Giá cả tăng, sinh viên bươn chải làm thêm ^.^

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
(Dân trí) - Việc giá cả mọi thứ tăng liên tục như hiện nay khiến cho khoản trợ cấp từ phía gia đình không đủ trang trải cho sinh hoạt và học tập tại thủ đô của các sinh viên. Cũng vì vậy mà không ít sinh viên phải tất tả làm thêm kiếm tiền.

“Em quê ở Tuyên Quang, bố mẹ làm nông nên việc em xuống Hà Nội học là thêm gánh nặng. Vì vậy, bây giờ một buổi lên lớp học, còn một buổi em đi bán hàng quần áo. Mỗi tháng em làm đủ ngày thì được 1 triệu rưỡi. Số tiền này em góp thêm vào số tiền bố mẹ cho để trang trải việc học”. Phương cũng cho biết lớp của em có gần một nửa SV đi làm thêm. Người thì bán hàng, người làm bưng bê quán cơm, bán sim thẻ điện thoại…

620456-phat-to-roi-dce97.jpg

Nguyễn Thị Hoài - SV Trường ĐH Ngoại ngữ làm thêm bằng việc phát tờ rơi.

Trong khi đó, bạn Trần Hữu Phú - SV Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cho biết: “Sở dĩ nhiều SV phải vất vả làm thêm vì số tiền bố mẹ cho không đủ trang trải cho ăn ở, học hành. Nếu như trước đây với 10 ngàn đồng, SV có thể mua suất cơm bình dân nhưng bây giờ mang số tiền đó ra quán ăn không mua được nửa hộp. Bây giờ 1 suất cơm cũng phải mất 25 đến 30 ngàn đồng. Không chỉ thế mà giá nhà trọ, điện nước đều tăng nên khiến cho nhiều SV buộc phải làm thêm kiếm sống, trang trải phần nào cuộc học tập sinh hoạt nơi thủ đô”.

620456-dan-dt-dce97.jpg

Ngoài giờ học, Trần Hữu Phú - SV Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội làm thêm với việc dán điện thoại trước cổng trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội.

Lao vào vòng xoáy của cuộc sống mưu sinh dã khiến cho không ít SV xem làm thêm là công việc chính hơn cả việc học. Thấy cứ làm nhiều vừa năng động, vừa tư duy nhanh nhẹn mà lại có tiền nên không ít bạn SV ưu tiên việc làm thêm hơn cả việc đến lớp, trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết như tin học, ngoại ngữ... Bạn Nguyễn Thị Hoài - SV Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tâm sự: “Ai cũng biết bây giờ giỏi kỹ năng tin hoc là chìa vàng để tìm việc, thế nhưng nhiều SV bận làm thêm cũng tự an ủi mình Thôi kiếm nhiều tiền sau này học sau. Bây giờ học làm sao thi đừng trượt mà lấy bằng là tốt rồi”.

Mỗi ngày sau mỗi buổi học, nhiều SV lại bươn bả đi làm thêm, mỗi người một công việc khác nhau. Không ít SV chọn xe buýt là phương tiện di chuyển nên thông thường, dù đã 10g30 buổi tôi nhưng chuyến buýt cuối cùng vẫn chật ních người. Hầu hết những người ngồi trên xe là SV đi làm thêm. Trong lúc ngồi trên xe buýt, người chợp mắt ngủ, người trò chuyện với những người bạn xung quanh. Những chuyện mà chúng tôi nghe thấy nào là công việc của một ngày làm như thế nào, lương bao nhiêu, có vất vả không… Với những câu chuyện cứ vọng bên tai đã khiến tôi tò mò bắt chuyện với Nguyễn Thị Tâm SV Trường CĐ Du lịch Hà Nội. Tâm kể: “Vất vả lắm anh ạ! Bọn em làm bưng bê ở quán ăn quần quật từ 2h chiều đến 10h đêm, lương cũng chỉ 1,7 triệu đồng. Thuê nhà cũng chỉ để ngủ thôi. Sáng 6h chúng em đã đi học. Tối 11h mới về nhà trọ Tắm rửa giặt giũ, mệt xoài rồi đi ngủ luôn. Một tuần cố gắng lắm may ra cũng dậy sớm được một buổi để ngó qua sách vở. Thương bố mẹ ở quê vất vả cả ngày ngoài đồng mà chẳng có tiền nên chúng em phải đi làm thêm đỡ phải xin tiền bố mẹ”.

