Em sẽ đợi !

tuoiconrong

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/2/2011
Bài viết
494
Bai nay minh suu tam ben dien dan tamquoctruyenky thay hay nen post cho may ban xem,ai muon xem ban goc thi qua ben ay ma tim trong muc tuu lau nha:
Ps:vi dau tien minh co bao la suu tam nen minh post thang luon khoi trich dan nhe may bac


Phan1

Và câu chuyện bắt đầu ....
Trước tiên em xin giới thiệu với các bác chút về hoàn cảnh lúc đấy của em.
Tên : Từ từ rùi biết
Giới tính : Nam
Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : Không
Nghề nghiệp : Sinh viên
Địa chỉ : Nhà trọ quận 10
Tình trạng hôn nhân gia đình : Đã có người iu
41.gif

.....
Sơ lược là thế. Có thể nói cuộc sống của em khá êm ả, không có gì gọi là sóng to gió lớn, nó cứ chạy thẳng như một cái hàm hằng chạy trên trục tọa độ vậy. Nhưng cho đến một ngày thì cái êm ả đấy kết thúc ...
Hôm đấy là một buổi sáng chủ chật bình yên đầy thơ mộng. Ở nới đó có mây và gió, có chim và cho', và em nằm đó ... coi phim. Đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì cái điện thoại của em reo lên ầm ĩ. Là tin nhắn các bác ạ.
- "Chào anh, cho em làm quen được không ?"
Ặc, mới sáng sớm mà đã có em nào làm quen thế này, ngon đạn.
1.gif

- "Ai vậy ?"
- "Anh có cho em làm quen không thì em mới trả lời chứ"
- "À ờ thì không lẽ không cho, anh cho rùi nên mới hỏi tên chứ
4.gif
"

- "Em tên Thủy, còn anh ?"
Xạo quần thấy gớm, biết số mình thì chắc biết luôn cả tên rồi còn bày đặt giả bộ.
- "Ờ anh tên Sơn, thế em ở đâu, mấy tuổi, đang học hay đang làm gì ?"
- "Khiếp, hỏi gì mà lắm thế "
- "Thì đã bảo là làm quen thì phải hỏi kỹ chứ
4.gif
"

- "Em không trả lời đâu, bí mật"
- "Ặc, ác thế, vậy hỏi câu khác, sao em có số của anh ?"
- "Của một người bạn giới thiệu"
À à, lại là cái mô tip cũ, cái này thì xưa rồi Diễm.
linh154.gif

- "Rồi rồi, người đó không muốn em nói tên đúng không ?"
- "Sao anh biết ?" - Giả *** với bố à
40.gif

- "He he, vậy sao em lại nhắn tin cho anh, thất tình hay bị ba mẹ chửi ?"
- "Không cái nào đúng hết"
- "Ho Ho, vậy là em đang tìm người iu ?"
- "Cũng không luôn"
- "Ặc ! vậy em muốn tìm anh trai ?"
- "Rất tiếc, anh lại sai"
- "Rồi thôi anh thua, em nói đi"
- "Để có người nói về ch.uyện ấy ^^"
Ô shịt ! Cái quái gì thế này. Kiểu này em ăn quả lừa rồi các bác ạ.
53.gif

- "Cái dcm, Thằng nào đang lừa bố đấy ?"
- "Gì ghê thế, anh không tin à ?"
- "Tin làm sao được hả thằng bò, thằng nào khai mau"
- "Vậy em gọi anh nhé ?"
- "Ờ gọi đi, bố chửi cho biết tay"
Thế là em chờ điện thoại. Sáng sớm trời đẹp thế này mà làm mất thời gian của em là em cáu lắm rồi các bác ạ. Thằng nào gọi lên rồi thú nhận là em chửi cho bỏ bu. Rồi chuông điện thoại cũng reo...
- Alo ?
......... (không nghe trả lời)
- Alo, gọi xong rồi im là sao ?
Và rồi một nói vô cùng nhẹ và dễ thương cất lên làm xua tan cái nóng của mùa hè.
- Em đây .......
linh160.gif


----------

may ban vao xem nho de lai commem de minh biet ma post tip nha(ko thoi post hoai ma ko coma nao xem thi que lam)
 
ối, sao hết dzồii ............ đang đến đoạn gay cấn mà
 
Phần 2

- À .. Ờ ! Em nào vậy ? - Em hơi quíu các bác ạ
- Chứ nãy giờ anh nhắn tin với em nào ? - Phải nói là giọng em hay đạn các bác ạ, giọng gái miền tây, em chắc luôn.
28.gif

- Thủy đó hả ?
- Dạ ! Thôi em cúp máy nhé.
- Í từ từ ..(bụp.. tụt tụt tụt)
Bố khỉ, chưa chi đã cúp máy, đang định nói với em vài câu nữa. Thế là em nhắn tin qua
- "Sao em cúp máy sớm thế ?"
- "Nói lâu tốn tiền em sao, hihi"
- "Vậy anh gọi em lại nhé ?" - Tự nhiên mình ***
4.gif

