Đã có rất nhiều cô gái đi theo anh nhưng đều được vài tháng là cùng. Ai nhìn vào cũng sẽ đánh giá anh như các công tử, xem con gái là những món đồ chơi, cần thì dùng, không cần thì vứt ; nhưng đâu ai hiểu được rằng anh đang ngày đêm khao khát một real love của đời mình !
Mối tình đầu của anh là vào 2 năm trước. Cô gái ấy tên Kha Tiểu Tuyết, kém anh 1 tuổi. Họ yêu nhau, chuyện tình ngây ngô trong sáng cứ vậy trôi qua. Nhưng rồi, họ tan vỡ bởi dòng tin nhắn "Chia tay" của Tuyết. Dù Quân có níu kéo cũng vô dụng. Cô chặn số điện thoại, chặn facebook, zalo, thậm chí xóa luôn acc game của cô - cái acc cô dùng để chơi với Quân trong game. Tất cả. Cô tránh anh như người tránh quỷ, anh theo cô như đỉa bám người. Rồi cũng vô vọng. Anh buông. Và Lục Lăng Quân mới được hình thành : Đẹp trai hơn, chững chạc và ga lăng hơn. Khiến bao cô gái phải đeo đuổi. Mục đích của anh không phải khiến Tuyết hối hận mà quay về, mà là để tìm kiếm 1 tình yêu mới. Nhưng đến nay đã 2 năm, chưa cô gái nào mang đến cho Quân 1 cảm giác gọi là tình yêu. Rồi không hiểu sao, nhu cầu dục vọng của anh ngày càng tăng. Điều đó đã xảy ra ngay trên cơ thể của thằng nhóc 14 tuổi. Anh bắt đầu cưỡng hiếp những cô bé "Không nghe lời" đang vây quanh mình. Chúng sợ hãi và tránh xa anh. Nhưng những cô gái khác cứ lao vào như thiêu thân, mặc cho trinh tiết đã bị lấy cắp khi chưa tròn 18... !
Quân cũng không mấy hứng thú, anh làm vậy không phải vì muốn giải quyết nhu cầu của mình, mà là để cho những cô ấy biết đừng bao giờ dễ dãi với ai. Nhưng dường như họ đều dưới trướng của Châu Uyên Hạnh, cũng đã mất hết nhân tính. Tương lai mù mịt. Anh không muốn tiếp tục, nhưng không thể dừng lại... Và anh cũng sẽ không ngờ rằng, trong năm nay anh sẽ có 1 chuyện tình thật sự, bao gồm ngọt ngào và những sóng gió học đường...
 
×
Quay lại
Top