[Gosho's special boys 2] Nhật ký về quê

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Gosho's special boys : Nhật ký về quê
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : Các nhân vật ( trừ em ra ^^ ) đều thuộc về bác Ao
Pairing : No ! ( Nhật ký mà ^^ )
Status : On going
Rating : K+
Genres : Fun ^^
Note : Dù biết đang nợ rất nhiều ( :KSV@17:) nhưng trót hứa với shinrankito là tặng rùi nên............*gãi đầu ngượng nghịu*. Thôi thì...........làm vậy ^^ ( Kito đòi tặng fic mới viết Mật danh :KSV@17:). Coi như fic này là tặng Kito, tiện thể tặng muội muội yêu quý Heye :KSV@03:

Chap mở đầu

"Oáp !!!!!"

"Vù........."

"Bốp !"

Ba âm thanh liên tiếp vang lên ^^. Không biết có ai hiểu không nhỉ ? Thui giải thích cho nhanh vậy : chả là Kato đang nằm trên ghế sô pha xem hoạt hình Năm anh em siêu nhân hay còn gọi tắt là siêu nhân Gao ( =)) =)) =)) =)) =)) =)) ) thì bị một con ruồi đậu vào mũi, vậy là............. :-h :-h :-h :-h Tell me goodbye lun ^^. Thật là chán quá ! Dạo này "viêm màng túi" nghiêm trọng do ăn chơi sa đọa quá nhiều ( :)) :)) :)) :)) :)) ). Lười làm việc, suốt ngày ăn với ngủ ^^. Haizzzzzzz, cũng tại mấy cái ý tưởng cho show thứ 2 chả có, vừa định làm show mà cuối cùng lại thành TMG Idol. Thế có chán không chứ lị >.<

Dạo này máy tính sửa được mạng cũng lười lên, chỉ toàn nằm sô pha và..........ngủ trưa :)) :)) :)) :)) :)) :)). Thỉnh thoảng chăm thêm 1 tí thì lên KSV chơi, tình cờ đọc được Nhật kí của Hơ lé, tư dưng nghĩ ra ý tưởng cho show lần này ^^. Nhưng mà làm gì có vốn cơ chứ ? Tiền đã "nướng" hết vào sòng bài rùi còn đâu ( chơi toàn thua =)) =)) =)) =)) ). Thui ! lần này đành phải chuyển sang biểu diễn ngoài trời vậy. Cơ mà dạo này toàn mưa, biểu diễn kiểu gì nhỉ ( :)) :)) :)) :)) :)) :)) ). Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Kato cũng đã nghĩ ra một cách vừa kiếm được tiền vừa liên quan đến SHHk mà không phải chi lần nào ^^. Nhưng mà, để thực hiện được kế hoạch này cần 1 người. Hề hề ! *Âm mưu đen tối* ( =)) =)) =)) =)) )

End chap mở đầu
 
Oa Tỷ Tỷ có tặng muội nữa hi cám ơn tỷ nhìu lắm
Cơ mà tỷ cần ai ạ ??????
 
Chap 1 :

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng show diễn Gosho's special boys đã căm bách. Lần này, nhằm tránh tiêu tốn quá nhiều tiền ( tay trắng rùi, làm gì còn tiền mà tổ chức :KSV@18:), Kato quyết định chuyển show diễn lên Youtube ^^. Một tập hợp clip hoành tráng được "xào nấu" cẩn thận ^^ tung ra.Để hoàn thành 4 clip cực kì.......... :KSV@05:, Kato đã phải nhờ đến một tay phóng viên chuyên săn ảnh của tạp chí Con Vịt Cồ hay còn gọi lóng là Mường 14 ( =)) =)) =)) =)) ). Vâng, xin hân hạnh giới thiệu, honey của Bon Sát Tình *chỉ* : ss Kirill Rùa ! ^^. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay ^^

"Bốp Bốp Bốp !"