- "Thui, nhắn tin được rùi"
- "Ừ vậy cũng được, vậy hồi nãy em nói ch.uyện ấy là chuyện gì ?" - Tới phiên em giả ng.u các bác ạ.
- "Vậy anh nghĩ là chuyện gì mà lại nổi khùng với em ?" - Bơm đểu mình, khôn gớm
- "À anh nghĩ tới chuyện bậy bạ ấy mà, sr em, hehe"
- "Vậy nếu em muốn nói chuyện đó thì sao ?"
Ặc, em cứng họng các bác ạ, chẳng biết nhắn lại thế nào. Đang loay hoay thì tin nhắn lại tới.
- "Thôi em phải đi có chút chuyện, bibi anh nhé, khi khác nói chuyện hen"
- "Ừ bibi em"

Thế là cuộc hội thoại của em với em ấy đã kết thúc và cũng kết thúc luôn cái hứng coi phim của em. Cả ngày em cứ ngơ ngơ như bò đội nón vậy. Thử hỏi trên thế gian này bao nhiêu thằng con trai sau khi trải qua đoạn hội thoải ấy mà có thể dửng dưng không chút suy nghĩ ? Nếu có thật thì phải coi lại giới tính các bác nhỉ. Thú thật thì ngoài cái nội dung tin nhắn ra, em còn bị hút hồn bới cái giọng vô cùng trong và ngọt ngào của em í. Không biết ở đâu trên trời rớt xuống một em ngon thế này cho em vớ bở thế không biết. Giờ chỉ còn 1 thắc mắc nữa mà thôi, đó chính là khuôn mặt. Em ấy mà xinh nữa thì chắc người iu em cũng bỏ.

Nói vậy thôi chứ cứ để từ từ các bác ạ. Mới quen có vài tiếng mà lại xin hình thì cũng hơi đường đột. Nhưng sao em ấy lại bạo gan thế nhỉ ? Nhắn tin cho con trai mà đòi nói ch.uyện ấy ? Hơn nữa lại nói tỉnh rụi như là đúng rùi vậy ? Hay thực sự đúng là có thằng nào chơi mình ? Em cứ thắc mắc đủ điều các bác ạ. Nhưng mà giả thuyết thằng nào chơi chắc không đúng. Nguyên một giọng con gái thế kia thì lừa thế nào được, không lẽ sư bố thằng nào lừa mình mà lại chơi công phu tới mức mướn 1 con nhỏ nói như thế. Nếu vậy thì đứa nào đã giới thiệu em í cho mình ? Ôi thiệt là nhức não.

Thời gian chờ đợi em ấy nhắn tin lại sao mà dài dằng dặc. Em thì chẳng thích nhắn trước chút nào. Mình phải làm le vài lần cho nó có giá chút đã rồi hẵn xuống nước. Chứ không em ấy thấy mình tươm tướp rồi hết mê thì khổ. Thế là em đợi, đợi em hoài,.. đợi em mãi, ... sao em hững hờ .... Và rồi em cũng nhắn tin. Mừng hết lớn.
- "Anh đang làm gì đấy ?"
- "Đang chờ em nhắn tin nè, hehe"
- "Xạo quá, chắc là chờ em nào rồi sẵn nhắn với em luôn chứ gì ?" - Em nói thật đó chị, rõ khổ.
- "Người ta nói thiệt mà lại không tin, buồn ghê, giận hờn vu vơ, huhu"
- "Rồi rồi em tin, vậy anh chờ em lâu chưa, hihi" - Em kết nhất là con gái mà nhắn tin có chữ hihi thế này các bác ạ, nghe mà mát lòng mát dạ.
- "Chờ từ trưa tới giờ, quên ăn quên ngủ lun zị đó, huhu"
- "Thôi anh xạo quá đi. Anh ăn cơm chưa ?" - Giờ này là 8h tối rồi mà còn hỏi mình ăn cơm chưa, con nhỏ này thật là lựu đạn.
- "Anh ăn rồi, em có nick chat không nói chuyện cho dễ, nhắn tin mỏi tay quá" - Xạo tí, 1 ngày em nhắn cả trăm tin cũng chả mỏi.
- "Có nhưng mà em ít onl lắm"
- "Kệ, em cứ cho anh đi, từ từ rồi tính sau"
- "*****, anh add đi, mai mốt em onl em add lại"
- "OK, được rồi, mà anh hỏi thiệt, em mấy tuổi, ở đâu vậy ?"
- "Đã kêu là bí mật rồi mà, mà thôi cho anh biết cũng không sao, em sinh năm 90, đang học ở Quận 5"
- "Vậy à, em ở chỗ nào của Q5, anh ở Q10 cũng gần nè"
- "Hay vậy, mà thôi không nói chuyện này nữa, em đang buồn nè, anh kể chuyện em nghe đi"
- "Ặc, em muốn kể chuyện gì, anh chỉ biết chuyện bậy bạ thôi, keke"
- "Chuyện bậy bạ là chuyện gì ?"
- "Chuyện bậy bạ là chuyện bậy bạ, keke" - Em cố ý móc ra đó các bác ạ.
- "Thôi sao cũng được, có nghe là được rồi"
- "Em nói đó nha, lỡ may có gì thì đừng chửi anh á"
- "Dạ em biết rồi, anh kể đi"
 
