Văn Góp ý giúp mình bài tập làm văn tả đồ vật!

bupbeandbaby

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/2/2012
Bài viết
171
Hôm qua đứa em mình đi học làm bài tập làm văn tả đồ vật, nó bảo mình góp ý nhưng mình cũng chẳng biết góp ý sao nữa, giúp mình nha!
" Dậy đi con!" đó là tiếng mẹ gọi tôi ra khỏi gi.ường. Tôi không những không chịu dậy mà còn lôi chăn ra cuốn xung quanh mình, mặc kệ bây giờ là giữa trưa nên trời rất nóng. Thấy tôi không chịu dậy, mẹ mới bảo là mẹ mới mua một quyển sách mới rất hay. Với tính tò mò, tôi liền bật dậy lôi sách ra đọc để biết đó là sách gì !
Thì ra đó là một quyển sách được khoác lên mình một màu xanh nhẹ nhàng. Tôi có thể nhận ra tên của quyển sách này một cách dễ dàng tại vì ngày góc trên của quyển sách có một dòng chữ : “TIẾNG VIỆT 5” được in to và rõ ràng. Ở dưới lại có một logo của bộ giáo dục. Bên cạnh đó là dòng chữ “ nhà xuất bản giáo dục”.
Bìa một được vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong tranh vẽ các bạn học sinh đang mặc những đồng phục đa màu sắc và chiếc khăn quàng đỏ tươi trên vai. Các bạn học sinh trong sách được chia thành hai nhóm. Nhóm một có bốn bạn, gồm hai bạn nam và hai bạn nữ. Trong đó, bạn nam mặc áo màu xanh đang chỉ cho những người bạn của mình những thửa ruộng màu mỡ, nơi các bác nông dân đang miệt mài để tạo ra nhựng “ hạt gạo tinh túy” ; những ngọn núi hùng vĩ đang đứng sừng sững giữa trời ;…Còn nhóm hai là hai bạn nữ đang nói chuyện với nhau về phong ảnh của quê hương Việt Nam xinh đẹp.
Theo thói quen, tôi liền mở mục lục ra xem, đến lúc này tôi mới phát hiện là quyển sách này có tất cả 175 trang. Mục lục của quyển sách được in bằng mực đen trên những trang giấy trăng phau phau như màu lông của những chú cò chăm chỉ. Riêng hai chữ “ MỤC LỤC” lại được in bằng màu xanh trong sáng.
Phần mục lục được chia rất rõ ràng để tôi có thể tìm kiếm một cách nhanh chóng.
Trong quyển sách có biết bao nhiêu là câu chuyện, bài thơ,..rất hay. Cứ ba tuần lại có một chủ điểm mới. Trước khi qua chủ điểm mới đều có một bức tranh xinh đẹp.
Khám phá xong quyển sách Tiếng Việt là cũng đã sang chiều, tôi rất thích cuốn sách này, và chắc chắn nó sẽ là người bạn đồng hành của tôi trong hoc kì II sắp tới của năm học này.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Đó là toàn bộ bài văn, mọi người góp ý cho mình nha:KSV@11:
 
Sao tả quyển sách mà có chút xíu vậy??

-Bạn nên miêu tả từ ngoài vào trong, từ gần đến xa.
- Nên nói quyển sách này dài bao nhiêu cm, ngang bao nhiêu.
- Quyển sách màu xanh j nè? ^^
- Khi viết xong bạn nên nói sẽ giữ gìn nó như thế nào.
Nói chung là miêu tả quá ngắn rồi. Bài này lúc nhỏ mình viết đến 1 tờ rưỡi lận đó. ^^
 
Tôi không những không chịu dậy mà còn lôi chăn ra cuốn xung quanh mình, mặc kệ bây giờ là giữa trưa nên trời rất nóng.
Không hợp lý.
" Tôi không những không chiu dậy mà còn lôi tấm chăn quấn chặt người mặc cho tiết trời mùa này đang rất nóng."
Có thể sửa như vậy.

Với tính tò mò, tôi liền bật dậy lôi sách ra đọc để biết đó là sách gì !

Với tính tò mò, tôi liền bật nguời dậy, tìm quyển sách mà mẹ vừa nói rồi háo hức cầm nó lên xem xét.

Thì ra đó là một quyển sách được khoác lên mình một màu xanh nhẹ nhàng.

Đập vào mắt tôi là quyển sách dày cộm với màu chủ đạo là màu xanh dương nhẹ nhàng.

Ôi nhiều quá! .....kể hok hết. hic :KSV@19:
 
mình nghĩ bạn nên chỉ hướng dẫn em bạn cách tả thui
chứ đừng làm hết cho nhóc
vì lời văn của bạn nó sẽ ko có giống với lời văn của 1 hs cấp 1 ( mình đoán là như thế )
với lại bạn gợi ý nhiều quá làm nhóc lười suy nghĩ và sẽ lười sáng tạo ra các câu văn
^^
chỉ góp ý chút thui ^^
mong bé đc điểm cao ^^
 
hình như viết hơi ngắn, càng dài càng tốt bạn à.
 
cam on cac ban rat nhieu:KSV@03:
 
Bạn lập dàn ý thôi. Rồi để e bạn viết, cách viết văn của mình khác hs cấp 1 mà. ^^
 
Hix bài viết này ngắn quá, miêu tả cũng ko chi tiết, rất khó để đạt được ấn tượng với ng đọc,
e nên lập dàn ý, nêu ý tưởng rồi hãng làm ha,
sau đó đọc lại xem có chỗ nào ko ổn thì sửa lại,chúc em đk điểm cao.
 
×
Quay lại
Top