EVN ơi, ngó xuống mà coi !

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
tuoitre.vn

Nhiều trụ điện đứng giữa đường

TT - Ở TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) có nhiều trụ điện đứng giữa đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện khiến người dân bức xúc nhưng chưa được di dời.
ImageView.aspx
Trụ điện đứng giữa đường Ngô Gia Tự, TP Bạc Liêu - Ảnh: Minh Quốc
Từ đại lộ Trần Phú đến các con hẻm đều có những trụ điện đứng giữa đường sau khi các tuyến đường được mở rộng. Có thể kể các trụ điện ở các tuyến đường sau đây: trụ tháp sắt nằm ở ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú; trụ điện ở khu chợ đêm đường Ngô Gia Tự, đầu đường Hòa Bình (giao với đường Lê Duẩn); trụ điện ở các hẻm: 7, 10 (khóm 4), hẻm 4 (khóm 3), hẻm 6 (khóm 6) thuộc P.7, hẻm ở khóm Nhà Mát (P.Nhà Mát), hẻm nối giữa đường Hòa Bình với đường Ngô Quang Nhã (P.1).
ImageView.aspx
Trụ điện mới và cũ lấn chiếm lòng hẻm ở khóm Nhà Mát, P.Nhà Mát, TP Bạc Liêu
Ông Phạm Khương Thọ, một người dân sống ở khóm Nhà Mát, cho biết: “Trụ điện mới đã được dựng xong nhưng công nhân điện lực đến đào chân trụ điện cũ rồi... thôi. Đống đất và trụ điện cũ vẫn nằm chình ình lấn chiếm lòng hẻm, còn cái hố trở thành cái bẫy nguy hiểm với người đi đường”.
ImageView.aspx
Trụ điện “đứng” giữa hẻm nối đường Ngô Quang Nhã với đường Hòa Bình khoảng sáu năm nay
Ông Nguyễn Minh Chánh, giám đốc Điện lực TP Bạc Liêu, cho biết đơn vị chưa tiếp nhận yêu cầu di dời trụ điện nào từ phía UBND TP Bạc Liêu. Theo ông Chánh, nhiều lần ngành điện phải dò tìm chủ đầu tư dự án làm đường để phối hợp di dời trụ điện nhưng chưa được hợp tác. Còn ông Võ Minh Sơn, phó chủ tịch UBND P.7 - nơi có nhiều trụ điện đứng giữa hẻm, cho biết thời gian tới các dự án mở rộng hẻm phải có dự toán kinh phí di dời trụ điện.
MINH QUỐC
Tài xế xe buýt chửi hành khách: phạt 200.000 đồng
Ông T.H. (70 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) phản ảnh: “7g45 ngày 21-10, tôi lên xe buýt 53N-4344, tuyến 152 (khu dân cư Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất) để đi từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến chợ Rạch Ông (Q.8). Do đây là xe bán vé tự động, không có tiếp viên phục vụ nên khi có thắc mắc hành khách thường hỏi trực tiếp tài xế. Tài xế Nguyễn Ngọc Thắng chẳng những không trả lời mà còn cáu gắt, chửi bới hành khách rất nặng nề như: “ngu như chó...”, “đ. m. mày...”. Khi xe chạy đến cầu Nguyễn Văn Cừ, một hành khách lớn tuổi bị té khi xuống xe, tài xế còn nói những câu cay độc, khó nghe khiến nhiều hành khách trên xe rất bức xúc”.
Ngày 24-10, đại diện phòng pháp chế Công ty Xe khách Sài Gòn (đơn vị quản lý tuyến xe 152) cho biết sau khi kiểm tra, xác minh qua camera gắn trên xe buýt, công ty xác nhận tài xế Nguyễn Ngọc Thắng có chửi bới hành khách như ông T.H. phản ảnh. Đây là hành vi thiếu văn minh, bất lịch sự với hành khách nhưng do lần đầu vi phạm nên công ty chỉ phạt tài xế này 200.000 đồng và yêu cầu viết cam kết không tái phạm.
MẬU TRƯỜNG
Dây cáp sà xuống đường
ImageView.aspx
Ảnh: Đ.PHÚ
Nhiều ngày nay, đoạn dây cáp trên đường 145, P.Phước Long B, Q.9 (TP.HCM) sà xuống lòng đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn (ảnh). Người dân ở đây cho biết sau khi họ phản ảnh, một đơn vị đã đến nâng bó cáp lên nhưng chỉ mấy ngày sau bó cáp lại sà xuống như cũ.
Theo ông Võ Hồng Minh Danh - phó giám đốc Công ty Điện lực Thủ Thiêm, ngay sau khi nhận được thông tin, nhân viên của công ty đã đi kiểm tra vị trí dây cáp võng xuống đường. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý đường dây cáp khắc phục sự cố này.
ĐỨC PHÚ
 
×
Quay lại
Top