đang đọc hết là sao post thì post hết đi lại còn làm chuyện nữa!
 
sr mấy bạn vì bên kia cũng đang up nên muốn post hết cũng ko dc vì ko phải là tác giả sr vì sự bất tiện này.mình hứa với mấy bác sẽ cố gắng up liên tục

Phần 3:
Nói là nói vậy thôi chứ em không biết kể chuyện gì các bác ạ. Mấy truyện bậy bạ thì em biết cũng nhiều nhưng mà đùng 1 cái có 1 con nhỏ nó hỏi thế này thì bố thằng nào mà nhớ cho kịp. Thế là em đành chơi trò câu giờ.
- "Nhưng mà anh sợ là anh nói bậy quá em chịu không nổi thôi, hehe"
- "Chắc không đó, chỉ sợ là anh không bằng em thôi" - Con này láo nhểy.
- "Ghê, vậy chứ em có gì mà dám kêu anh không bằng em"
- "Biết những gì cần biết, he he"
- "Ghê ta, cũng tốt, biết nhiều một chút thì sau này phục vụ chồng tốt, hehe"
- "Chứ sao, ai làm chồng em là đảm bảo không bao giờ thèm ở bên ngoài"
- "Quá dữ, em có bạn trai chưa ?"
- "Chưa, tìm quá trời mà hok ai thèm hết trơn"
- "Zị hả, zị chắc là xấu quá hok ai thèm chớ gì, he he"
- "Hok dám đâu, chỉ sợ là anh mà thấy em là anh chịu không nổi thôi" - Nói chuyện khiêu kích
- "Ặc, anh làm gì mà chịu không nổi, nếu dễ thương vậy thì hôm nào cho anh xem hình đi" - Em chuyển đề tài chuẩn các bác ạ. Về khoản này thì bạn em nó cấp cho em cái giấy chứng nhận rồi.
- "Làm sao em cho anh xem được ?"
- "Thì onl Yahoo, xong rồi send qua"
- "Nhưng mà hình em để trong máy, nhà em lại không có internet." - Con này chắc nó mù tin học dã man các bác ạ.
- "Thì em chép vô USB rồi đem ra ngoài quán net" - Cứ như là chỉ cho con nit vậy.
- "Thôi em làm biếng lắm, em cũng không có USB" - Ôi , công dã tràng.
- "Vậy thì làm sao em chứng minh là em dễ thương được"
- "À em nhớ rồi, điện thoại ba em onl Yahoo được, để bữa nào em gửi cho anh"
- "Ủa điện thoại đâu có gửi hình được đâu ?" - Về khoản này thì em mù các bác ạ.
- "Được ! Nó có hỗ trợ, anh chỉ việc nhận thôi"
- "Ừ vậy cũng được"
- "Thôi em đi ngủ đây, em buồn ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon"
- "Ừ chúc em ngủ ngon"
Thế là em chờ đợi xem trông em ấy như thế nào
 
2 hôm nay ko có tâm trạng ol (số là lương của mình bị trễ mấy ngày các bạn ạ),máy hit tiền mà mới quen 1 em hic chán càng thêm chán
Phần 4

Thế là ngày đầu tiên quen em đã kết thúc như thế. Nhắn tin với em í xong em nằm lơ mơ và suy nghĩ. Tự nhiên ở đâu ra một em ngon thế này. Cũng thích. Hy vọng em í không đến nổi xấu . Nhưng mà nếu dễ thương và "dờ âm" vậy thì sao lại chưa có người iu nhỉ ? Chắc nó định biến em thành con lừa rồi các bác ạ. Nghĩ đủ điều như thế rồi em chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay...

