Feel free to write ^.^

thevineyard.jpg
 
Hình như mình hơi rảnh =.= Không chuẩn bị bài speaking hay pronunciation đi, cứ ham hố poster với flyer.
Mà Pts lại bị lỗi rồi =.=

Mai về quê rồi. :3 À nhầm, sáng nay chứ nhể? :3 Lại thức khuya nữa rồi :(( Ngủ đi thôi. Everything will be OK.
*Nhớ phim "Pháo đài kín" thế nhỉ? :( Mà không nhớ tên tiếng Anh là gì mà search =.=*
G9!
 

Đính kèm

  • flyer.jpg
    flyer.jpg
    357,2 KB · Lượt xem: 168
Về nhà.
Mới đc có 20 ngày, từ hồi Tết đến giờ.
Mẹ hỏi "Sao mày đi khệnh khạng như con trai thế?"
Bác hàng xóm "Sao mày đội cái mũ đen như cớm thế kia?"
"Sao cháu trông khác thế? Có tăng cân không?"
Trước giờ con vẫn thế mà. =.=
Cảm giác như mình không phải mình mà là ai ý.
 
Cuối tuần về nhà nên chưa học hành đc gì. Nhưng k hiểu sao thấy làm xong poster và flyer là cứ như mọi thứ đều đã ok rồi ý, dù thực chất mình thi speaking cơ mà =))
 
Nhìn lại mớ điểm tổng kết thấp chủ yếu là do mấy môn tín chỉ =.=
Thế mà giờ vẫn lười, k bao giờ chịu đọc sách Triết cũng như đọc lại CSVH. Bóng chuyền thì tuần tập được lần. =.=
_______________

1 phần rất nhỏ của bài học CSVH hôm nay ^^

bang.jpg
 
Hình như sáng giờ nghe bài này được 2 tiếng đồng hồ rồi :D


 
"Nó tò mò quan sát sư phụ nó, và khi thấy thằng Lọ Nồi cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu liếc sang nàng Đeo Nơ, nó gật gù lẩm bẩm "Ra chuyện tình cảm tức là nhìn một ai đó rồi quay đi rồi quay lại nhìn rồi quay đi rồi quay lại nhìn rồi quay đi... đến chừng nào mỏi cổ thì thôi! Chán ngắt!!"



"Trẻ con được quyền làm mọi thứ. Chúng đước phép nói những câu kỳ quặc, và ngay lập tức được tán dương.
Người lớn thì khác, Người lớn nói năng như thế có khi lại gặp tai họa."


"Chúc một ngày tốt lành" - Nguyễn Nhật Ánh
 
Volunteer từ đầu đến cuối có mình mình làm poster (dù xấu), flyer (dù colorful), in ảnh, in poster, in flyer cũng là mình phải chạy loăng quăng... Và kết quả là vì chuẩn bị quá kém, nên cái kiốt nhìn tệ nhất trong 6 nhóm =.= Mọi người ngồi nhìn nhau ngán ngẩm, nghĩ đến kết quả sắp tới... Đã vậy, vừa bắt đầu, cô giáo đến nhóm mình hỏi đầu tiên, và mình lại là người trả lời...
May mà cái flyer màu mè kia lại được không ít người thích ^^
May mà điểm decoration nhờ nó mà được cứu vớt. :v
Vậy là ngỡ tưởng đứng bét, lại leo lên đồng hạng cao nhất... Chuyện đó có ai ngờ... :))~

Xong Volunteer fair rồi, đứa nào cũng nghĩ, bao giờ cái project này thành sự thật?!
Khi nào Dream High của nhóm Thùy Trang sẽ được tài trợ bởi NOKIA? Khi nào thì Hopeful Life có thể tổ chức cuộc đua xe đạp quanh Thủ đô để gây quỹ cho bệnh nhân chất độc màu da cam?!
Khi nào nhỉ??

Tuần sau làm ad... Chưa từng xử lí video... Làm thế nào cho kịp bây giờ... :-SS

Tuần sau cũng kiểm tra giữa kì nữa...

Gì thì gì, kệ đã... Mai về quê ^^

P/s: mới mua cái tai nghe mới... Phá tan 1 headphone, 1 tai nghe rồi... Đồ phá hoại!!
 
Nhận thấy mình rất có duyên với người già :D
Cả sân bóng chuyền đang là lớp buổi chiều tập, có mình với một bác gái chơi theo kiểu không đâu vào đâu :D Nhưng chính ra lại đổ nhiều mồ hôi, vì phải chạy đi nhặt bóng suốt :v
Đi về, có bác bảo vệ chi nhánh ngân hàng nào đó gần nhà, hỏi mình có phải VĐV bóng chuyền không! :)) "Không ạ, cháu chỉ học bóng chuyền thôi" "Ờ, học đi, mày cao, học được đấy!!" :)) Cao là một chuyện, mà trượt môn bóng chuyền lại là chuyện khác TT__TT
Sáng nay đưa một bà cụ sang đường. Hình như bà đi Bến xa Yên Nghĩa.
 

Nhìn trứng gián nở ra mới ghê chứ!! @@ Như kiểu cái bọc trăm trứng ý!! @@
 
medium-cd616921b658483f990cf6ad1d33132f-650.jpg


Hơi bậy, nhưng hay :))
 
  • Thích
Reactions: nho
Lần đầu tiên... :3
Tệ!
Lộn xộn quá, rối mắt quá!!
 
Tệ thật. Bây h lại phải đi làm IELTS thêm thôi. Hic!
 
×
Quay lại
Top