Gin- Thiên Thần hay Ác Quỷ ?

yoyo1010

Thành viên
Tham gia
20/2/2010
Bài viết
24
Trong Conan nhân vật phản diện mà mình yêu thích nhất đó là Gin ! Gin có sức hút rất lớn đối với mình . Một con ngươi rất đặc biệt. Mình yêu Gin bởi vì :
1. Gin có mái tóc vàng rất lãng tử dưới chiếc mũ vành đen rộng. Trong Gin chẳng khác nào tài tử Hollywood :KSV@12:
2. Rất nam tính trong bộ đồ Vest đen và cách hút thuốc nữa miệng của Gin. :KSV@11:
3. Thông minh , nhanh nhẹn , dứt khoát và bình tĩnh !
4. Một con người lạnh như tiền giống phong cách của một KoolBoy:KSV@03:
5. Nụ cười nửa miệng rất đặc biệt và bắn sống cực giỏi !
Đó là những gì mà mình thích ơ Gin. Mình Thích Gin !!!!
You are Angel or Evile
 
Gin là 1 con người bí ẩn mà kỳ lạ, mình khoái nhất mấy nhân vât lanh nên ngay khi thấy Gin mình cảm thấy cuốn hút vì sự bí ẩn và sư lạnh lùng của anh chàng :KSV@12:...
Đây là 1 nhân vật nam phản diên và là nhân vât phụ ấn tương nhất câu chuyện ... với mái tóc vàng dài Gin làm mình tư hỏi tai sao anh chàng không đi cắt tóc để chi kiểu đó cho con gái phải ghen (tóc dài lại mượt rất muốn thắt bím cho ảnh ghê :KSV@15:)...
Cái hình ảnh anh ngậm điếu thuốc xì gà trong miệng đứng kế chiếc xe đen rất chi là xì tai ...(không biết người anh ấy mà hôn ai là người đó hưởng luôn mùi thuốc lá:KSV@16:kinh hãi xúc miệng mấy ngày liền ...)tạo ra môt sư lanh lẽo khó gần, cô độc buồn bã của 1 người sống chỉ biêt có nhiệm vụ mà cả chơi cũng ko biết (ko hiểu anh ấy lại chơi trò tàu lượn siêu tốc, với 1 xác thủ thì ko biết thế nào?)

Anh đã bao giờ là một cậu bé đáng yêu ?Have you ever been a sweet boy? ... 1 câu thơ trên fanfiction về anh cứ ám lấy tôi khiến tôi tự hỏi liệu tuổi thơ của anh và những người trong tổ chức ấy như thế nào?
Tuổi thơ ! anh nhớ hay quên rồi ? Hay với anh tuổi thơ là cái vướng chân với 1 sát thủ lạnh lùng?

Anh là sát thủ đáng sợ hay là kẻ đáng thuơng mà ko ai hiểu ...???
 