9h sáng, em choàng tỉnh giấc sau đêm dài. Đánh răng rửa mặt xong em lôm côm mở cái lap lên đọc báo với sẵn tiện add nick bé Thủy. Đêm hôm qua buồn ngủ quá cũng chưa add được. Vừa add vừa nghĩ, con nhỏ này nó ít onl, add vào thì tổ chật nick chứ làm gì nhỉ. Đang nghĩ vu vơ thế thì bỗng có tín hiệu add nick mình lại. "Ặc ! có người onl à ?"
- Ai đó ? - Nick của em í hiện lên với cái tên là "Em ghet anh"
- Anh Sơn nè, Thủy đó hả ?
- Dạ, hihi
- Ủa sao em kêu em ít onl mà, sao anh vừa onl thì đã gặp em vậy.
- Đâu có, em onl để coi anh có add nick chưa em add lại. Chứ trên điện thoại đâu add nick được.
- À vậy hả, trùng hợp quá ha. -- (mới sáng sớm đã lên xem mình add chưa, ham hố vậy sao ?)
- hihi
- Sao nick của em lại hiện lên là Em ghet anh
- Hi, em để chơi cho vui vậy thôi, không có nghĩa gì đâu
- Phải không đó ?
- Thiệt mà, anh không tin thì thôi
- Rồi rồi, anh tin, tưởng là em kêu em ghét anh chứ, he he
- Hi, ai mà ghét anh cho được.
- Ặc, em nói cứ như thể là hiểu anh lắm vậy.
- Ai biết được, hihi
- Anh hỏi thật nhé, sao em có số anh vậy ? Hôm qua tới giờ em nói chuyện với anh cứ như là em biết rõ về anh lắm vậy, đến nổi em chỉ hỏi anh cái tên thôi à.
- Bí mật ! đã là bí mật thì sẽ không bao giờ bật mí, hihi
- Nhưng mà người ta biết rõ về mình mà mình không biết gì về người ta thì khó chịu lắm, huhu
- Vậy giờ anh muốn biết em cái gì ? Anh hỏi đi, cái gì em trả lời được thì em sẽ trả lời.
- Vậy hả ? ờ để coi. Em coi phim xxx bao giờ chưa ? he he
- Ặc hỏi ác vậy. rồi, hihi. -- Mịa hỏi mấy cái kia thì không trả lời, hỏi cái này thì trả lời liền. Dã man
- Rồi luôn mới ghê chứ
- Thì anh hỏi thì em trả lời mà, coi một chút thôi, hihi
- Ở đâu mà em coi ?
- Mấy con bạn em nó mở, nó bắt em coi, huhu
- Hơ, "vô tội" quá hơ.
- Ai biết được, hihi
- Vậy em coi cái gì trong đó ?
- Coi những gì cần coi, hihi
- Ớn quá đi, em ghê hơn anh rùi, anh chưa coi mấy phim đó bao giờ nữa. - Lâu lâu chém gió cho nó mát
- Xạo quá đi, anh mà chưa coi mới lạ
- Bằng chứng đâu mà em kêu là anh coi rồi.
- Em không biết, nhưng mà mấy đứa con trai tụi anh ghê lắm.
- Chơi mà quơ đũa cả nắm cà.
- Ai biết được, hihi
- Thôi không nói cái này nữa. Em có Facebook gì không cho anh luôn đi
- Không, đã nói là em ít onl lắm. Em chỉ thích nhắn tin thôi.
- Trời sao lạ vậy, thời giờ người ta phổ thông công nghệ hết rùi, em lại không sài mấy cái đó, lạc hậu sao.
- Kệ, sau này kiếm người iu Công nghệ bù zô là được rồi, hihi -- Em học công nghệ thông tin các bác ạ.
- Nó học công nghệ mà em ko hiểu gì hết là nó nổi khùng đó.
- Vậy thì em làm cái gì đó cho nó hết nổi khùng, hehe
- Làm gì là làm gì ?
- Ai biết được, hihi -- Nói chuyện ẩn ý nều.
- Anh mà làm người iu em là anh sẽ hành em chít luôn, ke ke
- Ghê quá, coi chừng anh không đủ sức tiếp em á chớ. -- Ặc Ặc, tởm
- Ặc Ặc, tự tin quá.
- Ý thui em phải zìa ùi, em tranh thủ onl tí thui, thui bibi anh nha.
- Ừ vậy thôi, tối nhắn tin tiếp nhé.
- Dạ, tối em gửi hình cho.
- Ừ, bibi em
 
Phần 5

Và rồi cả ngày hôm nay em toàn làm những chuyện ruồi bu để mong sao thời gian trôi qua thật nhanh còn tiếp tục nói chuyện với bé Thủy. Lúc này em vẫn chưa nhắn tin trước, vì mình vẫn phải làm le cho giá nó se se 1 tí đã rồi hãy nhắn tin trước các bác ạ, chứ không mình chào hàng sớm rùi nó hạ giá nó hok thèm chơi thì bỏ mịa. Em nghĩ thế. Từ khi quen cái em này thì một ngày của em nó trôi lê thê như hàng trăm thế kỷ, đã thế đầu óc em nó cũng mê mê như con dê lạc giữa rừng lê mà không biết đường về. Cũng may, cuối cùng cái gì tới nó cũng tới, giờ nhắn tin đã điểm.

