Em...

Valentino_102a4

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2010
Bài viết
194
Đôi ta đã bao lâu rồi em nhỉ
Từ thưở xa xưa? Từ lúc lọt lòng?
Anh chẳng nhớ và anh chẳng cần biết
Bởi lòng anh đã trồng si em rồi

Em mang tên một loài hoa hương sắc
Mê mẩn đời bằng muôn sắc màu kia
Trái tim anh héo gầy chia đôi nửa
Nửa trao em, nửa suy nghĩ về em

Ngày em đi thu dường như theo mất
Ngẩn ngơ tìm bóng dáng góc trời nao
Hương hoa sữa rì rào trong ngõ vắng
Bỗng lặng câm như chưa sống bao giờ

Tạm biệt em niềm đam mê một thưở
Cuộc phiêu lưu với kết thúc màu hồng

07.11.2011


:KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bởi em ghét mùi hương hoa Sưã
Nên đành lòng dứt bỏ ra đi
Ra đi lệ ướt bờ mi
Mong sao quên hết những gì dấu yêu ...
 
×
Quay lại
Top