Gành Xép – tạo tác từ đá ở xứ ‘hoa vàng trên cỏ xanh’

sau doi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/3/2012
Bài viết
101
Không sở hữu những tầng đá ong xếp lớp hùng vĩ với những phiến đá nhiều hình dạng như Gành Đá Đĩa; Gành Xép là sự tổng hòa của nhiều vẻ đẹp thiên nhiên khác nhau: gành đá, bờ biển, đồng cỏ và những rừng phi lao chạy dài tít tắp. Chạy dọc theo con đường ven biển cắt ngang huyện Tuy An, bạn sẽ thấy hiện ra trước mặt một ngã rẽ về phía biển, băng qua rừng phi lao và đồi cát.
Vì không có biển chỉ đường, bạn phải hỏi người dân địa phương để tìm được đúng Gành Xép. Con đường lát nhựa phẳng lì và vắng vẻ, đưa những cơn gió biển thổi xào xạc qua các tán cây. Đi hết lối bạn sẽ thấy một rừng phi lao thưa bên cạnh một nhà dân. Từ đây, du khách gửi xe và đi bộ qua khu rừng thưa dẫn tới bãi Xép.

IMG-2358-1194-144383594217.jpg

Hàng phi lao chạy dài theo con đường đến Gành Xép. Ảnh: Minh Đức

Bãi Xép chưa được đưa vào khai thác phục vụ du lịch nhiều nên vẫn giữ được nguyên vẹn vẻ hoang sơ. Bãi cát màu hồng, kéo dài hơn một km từ Gành Xép. Cát trên bãi Xép rất mịn và sạch; du khách dường như không thấy dấu vết nào của rác trên bãi biển. Xa xa thấp thoáng những chiếc ô nhân tạo được thiết kế ấn tượng theo hình cây nấm làm nơi nghỉ trưa và tránh nắng cho du khách.

Đi dọc hết bãi biển, bạn có thể bắt gặp vách đá sừng sững nhô ra phía biển với những tầng đá thoải, hạ dần độ cao đến khi bị ăn mòn bởi sóng. Những cơn sóng tung bọt trắng xóa, vỗ vào bờ đá đen huyền tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Trên những bậc đá, vạt cỏ khô xen lẫn vào đám cây xương rồng, dày đặc, theo tiếng gió và sóng tạo nên thứ âm thanh thi vị của biển cả.

IMG-2323-9359-144383594216.jpg

Không gian trời biển như hòa làm một với những phiến đá gành Xép lấn ra bờ biển. Ảnh: Minh Đức

Ấn tượng hơn cả là bãi cỏ rộng mênh mông trên đỉnh Gành Xép. Từ dưới nhìn lên, du khách vẫn chưa thể cảm nhận được không gian bao la của Gành Xép. Sau khoảng vài chục phút đi bộ; bạn sẽ thấy hiện ra trước mặt thảo nguyên nhỏ, tạo thành một con đường dốc thoải từ đỉnh núi xuống. Không gian Gành Xép như được thu vào tầm mắt bạn, từ bãi biển chạy dài dưới chân vách núi, gành đá lóng lánh màu đen tuyền cho tới bờ biển xanh ngắt và các con thuyền ra khơi.

Những chiều hè, bạn có thể bắt gặp trẻ em chạy thả diều trên bãi cỏ, hay người dân địa phương đi cào ngao, hến trên bờ biển. Đến với Gành Xép, bạn không chỉ hòa vào khung cảnh thiên nhiên của vùng biển Tuy An mà còn cảm nhận được nhịp sống trầm lặng của người dân Phú Yên.

38504880-5667-144383594216.jpg

Bãi cỏ rộng mệnh mông của khu vực gành Xép với khung cảnh hướng ra bờ biển là bối cảnh trong bộ phim “tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Ảnh: panoramio

Khi du lịch Gành Xép, bạn có thể kết hợp khám phá Gành Đá Đĩa, Gành Đèn; khu vực đầm Ô Loan hay nhà thờ Mằng Lăng. Sau những giờ phút thư giãn trên bờ biển, du khách có thể thưởng thức các món đặc sản của tỉnh Phú Yên như lẩu mực, cháo hàu hay các món ăn chế biến từ cá ngừ.

Xem thêm: Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến ở Phú Yên
 
×
Quay lại
Top