Bùm bùm chèng ....
Trước khi vào đoạn nhắn tin thì em tả chuyện ngoài lề một chút. Số là phòng trọ của em có 2 người các bác ạ. Em và một thằng bạn nữa tên Hùng, nó học chung trường với em nhưng khác khoa. Thằng này thì phải nói là lựu đạn chính hãng các bác ạ, chuyên bom đểu bạn bè sĩ và lẻ các loại. Ngày nào mà em không bị nó nhét vài trái vào họng thì ăn không ngon, ngủ không yên mà. Dạo này ku cậu ham chơi game, cứ suốt ngày cắm đầu vào laptop mà chẳng biết trời trăng mây gió là gì.
- Ê mày tao mới hốt một em ngon kinh. - em nói
-- Ở đâu ra mà hốt ? - Nó nói mà mắt vẫn dán vào laptop, dễ đập cho nó vài đập thiệt.
- Ai biết đâu, nó nhắn tin làm quen tao. Nói chuyện dâm kinh.
-- Ặc ! hồn. Nó ở đâu, dễ thương không ?
- Ai biết, nó nói nó học ở quận 5, tối nay nó cho tao coi hình nè.
-- Nó nói gì mà kêu dâm ?
- Mịa lần đâu tiên nhắn tin cho tao mà kêu thích nói về ch.uyện ấy, với lại qua giờ nói chuyện bậy bạ không, nghe mà thèm nhỏ dãi.
-- Vậy hả. Vậy chia buồn với mày.
- Buồn con mịa gì ?
-- Mày nghĩ có con nào nhắn tin cho con trai trước rồi nói mấy chuyện đó mà đòi dễ thương ? Tối nay nó gửi hình nhát ma thí mịa mày, haha
- Đệch ! Thôi kệ, hy vọng nó đừng xấu quá. Nhìn được được lấy hứng nhắn tin khiêu dâm là ngon rồi, ha ha
-- Bịnh ! Thôi im cho tao chơi.

Nói nhiêu đó xong là nó làm chuyện nó em làm chuyện em, hôm nay không thấy nó bom em thì cũng hơi lạ, cũng có cảm giác bất an, hơ hơ. Đang nghĩ ngợi lung tung thì tin nhắn tới.
- "Anh đang làm gì đó ? Ăn cơm chưa ?" - Lại một tin nhắn hỏi cơm nước vào lúc 8h, hồn các chị.
- "Anh ăn rồi, không lẽ giờ này chưa ăn, em ăn chưa ?"
- "Rồi ! hok lẽ giờ này chưa ăn, hi hi" - Ặc, em nó cười thì em mới biết là em bị hố các bác ạ >_<.
- "Ặc, chơi mà bắt chước"
- "Ai biểu anh chọc em trước làm chi, ráng mà chịu, hihi"
- "Xí, tha lần này đó, hình đâu rồi, cho anh coi coi, he he"
- "Từ từ, em phải mượn điện thoại ba, nhưng mà chờ ba ngủ đã, chứ không ba biết em nhắn tin cho trai là chít luôn, hix hix"
- "Ngoan quá ha, nhà có con gái đúng là khổ thiệt"
- "Ê Ê ! Anh sỏ em cái gì đó, ghét"
- "Ý ! sao lại ghét anh, huhu, chỉ tại thấy em lén mượn điện thoại ba nhắn tin cho anh nên thấy vinh hạnh thôi, hehe"
- "Giỏi nịnh quá hơ, không biết, giận rầu"
- "Hu hu, vậy anh làm gì em mới hết giận"
- "Chưa biết, cho anh nợ lần này, em sẽ tính sổ anh sau, giờ em đố anh cái này nè"
- "Ặc, đố nữa hả ? ờ ờ .."
- "Đố anh người ta chơi cái gì nhiều nước mà không ướt gi.ường ?"

Ôi cái ! Cái gì thế này. Thú thật thì mấy câu hỏi dạng này thì em gặp nhiều nhưng mà câu này thì lần đâu tiên em gặp. Mấy câu này thường hướng người ta nghĩ tới mấy cái bậy bạ, cho nên chỉ cần nghĩ thoáng 1 cái là có câu trả lời thôi, nhưng mà câu này thì em bó cuốc. Đành lòng hỏi thằng Hùng.
- Ê mày ! Chơi cái gì nhiều nước mà không ướt gi.ường ?
- Hazzzi ! Thằng gian phu gặp con dâm phụ, nó chơi cái gì thì trả lời cái đó.
Móa !!!! Móa !!!! Nó nhét bom đểu vào họng em kìa các bác. Chịu không nổi cái thằng này mà. Nó dám kêu mình là thằng gian phu.
- Cái ** !

