Ghê rợn nghi lễ an táng người chết bằng cách ăn thịt

PhuongLe226

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/9/2012
Bài viết
88
Nghi lễ ăn thịt người từ thời cổ xưa của nhiều bộ tộc trên thế giới vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay.

Sự qua đời một cách bất ngờ của thổ dân Úc Apawandinna khiến cả bộ tộc tại vùng vùng Arnhem Land (Úc) tỏ ra rất lo lắng, bởi họ không thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Khi còn sống, ông Apawandinna là một người tốt bụng và khá có tiếng nói với các bộ lạc.Cuối cùng, những người cao tuổi trong bộ lạc đã quyết định đem thi thể ông nấu lên thành món ăn. Họ chia cho các thành viên bộ lạc với niềm tin rằng, thịt của người đã khuất sẽ khiến người h.ãm hại ông bị nhiễm độc. Bất cứ người nào sống sót sau bữa ăn định mệnh này sẽ được tuyên vô tội và dược ăn một miếng thịt trên cơ thể ông.

anthit3sohatg30101269df7jpg1351611382.jpg

Tục ăn thịt người đã tồn tại ở nhiều bộ lạc từ thời nguyên thủy.

Đối với thế giới, đây có thể là hành động ghê rợn, song với nhiều bộ tộc, ăn thịt người chết được coi là một chuẩn mực văn hóa. Trên thực tế, nó đã trở thành tập tục từ thời xa xưa của nhiều bộ tộc sống ở Úc, Ai Câp, Croatia, Kenya...Với một số bộ tộc ở Ấn Độ, lễ ăn thịt người vừa qua đời được tổ chức nhằm thể hiện sự tôn trọng, nỗi đau của mình đối với người đã khuất, và để đưa linh hồn của người này vào cơ thể con cháu còn sống.Cũng có những thổ dân cho rằng việc ăn thịt, hoặc ăn nội tạng của một người sẽ ban cho họ một số đặc điểm của người chết mà họ ngưỡng mộ.

anthit5sohatg30101291c3fjpg1351611383.jpg

Đa phần các tục lệ này diễn ra ở các bộ tộc ở vùng xa xôi hẻo lánh.

Cách thực hiện nghi lễ này ở các bộ lạc cũng khác nhau: hoặc là trực tiếp ăn thịt, nội tạng, hoặc là chế biến thành các loại thuốc chữa bệnh. Đặc biệt, nhiều bộ tộc có thói quen ăn não vì họ cho rằng đó là nơi có sức mạnh nhiều nhất trong cơ thể con người.

anthit4sohatg3010126737cjpg1351611383.jpg

Hiện không ai biết có bao nhiêu bộ tộc vẫn tổ chức nghi lễ an táng theo cách này.

Một số người cho rằng những bộ lạc sống ở vùng xa xôi hẻo lánh trên đảo New Guinea (Thái Bình Dương) và một số vùng ở châu Phi nhiệt đới vẫn duy trì nghi lễ cổ xưa nay cho tới ngày nay.


TTVN
 
Uhm, mấy bộ tộc họ chưa sống tiến bộ, tiếp cận văn minh hiện đại như mình nên họ còn nhiều tập tục khác người có phần ghê rợn....
 
chẳng biết sao nữa. người bản dân thì ăn thịt đồng loại khi người ta đã chết, còn người văn minh thì tìm cách ăn thịt khi người ta còn sống. có khác nhau lắm ko nhỉ?
 
Uhm, mấy bộ tộc họ chưa sống tiến bộ, tiếp cận văn minh hiện đại như mình nên họ còn nhiều tập tục khác người có phần ghê rợn....
Thế theo chị, thế nào gọi là văn minh???
 
Thế theo chị, thế nào gọi là văn minh???
Chị nghĩ em ko hỏi chị theo kiểu bình thường mà đang muốn chất vấn/ném đá chị gì đó nên chị sẽ ko trả lời câu hỏi này....
 
Chị nghĩ em ko hỏi chị theo kiểu bình thường mà đang muốn chất vấn/ném đá chị gì đó nên chị sẽ ko trả lời câu hỏi này....
Em làm gì có ném đá ai bao giờ mà chị cứ lo lắng thái quá
Yên tâm đi chị yêu
 
Em làm gì có ném đá ai bao giờ mà chị cứ lo lắng thái quá
Yên tâm đi chị yêu
A, bây giờ mới nhận ra đây là Yến, con dâu của chị đây mà:KSV@11:Em là mem cũ nào thế:KSV@02:
 
Chị nghĩ chắc là mem cũ nào đó đấy có quen biết chúng ta đấy:KSV@11:
 
×
Quay lại
Top