"Xin cảm ơn ! Xin cảm ơn !"

ss Khờ Rin đang vẫy chào "khán giả" ^^. Kato vỗ vai :
- ss ơi, show này là post lên Diu Túp cơ mà. Chúng đang quay ở nhà em, chả có ai đâu ^^
ss Khờ Rin ngạc nhiên :
- Ế ? Thế ai vừa vỗ tay ?
Kato cười "hiền", chỉ tay về phía 1 cậu trai mang khuôn mặt lạ hoắc :
- Em thuê 1 anh chàng làm khán giả cho chúng ta. Anh ta nhận vỗ tay thuê đấy ( :)) :)) :)) :)) )
ss Khờ Rin : ="=
Kato tiếp tục nhìn vào ca mê da :
- Tất cả những Dai ơ di trong clip đều do em và ss Khờ Rin săn được. Hy vọng mọi người yêu thích nó. Nếu thích thì phải soạn tin : KK gửi đến số 113, trong đó : KK là Khờ Rin và Kato ^^, 113 là số điện thoại của công an Việt Nam ^^
Khờ Rin nhìn vào :
- Nè Kato !
- Dạ ?
- Công an Việt Nam thì liên quan gì ở đây ? :Conan03:
- ỐI ! Em nhầm ạ ^^. Phải là 911 chứ ^^
- 911 là số của cảnh sát Nhật Bản >.<
- Vậy thì *ngẫm nghĩ* 114 được không ạ ? ( :D :D :D :D :D )
- 114 là chữa cháy, BAKA !
*Sợ hãi + giật mình* ^^
Kato lúi húi chọn số ^^
- Đành dùng số này vậy. 66773508 ( số của em đấy ạ =)) =)) =)) , ai chăm đọc mấy fic hài của em là pít ngay :)) :)) :)) :)) )
ss Khờ Rin đập tay lên trán "Làm ăn thế này mà cũng sống được !" ( Được chứ ạ, bác Agasa còn sống được nữa nữa là.............em :)) :)) :)) :)) :)) )
Kato định quay tiếp thì phát hiện ra 1 điều :
- Thôi chết em rùi !!!!!!
- Gì vậy ?
- Em quên.............
- Quên kịch bản rùi >.<
- Trời ạ ! Đầu với óc !
- Sao giờ ?
- Tắt ca mê da đi chứ còn sao nữa. Ngày kìa ( KÌA nhé =)) =)) =)) =)) ) quay tiếp.
Kato cười hớn hở, vội vàng tắt máy. ss Khờ Rin ôm bụng :
- Đói quá, có gì ăn không ?
- ss chờ em chút xíu, em đi nấu cớm nha ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------
45p sau,

- Cơm đây !

Kato bưng ra một nồi cơm và khay thịt gà ngon tuyệt. ss Khờ Rin nhanh chóng ăn miếng đầu tiên ^^.
- Á ! Chua quá ! Em cho gì vào vậy ?
Kato *giơ cái chai thủy tinh* l:
- Em chỉ cho rượu thui mà >.<
Và nhãn chai đề "GIẤM" =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

End chap 1
 
Tem + phong bì
Chap mới hài quá tình yêu ơi =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Down unikey về nha cưng :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cái này giống nhật ký của tác giả hơn =)) chẳng thấy giống fic DC ở điểm nào =)) hi vọng các nhân vật chính sẽ xuất hiện sớm, hi vọng tác giả không quá sa đà khắc họa bản thân mà quên đi chủ đề chính
 
@Rika_DC Yên tâm, đây chỉ là nhật kí của anh Shin khi về quê thui, những gì anh ý quan sát và "học hỏi" được. Cơ mà, quê anh Shin ở đâu nhỉ =)) =)) =)) =)) =))
 
@Kirill Rùa ss chỉ có nghiệp quay trộm trong fic em thui, còn việc anh Bon có xuất hiện ko thì...............chắc................còn lâu ^^
 
Chap 2 nè ^^

Ngày kìa........... ( theo như ss Khờ Rin ^^ ) :

Phù ! Cuối cùng cũng làm xong show 1 cho Shin-niichan ^^. Kato và Khờ Rin ngồi edit lại vài cảnh cuối rồi đăng lên Diu Túp ^^.