Chửi phát thì tin nhắn lại tới.
- "Anh đâu rồi ? Bó tay rồi phải không ? hihi"
- "Hix hix, em hỏi ác quá, anh chỉ biết mấy câu trả lời bậy thôi, hehe"
- "Xí, chỉ có anh nghĩ bậy thôi, em hỏi đàng hoàng chứ bộ" - Xin hỏi các bác ở đây, bác nào thấy em đó đàng hoàng >_<
- "Thôi anh thua rồi đó, em trả lời đi"
- "Hi hi, đồ ngốc, vậy mà cũng không biết, đó là đánh cờ, đánh cờ có nhiều nước đi mà có ướt gi.ường đâu, hihi"
Sặc ! ôi dã man, em bị chơi 1 cú quả thật là nặng.
- "Ặc ặc, không chịu, không chấp nhận"
- "Hi Hi, 1-0, anh nợ em rồi đó"
- "hix hix, không công bằng, huhu"
- "Em mượn điện thoại ba được rồi nè, anh onl yahoo đi"
- "Ừ chờ anh chút"

Em quay sang thằng Hùng.
- Hùng ! Hùng ! Dẹp Dẹp ! Cho tao mượn máy onl cái.
- Cái ! Đang chơi ! Éo cho.
- Dis ! Có cho không thì bảo, để con nhỏ kia send hình cho tao coi.
- Sặc ! Xin lỗi anh em không thích phim kinh dị.
- Kinh dị con mắt mày ! Tránh chỗ coi.
- Vê cả lờ.

Thế là em onl. Khi em onl thì đã thấy em ấy onl rồi.
- Nè ! anh nhận đi !
Em ấy send cho em 1 cái link. Không biết đây là tiện ích gì, em ít sài điện thoại nên không biết.
- Chuẩn bị coi hình ma nà con - Thằng Hùng đía vào.
- Kệ mịa tao mày.
Hình đã save về. Em mở lên
Hai thằng cùng đồng thanh
- Sặc !!!!!!!
....
 
Chuyện có thật k :|
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đây là chuyện có thật 100% nhe các bạn.nhưng có 1 điều ko phải chuyện của mình
Hi mình cũng có 1 câu chuyện tình lâm li bi đát,ướt ác đầm đìa lắm ai muốn nghe kể thì vào đây ủng hộ y,sau khi post xong chuyện này kể cho nghe....
 
cái truyện nì giống giống của nhỏ bạn mềnh thế nhễ. thèn bạn của nó đang quen cũng tên sơn ý mà con nhỏ trong truyện thì đỗi ùi :KSV@05:
 
Phần 6

- Há Há Há Há - Thằng Hùng cười một cách chế giễu
- Tao nói mà có sai, nó xấu quá nó hok dám gửi hình nên gửi hình người mẫu cho mày mới ghê chớ. ha ha ha
-- ờ ! Vê lờ thiệt. - em chán nản.

Tấm hình là một cô gái khá xinh xắn, đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, hai tay nắm hờ, ngực ưỡn, bụng hóp, mặt tươi tỉnh ...
Xin lỗi các bác, em hơi thất vọng nên tả nhầm qua quân sự. Thực ra cô bé này đã được make up nhẹ, khuôn mặt hình trái xoan, tóc dài uốn và nhuộm phía dưới trông khá sành điệu. Miệng em cười nhẹ với đôi môi son hồng bóng bóng trông mà muốn cắn
39.gif
. Em mặc một cái váy màu hồng, ngồi nghiêng về 1 bên, hướng mặt về phía máy ảnh, trên tay có cầm một chiếc bông hồng. Nói chung trông rất là dễ thương. Kiếu này thì không thể nào là con nhỏ kia được.
3.gif

- Chán em quá - em chat
- Sao vậy anh ? Em xấu quá hả ?
- Anh hỏi thật lòng mà sao em lại gửi ảnh người mẫu cho anh ?
- Hi hi
- Còn cười nữa.
- Anh biết em cười gì không mà nói ?
- Chứ em cười cái gì ?
- Hóa ra anh thấy em như người mẫu luôn, hi hi.
- Ặc, xạo quá đi.
- Tại anh không tin chứ em có xạo đâu.
- Người thường ai lại trang điểm rồi chụp nghệ thuật như zị.
- À, tại gần nhà em có cái studio, tấm này là hôm bữa em qua em chụp chơi.
- Không tin
- Chứ làm sao anh mới tin ?
- Em còn tấm nào nữa không ? Tấm nào chụp bình thường thui.
- Em còn mấy tấm, mà em lỡ tay xóa hết rùi.
- Đó thấy chưa, xạo là biết liền.
- Bực quá à, người gì đâu mà đa nghi quá.
- Đa nghi gì mà đa nghi, mấy bữa giờ anh có biết gì nhiều về em đâu, giờ em có gửi hình con nhỏ nào rồi em nói hình em thì anh cũng đâu có biết.
- Chứ giờ em làm gì anh mới tin ?
- Anh nói rồi đó. Nếu em không còn tấm hình nào thì giờ em lấy điện thoại ba em chụp một tấm rùi gửi anh cũng được.
- Nhưng em không thích chụp như vậy, chụp như vậy xấu lắm.
- Có gì đâu, anh coi để anh xác nhận tấm hồi nãy có phải là em không thôi mà.
- Không, em không muốn gửi anh mấy tấm hình xấu của em.
- Em càng không gửi thì càng chứng tỏ em xạo anh.
- Mệt anh quá đi ! Thôi để mai có ánh sáng đầy đủ rồi em chụp cho anh, được chưa ? giờ tối lắm.
- Thôi cũng được. Em hứa rồi đó.
- Thôi em ngủ đây, bibi anh