P/S: hic hic hết việc rồi :((
 
hôm nay đi học thấy cua hàng tuyển nhân viên SV làm thêm theo ca. (bán hàng)....thế này:
tuyển SV làm thêm theo ca 3-5h/ca. lương 2,5tr/tháng. Không tuyển người Thanh Hoá
đọc hài v~~.
 
hôm nay đi học thấy cua hàng tuyển nhân viên SV làm thêm theo ca. (bán hàng)....thế này:
tuyển SV làm thêm theo ca 3-5h/ca. lương 2,5tr/tháng. Không tuyển người Thanh Hoá
đọc hài v~~.
Sao không tuyển TH vậy em? giọng khó nghe hả? :>
 
Trời đi làm mà còn hỏi ý kiến chị à :)) Đừng làm việc bất chính là OK :D


thế là cho đi r nhé :D:D:Do làm chuyện bất chính đâu. bần cùng ko xin đc vc thì làm vc bất phụ vậy :D.
đi làm bảo vệ :D:D
.
.
.
-ken-
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:



thế là cho đi r nhé :D:D:Do làm chuyện bất chính đâu. bần cùng ko xin đc vc thì làm vc bất phụ vậy :D.
đi làm bảo vệ :D:D
.
.
.
-ken-

Thật hả em? làm chiều hay tối ... cẩn thận mệt quá lại ngủ luôn chứ bảo vệ gì =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Thật hả em? làm chiều hay tối ... cẩn thận mệt quá lại ngủ luôn chứ bảo vệ gì =))

thật làm bảo vệ......ko mệt lắm đâu. Cùng lắm chỉ hơi vất vả tý thôi :D:D
lương tháng thì cũng ổn :D:D. tùy vào lòng hảo tâm ng ta ttrả :D:D. sao cũng đc. miễn là đc làm bảo vệ :D:D
 


thật làm bảo vệ......ko mệt lắm đâu. Cùng lắm chỉ hơi vất vả tý thôi :D:D
lương tháng thì cũng ổn :D:D. tùy vào lòng hảo tâm ng ta ttrả :D:D. sao cũng đc. miễn là đc làm bảo vệ :D:D

Thế thời gian thế nào? làm đêm thì ngủ sao được hả em :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

.



Sao biết r à :D
đang định nói là sẽ làm bao vệ cho Mai.......hiz. lộ hàng oy à ;)).

Nghe câu miễn được làm bảo vệ là chị hiểu em muốn gì rồi :)) Tối nay 7h phải lên trường => điên thật, ai mà dám đi tối thế ... chắc chắn chị không thèm đi, cũng lắm thì đuổi học lo gì =)) Cơ hôi cho em đó Quyết ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nghe câu miễn được làm bảo vệ là chị hiểu em muốn gì rồi :)) Tối nay 7h phải lên trường => điên thật, ai mà dám đi tối thế ... chắc chắn chị không thèm đi, cũng lắm thì đuổi học lo gì =)) Cơ hôi cho em đó Quyết ;)

Thick thế. đc đi chơi tối kìa. sao ko đi. phóng một tẹo là đến mà ;));)).
đi đi nếu gặp nguy hiểm gì cứ đọc câu thần chú nhé ;)) CT sẽ bay đến as siêu nhân giải thoát liền
câu thần chú là : "Em Thick Anh".....hét to nên nhé ;))
 


Thick thế. đc đi chơi tối kìa. sao ko đi. phóng một tẹo là đến mà ;));)).
đi đi nếu gặp nguy hiểm gì cứ đọc câu thần chú nhé ;)) CT sẽ bay đến as siêu nhân giải thoát liền
câu thần chú là : "Em Thick Anh".....hét to nên nhé ;))

Em thích anh, rồi đó bay qua đây chị coi =))
 
×
Quay lại
Top