- Kato, cái quái gì thế này ?
- Em thấy nó hay nên chèn vào ^^
- ="=
- Sao ạ ????
- Không dành cho lứa tuổi dưới 15+ >.<
- Để em đổi vậy ^^
1 tiếng sau...........................
- Đây ạ ^^
- Thế này có hơi..............
- Không sao đâu ạ ^^
- Đúng là những tình huống bất ngờ ><
- ss à, chúng ta chậm trễ mấy ngày rùi đóa
- Tại em cứ ôm fic cho lắm vào rồi cứ phải trả nợ ~~~
- ss khác gì em đâu. Lo mà trả nợ Hé lộ tấm màn bí mật và Một ly trà sữa nhé cô bé đi !
- Ế ? Fic Một ly trà sữa gì gì đó của Rika mà ?
- ss viết chung với Ri đó thôi !
Khờ Rin rơi vào tình trạng "bí bách" ^^, nhanh chóng đổi chủ đề :
- ss chỉnh sửa xong rồi. Post nhé ?
- Tất nhiên ạ ^^
Màn hình bắt đầu chạy video.................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Video mang tên : Ăn Tết !

Nhân vật chính : Kudo Shinichi cùng vài diễn viên...................mang tính chất "làm cảnh" ( :)):)):)):)):)) ).

Đạo diễn : Kato-chan

Quay phim : Khờ Rin - Kirill Rùa ^^

Chú ý : Không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và người già trên 40 tuổi ( đừng hỏi tại sao vì chính đạo diễn cũng ko biết >.< :KSV@09:). không dành cho fan Shin-chan ^^ và những nhân yếu tim ^^. Còn nữa, OOC khá nhiều nên..............^^

*màn hình tối om trong 3 phút*

" Tèn tèn ten ten tén tén tén ten ten tèn tèn ten tèn " ( gõ xong đống này mệt đứt cả hơi mà chẳng biết có ai nhận ra nhạc phim nào ko nữa >.< ).

Nhật ký về quê của thám tử miền Đông Kudo Shinichi :

Ngày buồn.................tháng chán.................năm dở hơi >.< ( có Ran rùi nên ko thể là cô đơn được ^^ )

Hôm nay là mùng 1 Tết, mẹ Yukiko kéo hai bố con mình đi về quê >.<. Trời ạ ! Bỏ quê hương ra nước ngoài kiếm ăn mấy năm trời, đùng một cái về nước rồi đòi về quê với lí do : Nhớ nơi chôn rau cắt rốn ! >.<. Thật tình, nào giờ mẹ có nhắc đến quê nào đâu cơ chứ ? Thôi kệ, dù sao thỉnh thoảng đi đâu đó với bố mẹ cũng tốt. Phải nhắn tin báo cho Ran biết kẻo lúc về vào ngay hospital thì chết >.<.

Cái va li nặng chết đi được ! Mẹ mang gì mà nhiều thế ? Mẹ bắt mình vác cả cái cục nợ này ra tận đầu ngõ chờ xe của bố. Hic ! Mẹ chẳng thương con gì cả >.<

Bố đánh xe trước ngõ, chờ mẹ con mình. Hầy, cuối cùng cũng cho được cái bao tải của mẹ lên xe.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh. Khoảng 1 tiếng sau, mình và bố mẹ đã đến nơi. Đây là một vùng nông thôn khá yên bình và tĩnh lặng. Lại phải khệ nệ xách đồ, mệt không chịu được ! >.<, may mà bố ra vác đỡ hộ không thì............>.<

Trong lúc ấy, mẹ lại đang đứng nói chuyện với mấy cô bác hàng xóm ngày xưa. Họ khen : Yukiko càng ngày càng trẻ ra đấy ^^
Trẻ cái nỗi gì, mẹ sắp 40 mươi rồi đấy. Lại còn hí hửng kiểu ấy nữa >.<. Nhưng thôi, phụ nữ ai mà chẳng muốn được khen như thế. Trong nhà, toàn những cụ già khoảng 60, 70 nhưng trông có vẻ khỏe hơn so với cái tuổi ấy. Haizzzzzz, chán thật !

Một cụ cầm chiếc điều khiển bật TV lên. May thế ! Ít nhất cũng còn có cái để giải trí ^^. Ánh sáng TV hiện lên...................

"SIÊU NHÂN CUỒNG PHONG PHIÊN BẢN 1999 ~ TÈN TÉN TEN !!!!!!"

