các thánh ơi giúp em với. Chuyện là như thế này. Em yêu 1 đứa chung lớp lúc ban đầu nhắn tin bình thường với nhau, cô ấy yêu cầu là bạn thân nhất của nhau, và chọn cho nhau 1 cái biệt danh, cả 2 nhắn tin rất vui, nhiều lúc nàng chủ động nhắn tin cho mình nữa. Đến ngày 20/10 em quyết định bày tỏ tình cảm của mình, mong là nàng có thể làm người yêu mình, không ngờ nàng trả lại bằng 1 câu là không được vì nàng không có tình cảm với em. Cú sốc quá lớn nhưng em cố giữ bình tĩnh và tìm "đường binh". Em yêu cầu nàng làm người yêu của em trong 1 tuần. Nàng đồng ý, thế là 2 bên đổi cách xưng hô thành "ông xã, bà xã"(ox, bx), tuy là vậy nhưng từ đó nhắn tin giảm đáng kể có khi cả ngày em nhắn qua khoảng 10 tin mà không có hồi âm.1 tuần trôi qua nhưng cả 2 bên vẫn xưng hô là ox, bx. Em nhớ rất rõ vào 1 buổi tối chủ nhật nàng trở về nhà trọ( do nhà nàng xa nên phải ở nhà trọ chiều thứ 7 zề, chiều chủ nhật ra), 2 bên đang nhắn được vài tin bỗng có tin nhắn từ nàng:"bx nhớ ox". Ôi tôi có đọc nhầm không, nước mắt em tự nhiên trào ra, sung sướng không thể tả được. Em tưởng đâu em đã thành công nhưng em đã lầm, đó là lần đầu cũng như lần cuối tuy là nhắn tin cho nhau hằng ngày nhưng chả có khả quan gì, em cứ tưởng là thành công rồi nên không lo lắng gì. Khá lâu sau, vài ngày liên tục em nhắn tin mà không có hồi âm, gọi điện không nghe máy, rồi 1 bữa cũng như mọi bữa gần đó ko hồi âm, đột nhiên nàng nhắn tin qua:"bx nghĩ mình nên là bạn của nhau vì bx không có tình cảm". Một lần nữa trái tim tan nát. Em cố gắng cứu vãng bằng nhiều cách nhưng vẫn gọi là bx, rồi nàng nói đừng kêu là bx nữa, và hãy là bạn. Em cũng đồng ý mặc dù không muốn chút nào, hỏi nàng xưng hô biệt danh nàng không chịu, kêu tên không cho, kêu bạn không được, nàng yêu cầu "mày, tao" em không đồng ý rồi nàng nghĩ nhắn tin luôn.Bây giờ thì xưng hô là chữ cái đầu tên của nhau nhưng vẫn còn nhắn tin nhưng không tình cảm như trước. Hơn 2 tháng trôi qua, gần đến noel, em hẹn nàng tối noel dy chơi với em, nàng nói đêm đó là sinh nhật nhỏ bạn nhưng nàng sẽ xem lại, thế là thi học kì đến em phải chuyên tâm vào việc học bài thi nhưng vẫn không quên hỏi thăm về bài làm sau mỗi môn thi của nàng. Thi xong(ngày hôm sau là noel) em nói chuyện với nàng thì nàng vẫn chưa biết. Chiều hôm noel điện thoại cho nàng thì thuê bao nên ko biết như thế nào rồi ko dy noel luôn. Khoảng hơn 20h em đt được thì biết là nàng đang rảnh nhưng do nhà em xa qúa với xe không ở nhà nữa nên ko dy luôn, ở nhà nhắn tin với nàng, ngày mai là sinh nhật nàng, em muốn tổ chức 1 cái sinh nhật nho nhỏ để cứu vãng tình hình. Mấy thánh cho em ý kiến em nên làm gì tiếp theo đây.Có 1 chi tiết em quên kể là lúc đầu nhắn tin kêu nhau là biệt danh thì nàng yêu cầu giữ bí mật không cho người thứ 3 biết nêu không thì chấm hết, hiện tại thì chỉ có thêm 1 người nữa biết là 1 đứa con gái(do nàng nói với nó) nó cũng rất có uy tín nên cả 2 cũng yên tâm.