Giấc mơ và em !

hondacodon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2011
Bài viết
751
Chỉ có một mình em
Ở trong căn phòng nhỏ.
Giữa bốn bề vắng vẻ,
Một mình em đọc sách,
Một mình em làm thơ,
Nghĩ những điều mộng mơ
Ở nơi xa nào đó...

*
* *

Giờ có thêm cả anh
Trong trái tim bé nhỏ.
Lối mòn chưa thành ngõ
Nhưng cũng bớt cô đơn.
Em hay nói hay cười
Hay nũng nịu trẻ con,
Cũng hay dỗi hay hờn
Bởi những điều rất nhỏ.

Anh như cơn gió mát
Làm dịu cái nắng trưa.
Anh như là cơn mưa
Cho mùa hè hết khát.
Anh như là bóng mát
Để em tựa lưng vào.
Em cũng biết khát khao
Cho mùa đông hết rét,
Và thế là anh biết
Ủ ấm bàn tay em.
Cô lọ lem bé nhỏ
Muốn nép vào bên anh,
Cho tình yêu chớm nở
Như hoa khoe trước gió.

Em biết là rất khó
Bởi chúng mình rất xa.
Nhưng em vẫn thật thà
Tin loài hoa theo nắng,
Rễ đắng cho quả ngọt,
Đất cằn cho trái thơm.

*
* *

Nhưng như một giấc mơ
Rồi chợt em thức tỉnh.
Anh là trong ý nghĩ,
Lối mòn chưa ai đi.
Trái tim vẫn thầm thì:
Đợi tình yêu cháy bỏng
Làm nóng những giấc mơ!

Tu_rên
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Làm nóng những giấc mơ

Ngày lại ngày bơ vơ
Vẫn gieo thơ đợi chờ
Ngày nắng vàng anh đến
Ghép khít nưả tim em
Dẫu đêm tối nhá nhem
Hay ngày vàng óng ả
Dẫu đời chia trăm ngả
Chúng mình vẫn sánh đôi
Dẫu vật đổi sao dơì
Tình yêu ta bất diệt
Dẫu cuộc đời khắc nghiệt
Cũng không thể chia ta
Ôi...ngày ấy sao mà xa quá đi trơì ơiiiiii
 
nghe bạn có vẻ tâm trạng quá nhỉ?
 
Chỉ có một mình em
Ở trong căn phòng nhỏ.
Giữa bốn bề vắng vẻ,
Một mình em đọc sách,
Một mình em làm thơ,
Nghĩ những điều mộng mơ
... như lời tôi muôn nói
 
×
Quay lại
Top