="= cái quái gì kia ???????????? ="=
Mấy cụ già cười cười nói nói cùng nhau tập trung xem cái "chương trình" đặc sắc ấy ( =))=))=))=)) ).
Trời đất ! Nghe cuộc hội thoại của họ còn "bất ngờ" hơn nữa :
- Này cụ, siêu nhân vàng, đỏ và xanh liệu có thắng nổi tên ác ma không ?
- Tất nhiên rồi !
-Theo tôi nghĩ, họ phải thuyết phục được hai anh em siêu nhân sấm sét mới thắng được !
- Tôi là tôi cuồng siêu nhân sấm sét xanh đó !

Pó tay.com ! >.<
Người già bây giờ thật là............... ( em thấy hay mà :)):)):)):)):)):)) )
Giọng một ông cụ vang lên :
- Chết, ấn nhầm tắt tiếng từ nãy giờ !
- Hết phim rồi mới nói ~~~~
="=
Đúng là......................................="=. Mà lại còn xem phiên bản 1999 nữa >.< cũ lâu rồi >.<
Đến khi nào mình mới thoát khỏi cái "địa ngục trần gian" này đây >.<

Continued.........................................................................
 
Hiệu chỉnh:
old men cuồng siêu nhân sao?
hừm z còn tập típ là deka thì sao nhỉ/?
được hem kato-chan?
 
Sorry mọi người vì Kato lỡ dở fic quá lau nhưng có lẽ fic này sẽ ngắn hơn phần 1 chút chút ^^. Thông cảm nhé !

Chap 3 :

"Tèo tèo tèo............"

Thứ âm nhạc chói tai vang lên khiến người nghe phải "bàng hoàng" và "ngất ngây". Sau đó, một loạt những âm thanh "đáng iu" nữa nối tiếp cho nhạc mở đầu ban nãy: Tiếng trẻ con khóc, tiếng còi cảnh sát, tiếng xe chữa cháy, tiếng xe cấp cứu, kẻng đổ rác và hằng hà sa số những thứ nhạc mà ai ai cũng phải nghe ít nhất 10 lần trong đời :)):)):)):)):)):)).
Trong căn phòng khoảng.......ừm...........5 mét vuông >"<, một cô bé có cặp kính mắt màu tím đang chăm chú theo dõi vi đê ô cờ líp sắp được tung lên thị trường với nụ cười vui ^^. Đứng bên cạnh là một cô gái có gương mặt khá xinh đẹp đang cực kì................shock trước cái âm thanh "sống động" phát ra từ chiếc ti vi đen trắng >"<. Vâng ! Đó chính là ss Khờ Rin !
- Này Kato ! Em có chắc là cái nhạc này ổn chứ ? - ss Khờ Rin hơi nhăn mặt
Cô bé có cái tên Kato cười đáp :
- ss lo gì ! Em tính hết cả rồi. ss phải hiểu thời buổi bây giờ, nước sơn chắc chắn phải tốt hơn nước gỗ ^^. ss không thấy đứng đầu các bảng xếp hạng trên Youtube đều là thảm họa World Pop à ^^.
- Biết là vậy, nhưng.........................- ss Khờ Rin vẫn không thể ngừng lo lắng.
Kato nói tiếp :
- Thời buổi kinh tế thị trường thế này, phải tạo ra cái gì hot hot mà không tốn tiền chứ ^^
ss Khờ Rin lắc đầu trước "sự tham tiền vô độ" của đứa con gái trước mặt và tiếp tục theo dõi clip :

"NHẬT KÍ VỀ QUÊ CỦA KAITO KUROBA !!!!"

Ngày hạnh đào...........tháng hạnh nhân.................năm hạnh phúc..............

Nhật kí thân yêu ơi !
Hôm nay ma ma tổng quản quyết định đưa mình về quê. VỀ QUÊ cơ đấy ! Đúng là sự kiện có 1-0-2 ! Không hiểu quê mình trông thế nào nhỉ : Một bầu trời trong xanh bát ngát với những chú chim hải âu bay phấp phới giữa rừng xanh *Hải âu ạ =))=))=))=))* ? Trí tưởng tượng của mình nó nhiều quá >''<, không đếm xuể nữa. Thôi cứ về quê thì biết.
Kéo lê lết chiếc vali ra cổng, những tưởng được ngồi trên chiếc BMW mới toanh mẹ vừa tậu hôm trước, ai dè lại là một chiếc kuts kít 3 bánh >"<. Không thể hiểu nổi mẹ nghĩ gì nữa >"< ! Nhưng kệ ! Về quê lần này chắc sẽ có nhiều điều thú vị đây !

