Emile Chouriet và câu chuyện "Hậu cung"

huybin8196

Banned
Tham gia
13/6/2017
Bài viết
0
Emile Chouriet gửi đến một thông điệp hết sức ý nghĩa- Nhan sắc là vũ khí, sự thông minh là khả năng trơi phú nhưng nhân cách mới là thứ quyết định tất cả.
“Lệ tân la cân mộng bất thành

Dạ thâm tiền điện án ca thanh”



“Mộng không thành lệ miên man

Đêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi”

Trung Quốc có câu thơ cổ để nói về sự tranh sủng của các phi tần mỹ nữ trong hậu cung thời phong kiến xưa. “Hậu cung Như Ý truyện”- Một bộ phim đình đám sắp được công chiếu trên các đài truyền hình Trung Quốc vào cuối năm 2017, nơi hội tụ của một loạt các dàn sao hạng A như: Hoắc Kiến Hoa, Châu Tấn,.… Như chúng ta đã biết, thể loại “cung đấu” từ xưa đến nay vẫn là một chuyên đề mà được các đạo diễn Trung Quốc khai thác rất triệt để, là nhằm một phần quảng bá hình ảnh đất nước, bối cảnh lịch sử, văn hóa và vị thế của Trung Hoa trong những năm nhà Thanh trị vì. Nếu như nàng Như Ý trong phim, người mà được theo học chính trị từ thuở nhỏ, khôn khéo và tài hoa, nhưng nàng ta lại không gặp không ít những biến cố trong tình yêu, bị h.ãm hại và vu oan thì với thương hiệu đồng hồ Emile Chouriet cũng có một “nàng thơ”- Đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, vượt qua mọi khó khăn và từng bước đi lên trở thành Hoàng Hậu. Nàng Như Ý có cô bạn thân Du Lan Hải Phi kiên cường và hướng thiện thì Emile Chouriet cũng có một thiết kế mang vẻ đẹp tinh khôi và bẽn lẽn như những bông hoa Hải Lan, toát lên khí chất cao quý của một vị thứ phi. Nhân vật cuối cùng được nhắc đến chính là Phú Sát Hoàng Hậu- Đẹp nhưng lại mưu mô, tính toán và Emile Chouriet cũng tồn tại một mẫu đồng hồ mà sự quyến rũ của nó có thể giết chết bất kì ai.

Thời đại huy hoàng của Emile Chouriet.
“Triều đình Emile Chouriet” được gây dựng bởi một người thợ đồng hồ lừng danh người Geneva vào cuối thế kỉ XVII. Nhưng dấu hiệu của lịch sử mới chỉ thực sự bắt đầu khi Jean Depry và Francois Dagobert Depery bắt tay hợp tác và cùng nhau mở một xưởng sản xuất đồng hồ quy mô nhỏ tại Thụy Sỹ. Dưới bộ óc và tài năng của Jean Depry, triều đình của ông đã trở nên cực kì vững mạnh và khiến cho các vùng đất lân cận phải khiếp sợ

dong-ho-emile-chouriet-1.jpg


Cha đẻ của thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Emile Chouriet

dong-ho-emile-chouriet-2.jpg


Emile Chouriet và những vị tướng sỹ dũng mãnh nhất

Vén màn “hậu cung”…
Năm xưa, Nguyễn Du có câu:

“…Mai cốt cách tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười…”

Nhan sắc của mỗi người là khác nhau, tính cách của mỗi người cũng là khác nhau và mỗi người đều có những cách riêng để thể hiện tình yêu của mình.

1, “Nàng thơ” Như Ý trong bộ sưu tập đồng hồ nữ Emile Chouriet.

Xuất thân từ dòng họ “Magnolia”, mẫu thiết kế Emile Chouriet này mang dáng vẻ ngọt ngào, lãng mạn và đài cát như một thiếu nữ đôi mươi đang e ấp trước đôi mắt người thương. Nàng ta không chỉ cẩn trọng, thông minh và khéo léo mà còn có bản lĩnh mạnh mẽ và cương nghị trong từng đường nét chế tác: đường tròn mềm mại, mặt kính sapphire nguyên khối, kim chỉ giờ sắc nét, chất liệu thép cao cấp 316L,…

dong-ho-emile-chouriet.png.jpg


Màu tím cao sang, bông hoa hồng trắng khoe sắc kiều diễm và mặt số được đính 12 viên kim cương- Tượng trương cho quyền lực của Hoàng Hậu, người làm chủ hậu cung và là mẫu nghi thiên hạ

2, Du Phi Hải Lan, trong veo và tinh khiết như những giọt sương mai.

Vị tiểu thư nhà “Fairy Flower” nổi tiếng trong vùng là một cô gái đoan trang, lịch thiệp và lương thiện. Toàn bộ lớp áo được làm từ vật liệu thép không gỉ chất lượng hảo hạng 316L, bảo vệ mặt số, bộ máy và núm điều chỉnh của đồng hồ tránh khỏi những va chạm. Nhưng không may nàng Hải Lan trong truyện lại bị Tứ hoàng tử (vua Càn Long sau này) xâm hại trong một đêm say rượu và không làm chủ được bản thân. Trở thành một trắc phi “không tình yêu” nhưng Hải Lan vẫn giữ nguyên ý chí, không màng danh vọng, sống trung thành với tình bạn. Mẫu đồng hồ Emile Chouriet cũng vậy, giữa những sóng gió và nghiệt ngã của thị trường hiện nay, thiết kế này vẫn sống rất thanh khiết và không hề bị khuất phục trước quyền lực.

dong-ho-emile-chouriet.png.jpeg


Mặt số được trang trí họa tiết hoa và lá liễu uyển chuyển xung quanh kim chỉ giờ và các cột số

3, Vai phản diện “Phú sát Hoàng Hậu”- Lòng đố kị sẽ giết chết bạn.

Ai biết đến Emile Chouriet thì đều nhận thấy rất rõ sự bành trướng thế lực của gia tộc “Ailes Du Temps”. Đi lên với cương vị là Phú Sát Hoàng Hậu nhưng chỉ vì sự nhỏ nhen và mưu mô mà nàng ta mãi mãi không nhận lại được tình yêu, cuộc đời lãnh đạm và cô độc. Tấm áo choàng màu đen tuyền, hoa văn tựa “rồng bay phượng múa”- biểu tượng của hoàng gia đã tạo nên một dáng vẻ lạnh lùng, khó nắm bắt, cao quý khiến bao kẻ phải dè chừng.

dong-ho-emile-chouriet.png-2.jpg


Những hạt kim cương quý hiếm là thứ không thể thiếu

Bạn sẽ chọn ai trong 3 nhân vật trên: yêu bằng chính sự thông minh và gan dạ, kiêu hãnh và định kiến với trái tim của mình hay dùng mợi thủ đoạn xấu xa để có được tình yêu? Emile Chouriet gửi đến các cô gái một thông điệp hết sức ý nghĩa- Dù bạn có chọn mẫu đồng hồ nào đi chăng nữa thì cũng nên nhớ rằng: Nhan sắc là vũ khí, sự thông minh là khả năng trời phú nhưng quan trọng nhất chính là “nhân cách”- Nhân cách mới là thứ quyết định tất cả.
 
×
Quay lại
Top