Hic, nhìn cách bạn đặt tiêu đề cũng biết bạn là Gin's fan (vì bạn đặt chữ Angle trước chữ Devil - nên tui ngầm hiểu là bạn thiên về Gin là Thiên thần. Và quả thật vậy, vô đọc bài càng xác nhận bạn là fan of Gin). Nhưng lập luận 1), 2) và 5) của bạn dường như trùng nhau (vì đều là nhận xét về ngoại hình của Gin - với tui, chẳng có gì đặc biệt), Nhắc tới nụ cười nửa miệng không khiến tui nhớ tới Gin mà là nhớ tới Shin và Kid. Với tui:
1) Gin ko thể là Angel. Vì Angel là Ran, Gin ko thể nào so sánh được với Ran - 1 cô bé xinh đẹp, tốt bụng
2) Gin ko thể là Angel vì những hành động tội ác đã gây cho Haibara và gia đình cô. Ba Hai, mẹ Hai, chị Hai vì ai mà chết? Để rồi giờ đây Hai còn bị đuổi cùng giết tận (vụ ở khách sạn Haido, bắn nhiều phát súng hành hạ Hai chưa cho chết hẳn, đến nỗi Vodka "động lòng thương mà nhắc Gin: CHO NÓ PHÁT SÚNG ÂN HUỆ ĐI MÀY. GIN ĐÁP: TAO BIẾT RỒI!!!). Gin cũng đã biến Shin thành vật thử nghiệm cho viên thuốc độc mà tổ chức hắn vừa chế được. Cam đoan khi hắn biết Shin còn sống thì hắn cũng sẽ lên kế hoạch trừ khử.
3) Gin ko thể là Angel khi hắn không cảm thấy xót tay khi xuống tay trừ khử đồng bọn của hắn (Pisco: Cảm ơn ông vì 20 năm phục vụ nhưng ông đã quá già...Làm ăn luộm thuộm...; chị Akemi và 1 tên gì to con trong cùng tập Akemi cướp nhà băng; phát thanh viên Rena (nếu cần thiết)....
Có thể Gin đẹp trong 1 fan fic nào đó, nhưng trong Conan tui chưa thấy được 1 đức tính tốt nào ở Gin cả. Phải công nhận hắn thông minh và cũng giỏi, nhưng thiết nghĩ ko qua được Akai. Vermouth cũng rất thông minh và giỏi (bắn súng, hóa trang....). Vermouth tốt tính hơn Gin, tui thích Vermouth. Có lẽ tui vào nhầm chỗ để comment nhưng cũng xin phép được trình bày ý kiến của mình. Qua những gì Gin đã thể hiện qua mấy chục tập truyện/phim hoạt hình/Movie updated hiện nay, xin phép được vote: Gin - He is definitely a devil! Hic, sẵn sàng chờ búa rìu từ Gin's fans....
 
Bạn chủ topic nói về Gin với tinh thần fangirl rồi. Ở bộ truyện trinh thám nào cũng có những nhân vật phản diện hút fan như vậy. Không bàn đến chuyện evil hay angel, mình thấy rằng Gin là tuýp nhân vật đáng phục chứ không đơn thuần là ác-người-sa bẫy
 
nếu là người của BO thì mình nghĩ chị Vermouth còn có thể có một phần lương thiện, chứ Gin thì...:KSV@17:
ghét Gin vì đã gây ra tội ác với Shin, Ai...và cả những người vô tội:KSV@16:
 
À mỉnh chỉ có thể phán một câu là: Gin chi là một sát thủ lạnh lùng!
 
Ồh Yeah, mình chỉ bik:
Dù là Evil or Angel
Tất cả đối vs Gin chỉ là Will Die:KSV@08:
 
mình thấy thế này này:nhìn hắn lúc nào cũng vác cái xe cà tàng đen thui.miệng thì lúc nào cũng phì phèo thuốc lá.nhà hắn kinh doanh thuốc là chắc
 
Hehe.Tớ chỉ không có cảm tình với hắn ở vụ hắn cứ muốn giết Hai thôi.Nhưng so với shinichi nhà mình thì shi vẫn đẹp trai chán
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mấy bạn ghét Gin cũng phải
ước gì tác giả cho Gin hoàn lương ở tập cuối để còn toàn mạng nhưng chắc điều đó là không thể mất rồi haizz`
nếu muốn nhìn theo hướng tích cực thì sẽ là:KSV@02:
1 anh chàng rất là ngầu thông minh quyết đoán , hết lòng vì tổ chức rất là trung thành,đc trọng dụng và vì thế cành quyết tâm tận tuy hơn khi làm việc gì đó để kết quả thật hoàn hảo, rất kỹ tính vì luôn có kế hoạch dư phòng ,là người khôn ngoan biết rút lui đúng lúc có và đặc biệt là luôn phấn đấu để vượt lên người khác (akai, shin):KSV@07:
thế thôi đọc xong chắc có mấy vị đang nghĩ tớ cảm nhận sai bét và muốn chọi dép tớ rồi:KSV@09:
 
Hic! Mình thấy Gin cũng được lắm mà (cũng đẹp zai) :KSV@09:seo các bạn cứ chê Gin hoài zậy??????:KSV@18:
 