Thế là em í out luôn. Out nhanh đến nỗi mà em chưa kịp chào lại các bác ạ. Chắc là em í giận rồi.
Em cũng kệ. Vì em chẳng tin là nó dễ thương đến như vậy.
Ngày hôm đó trôi qua.
 
hik hik .......... đang hấp dẫn mà .......eo ui!!!!!!!!!!!!! (câu đố hay thiệt .......... con gái no.1) hehehehehe :)) :))
 
hik hik .......... đang hấp dẫn mà .......eo ui!!!!!!!!!!!!! (câu đố hay thiệt .......... con gái no.1) hehehehehe :)) :))

Đấy kon gái đôi lúc còn ..x.x.x hơn kon trai nhe(ít nhất nghe giọng cười của bạn này thì biết:KSV@02:)Phần tiếp theo nào::KSV@07:

----------

Phần 7

Vậy là bẵng qua mấy ngày em với bé Thủy không còn liên lạc gì với nhau cả. Chắc em ý quên em mất rùi. Mà thật sự phải nói là em quên em ý mới đúng các bác ạ. Sau cái bữa em ý send hình thì bận rộn vài chuyện em cũng quên luôn cho nó lành, ông trời cho con trai cái tính sớm yêu chóng quên nên khổ thế đấy. Các cô các chị chắc cũng đành phải chịu mà thôi, hơhơ.
Thực ra trong mấy ngày ấy em về quê gặp ba gặp mẹ gặp tiền nên em cũng mừng quá em quên hết cả. Đợi đến ngày thứ 2 sau khi cơn sốt thấy tiền của em nó nguôi thì em mới nhớ đến bé Thủy. Nghĩ là là em ấy đang giận nên thôi lần này mình xuống nước gọi trước là y bài nhất. Lúc này giá của mình đang ở đỉnh điểm, không sớm gọi mai mốt em ý quên em ý kiếm thằng khác thì bỏ bu. Thế là em gọi....
"Tuu.... Tuu ... Vì sao ! Tại vì sao ! Anh đã hết yêu em rồi sao ...."
Nhạc chờ đạn, con yêu mẹ hồi nào mà hết với chả còn hả mẹ, mà bài này mình nhớ của phan đình tùng mà ta, sao lại có tiếng con gái ... ???? Kiến thức em nông cạn, các bác thông cảm.
- Alo ? - Ôi giọng dễ thương hồn.
- Thủy đó hả ?
- Dạ !
- Biết ai hok ?
- Sao hok biết chời ! Nó hiện tên lên mà.
- Biết đâu được, mấy ngày nay hok liên lạc tưởng em ghét anh, em xóa số rồi !
- Làm gì có, hihi ! - Em ý cười mà em nhão cả xương sống.
- Em đang làm gì đó ?
- Em mới ăn xong, giờ em đang coi ti vi nè ! - Giờ này là 7h tối các bác ạ.
- Sướng quá ta, anh chưa ăn nữa.
- Ủa bình thường thấy anh ăn sớm lắm mà, sao giờ này còn chưa ăn.
- À anh đang ở quê, nhà anh ăn cơm trễ lắm.
- Sướng chưa, zô lại nhớ mua quà cho em á nha, hihi -- Tranh thủ đạn
- Còn phải xem thái độ đối phương thế nào đã, he he
- Ê Ê ! Ý gì đó ! - Em ý nói kiểu điêu điêu mà yêu yêu thế nào ấy các bác ạ.
- Hên xui, nói phong long trúng ai thì trúng, he he
- Anh cười ghê qua đi.
- Ghê gì trời, người ta cười duyên thí mồ.
- Gớm.
- He He, ủa ủa nghe đồn có ai chụp hình cho mình rùi chụp chưa ta ?
- Anh nhớ dai qua à, em không chụp đâu, xấu lắm.
- Hong bít, hong bít ! Em mà hok chụp là anh giận luôn.
- Ép người quá đáng, thui để tối em gửi cho, hok được chê em xấu đó.
- Rùi rùi, biết rùi, anh coi để xác nhận tấm kia có phải em không thui, nếu mà đúng thiệt thì đẹp, he he
- Tại anh không tin thôi chớ em có xạo anh đâu.
- Sao tin được, con gái bây giờ ghê lắm, lỡ may em lừa anh em bán sang trung quốc có nước chết.
- Người gì đâu nói chuyện zô ziên thấy gớm.
- He He, thui giờ anh phải ăn cơm rùi, tối nhắn tin tiếp nha.
- Dạ, anh ăn cơm ngon miệng.
- Ừ bibi em
- Byee~~e~~eeeeee ~~~~~~! -- Cái tiếng bye này là nỗi ám ảnh nhất của em và thằng Hùng sau này, Nó nhão còn hơn cã bún thiu các bác ạ.
 