1 tiếng sau,........................

Cái xe quái quỷ này sao đi "nhanh" thế ? Nãy giờ 1 tiếng rồi mà đi được có 7km thôi à ( =))=))=))=))=))=))=)) ). Thế này thì bao giờ mới về đến nơi cơ chứ ????? Trời ơi là trời !!!!!!!!!!!

5 tiếng sau.................................(:)):)):)):)):)):)):)):)))

Cuối cùng cũng đến nơi. mệt quá đi mất ! Mama thì đi vào bên trong trước rồi. Đi loanh quanh xem sao.

A ! Mấy đứa cháu họ nè ! Chúng nó đang chơi hát hò gì đấy mà về nội dung nghề nghiệp tương lai. Chơi với chúng cho đỡ chán vậy. Thấy bảo luật chơi là oẳn tù tì 5 lần, thua cả năm sẽ phải hát >"<. Không sao ! Đạo tặc Kid ta lẽ nào lại thua đám con nít vắt mũi chưa sạch ? Cứ chờ xem !!!

15 phút sau......................................

Chết mình rồi ! Thua cả 5 lần >"<. Rơi vào thế bí rồi >"<. Bọn nhóc này cứ bắt hát. Mà hát gì giờ ? Chả lẽ hát về nghề đạo tặc >"<. Không được ! Bác Nakamori mà điều tra ra thì chỉ có nước ngồi nhà đá >"<.
*suy nghĩ*

*suy nghĩ*

*suy nghĩ*

A! Nghĩ ra rồi ! Bài này cực kì không đụng hàng.....................

*Kato : Nội dung nó thế này bà con ạ :)):)):)):))*

Ngày xưa em bán sữa đậu nành
Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh
Em! Chính em ngày xưa đó
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh

Ngày nay em bán sữa đậu nành
Ngày nay em đạp chiếc xe màu xanh
Em! Chính em ngày xưa đó
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh

Ngày mai em bán sữa đậu nành
Ngày mai em đạp chiếc xe màu xanh
Em! Chính em ngày mai đó
Bán sữa đậu nành em đạp chiếc xe màu xanh

Rồi con em cũng bán sữa đậu nành
Rồi con em cũng đạp chiếc xe màu xanh
Ôi! con em cũng như thế
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Rồi cháu em cũng bán sữa đậu nành
Rồi cháu em cũng đạp chiếc xe màu xanh
Ôi! cháu em cũng như thế
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Rồi chắt em cũng bán sữa đậu nành
Rồi chắt em cũng đạp chiếc xe màu xanh
Ôi! chắt em cũng như thế
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Nhà em ai cũng bán sữa đậu nành
Nhà em ai cũng đạp chiếc xe màu xanh
Ôi! Cả nhà em như thế
Bán sữa đậu nành cũng đạp chiếc xe màu xanh

Rồi tôi ca bán sữa đậu nành
Rồi tôi ca cũng đạp chiếc xe màu xanh
Ôi! Bài ca chỉ có thế
Hết sữa đậu nành rồi đến chiếc xe màu xanh

Rồi ca xong đi uống sữa đậu nành
Rồi ca xong đi đạp chiếc xe màu xanh
Ôi! Tài năng chỉ có thế
Bán sữa đậu nành rồi đạp chiếc xe màu xanh

Hát xong, mới ngớ ra hát về nghề nghiệp tương lai. Chả nhẽ mình lại cam chịu làm thằng bán sữa đậu nành sao >"<. Ôi ! Tàn một đời trai >"<. Bọn con nít này.......chúng nó................đang cười >"<. *Kato : em cũng buồn cười ạ =))=))=))=))=))*
Mình thề sẽ không bao giờ, NEVER bờ lay guýt chi đơ dừn ( =))=))=))=))=)) ) nữa.

Thế đấy !!!
 
×
Quay lại
Top