Giấc mơ cho tuổi 20

nguyenquang hung342

Thành viên
Tham gia
7/3/2017
Bài viết
1
"Hai mươi, VEO cho mình một giấc mơ"
Từ Sài Gòn vượt qua hơn 1791 km để đến SaPa làm tình nguyện đó có lẽ là ý tưởng điên rồ nhất của mình. Và cũng không hiểu sao nữa mà mình có thể liều lĩnh quyết tâm thực hiện ý tưởng điên rồ đó, chắc là vì để một lần sống khác, một lần sống đúng với tính cách của mình.

VEO một chuyến đi rất ý nghĩa, ở VEO không chỉ là đi tình nguyện mà qua đó là phát triển bản thân tìm ra những giá trị mà lâu này mình đã vô tình quên lãng. Rất vui khi được dạy học cho các em dân tộc H' Mông, tổ chức trò chơi cho các em, cùng trò chuyện và đặc biệt là được nhảy cùng với các em. Và cũng từ các em mà mình hiểu được thêm nhiều giá trị của cuộc sống này và trân trọng nó hơn.

Và những người bạn đồng hành của mình trong chuyến đi này chắc sẽ không bao giờ có thể quên họ được. Từ anh trưởng đoàn tốt bụng, đến chị customer service cực kì cá tính ......Đặc biệt nhất là 'bê đê' một cô gái rất là khùng nhưng khùng tinh tế.

VEO đã làm mình thay đổi rất nhiều, tôi đã làm những điều mà tôi chưa bao giờ làm, sống một con người rất khác so với tính cách của mình. Từ một cậu con trai ít nói hơi trầm tính thành một người trở nên hoạt náo, sôi nổi quấy động và mình không thể tin được là tôi có thể trở thành quản trò trong đoàn- 'Mình không tin đó là sự trùng hợp' .

Chắc có lẽ là gửi ngàn lời cảm ơn cũng không đủ để giãi bày hết những cảm xúc của mình ngay lúc này. Nhưng hãy để mình gửi lời cảm ơn đến VEO, đến bốn người bạn đã đồng hành cùng mình suốt chuyến đi vừa qua. Và cũng cảm ơn mình của những ngày đầu khi Hai mươi, đã can đảm và mạnh mẽ đến như thế!
Chào, tuổi Hai mươi của Khoa"
16939498-1386226451414277-923897400973726001-n.jpg
 
×
Quay lại
Top