Phần 8:

Hazzzi, muốn nhắn tin với bé Thủy mà phải tới tối mịt mới nhắn được các bác ạ. Sau màn ăn cơm còn phải nói chuyện với 2 cụ. Mấy chục năm xa cách nên 2 ngày nói cũng ko hết chuyện. Mãi đến 10h thì ai về gi.ường người nấy. Lúc đó em mới nhắn tin được.

- "Alô Alô !"
- "Em đây, sao giờ này anh mới nhắn, em định đi ngủ á chớ"
- "Hi, tại mắc nói chuyện với ba mẹ, zị sao em hok nhắn cho anh trước ?"
- "Tại em biết anh đang nói chuyện với ba mẹ nên em hok nhắn, hihi"
- "Xạo thấy gớm"
- "Hi hi, anh onl đi, em send hình cho"
- "Ừ chờ anh chút"

Thế là em phải lôi cái lap ra, bật lên, kéo dây mạng tới sọt vào.
- Nè anh nhận đi
- OK !

Lại nhấp vào cái link em ấy gửi, lại down hình về, và lại bật lên
Ồ ! Vậy là tấm hôm trước là hàng thật các bác ạ. Hàng zin 100%, còn nguyên tem không rách rời chắp vá. Tấm này em ý có xấu hơn thật, nhưng mà hàng ko make up, em ý đang mặc bộ đồ thun ở nhà, chống cằm nhìn điêu điêu về phía màn hình. Vậy là ngon cơm rồi.

- OK, anh nhận được rùi
4.gif

- Xấu lắm phải không, huhu
- Anh thấy cũng bình thường mà, có xấu đâu.
- Em chụp cả chục tấm mới được tấm đó đó.
- Ừ, hì hì
- Thui nhắn tin đi anh, em trả máy cho ba
- OK

Thế là em lại rút sợi dây mạn ra, đậy lại, cất cái lap vào.
- "Em dễ thương vậy mà kêu hok có người iu à ?" - Còn "dờ âm" nữa chứ @@
- "Hi, tại vì quen em ai cũng muốn lợi dụng mà thui" - Cái này thì còn phải hỏi >_<
- "Ặc, gì mà ghê vậy ?"
- "Vì con trai chẳng ai tốt cả"
- "Bậy không à, có anh là hàng chính hãng, không lẫn tạp chất, he he"
- "Ừ, anh thì em tin, hihi"
Sặc, câu trả lời trật với dự đoán. Tưởng là ẻm phải móc méo mình chứ nhỉ.
- "Ghê ta, mới nói có một câu mà tin rùi, hèn chi chẳng bị dụ, hehe"
- "Nói vậy ghét luôn, không tin nữa"
- "ý ý, anh giỡn thui mà, nóng quá nổi mụn giờ, he he"
- "Anh lúc nào cũng móc em không à"
- "Có đâu, anh chọc em chơi zị thui, zị mai mốt mình mời ai đó đi uống nước được không ta, hihi"
- "Anh đang ở quê mà uống gì"
- "Mai anh vô lại rùi, chỉ sợ là em không đi thui"
- "Zị hả, đi thì đi, hihi" - Dễ dụ đạn
- "Em đi một mình hay đi với bạn ?" - Phải đề phòng trước các bác ạ.
- "Em đi một mình à, bạn em nó về quê hết ùi, hic hic, anh rủ bạn anh đi cho vui, có trai có gái luôn nha"
- "Ừ cũng được, bộ em không ngại hả ?"
- "Có gì đâu, hihi, quen anh đủ rùi"
- "Ghê, ừ để anh rủ thằng chung phòng anh, kêu nó dẫn bồ nó theo cho vui"
- "Ừ quyết định vậy đi, thui em buồn ngủ ùi, em ngủ đây, bibi anh nha"
- "Ừ chúc em ngủ ngon"

Thế là ngon cơm rồi các bác ạ ....
 
×
Quay lại
Top