Hận tên Gin!
Dám xả súng vào Shiho-chan :KSV@07: dám biến Shin thành con nít :KSV@07: dám làm Angel của ta phải khóc :KSV@07:dám uy hiếp chị Kir :KSV@07: dám gây nên mọi tội ác mà không gớm tay :KSV@07:
Dù hùng biện với lí do gì đi nữa thì Gin vẫn là ÁC QUỶ
 
Thực ra mình phải thank Gin nhìu vi mấy chuyện mà Gin đã làm nữa ấy, chứ đừng nói chi là giận vì nếu Gin mà không làm như vậy thì đã chẳng có truyện Conan hay đến như vậy cho mình đọc rùi :KSV@05:
 
Gin : sát thủ lạnh lùng .
tớ chỉ phán xét câu :D
đúng là Gin tài, nhưng ko thấy phần nào lương thiện của anh ta cả
 
Gin ko thể là Angel đc.Của Ran mà...:(fight)
 
Ném đá thằng xmen đi!Hừm hừm...:(fight)
 
Hic, nhìn cách bạn đặt tiêu đề cũng biết bạn là Gin's fan (vì bạn đặt chữ Angle trước chữ Devil - nên tui ngầm hiểu là bạn thiên về Gin là Thiên thần. Và quả thật vậy, vô đọc bài càng xác nhận bạn là fan of Gin). Nhưng lập luận 1), 2) và 5) của bạn dường như trùng nhau (vì đều là nhận xét về ngoại hình của Gin - với tui, chẳng có gì đặc biệt), Nhắc tới nụ cười nửa miệng không khiến tui nhớ tới Gin mà là nhớ tới Shin và Kid. Với tui:
1) Gin ko thể là Angel. Vì Angel là Ran, Gin ko thể nào so sánh được với Ran - 1 cô bé xinh đẹp, tốt bụng
2) Gin ko thể là Angel vì những hành động tội ác đã gây cho Haibara và gia đình cô. Ba Hai, mẹ Hai, chị Hai vì ai mà chết? Để rồi giờ đây Hai còn bị đuổi cùng giết tận (vụ ở khách sạn Haido, bắn nhiều phát súng hành hạ Hai chưa cho chết hẳn, đến nỗi Vodka "động lòng thương mà nhắc Gin: CHO NÓ PHÁT SÚNG ÂN HUỆ ĐI MÀY. GIN ĐÁP: TAO BIẾT RỒI!!!). Gin cũng đã biến Shin thành vật thử nghiệm cho viên thuốc độc mà tổ chức hắn vừa chế được. Cam đoan khi hắn biết Shin còn sống thì hắn cũng sẽ lên kế hoạch trừ khử.
3) Gin ko thể là Angel khi hắn không cảm thấy xót tay khi xuống tay trừ khử đồng bọn của hắn (Pisco: Cảm ơn ông vì 20 năm phục vụ nhưng ông đã quá già...Làm ăn luộm thuộm...; chị Akemi và 1 tên gì to con trong cùng tập Akemi cướp nhà băng; phát thanh viên Rena (nếu cần thiết)....
Có thể Gin đẹp trong 1 fan fic nào đó, nhưng trong Conan tui chưa thấy được 1 đức tính tốt nào ở Gin cả. Phải công nhận hắn thông minh và cũng giỏi, nhưng thiết nghĩ ko qua được Akai. Vermouth cũng rất thông minh và giỏi (bắn súng, hóa trang....). Vermouth tốt tính hơn Gin, tui thích Vermouth. Có lẽ tui vào nhầm chỗ để comment nhưng cũng xin phép được trình bày ý kiến của mình. Qua những gì Gin đã thể hiện qua mấy chục tập truyện/phim hoạt hình/Movie updated hiện nay, xin phép được vote: Gin - He is definitely a devil! Hic, sẵn sàng chờ búa rìu từ Gin's fans....

vụ ở khách sạn Haido là tập mấy vạy bạn?
 
×
Quay lại
Top