Gửi bạn Ngọc đạp chai ^^

Angelran-neechan

Laskar Pelangi
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/2/2015
Bài viết
1.735
Hôm nay(bài confess nào cũng bắt đầu bằng từ HÔM NAY=))) là ngày mà Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòaB-). Trên facebook tưng bừng mừng Quốc Khánh, khắp nơi nhuộm sắc đỏ:p. Mà cũng phải thôi bởi lúc 1h-1h30:)), ngày 2 tháng 9 của 13 năm về trước, 1 thiên thần đã cất tiếng khóc chào đời mang đến hạnh phúc cho mọi người(chuyên phá phách làng xóm chứ hạnh phúc nỗi giề=))). Thiên thần ấy mang một cái tên rất dễ "xương", đó là NGÔ HỒNG NGỌC(sến thấy sợ=))). Ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch ra đi, để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam yêu nước:((. Đúng 57 năm sau, thiên thần HỒNG NGỌC ra đời ^^. Phải chăng nàng là hậu duệ của Người nhỉ?(nổi da gà:-SS). Dù rất ngượng khi phải nói ra điều này nhưng thật sự là nàng rất...tốt bụng(chí ít là với ta:">). Nàng còn nhớ hồi ta mới làm quen không(thánh mà nhớ nổi:v), nàng đã troll ta. Nàng bảo nàng không là fan Ran(tóc dựng) mà là...fan cực cuồng của Ran 8-}. Lần đó đau tim muốn chết.*ôm ngực*. Rồi lần ta mới vào rocketeam ấy, nàng inbox tận tình chỉ cho ta(giống con bé Anki vậy):D. Nàng còn chụp màn hình để ta dễ làm hơn đó. Nghĩ lại ta cũng thấy vui vui:">. Qua lần ấy, ta thấy nàng thân với ta hơn. Điển hình như: xưng "nàng-ta" với ta nè, cởi mở với ta hơn nè;)).*xòe chân ra đếm*. Cảm ơn...ss Hell nhiều lắm ạ=)):KSV@03:. Nhờ có công "hành" của ss mà tình bạn của ta với nàng tiến thêm được nhiều bước và trở nên gắn bó như hôm nay(dù có thể là chỉ mình ta cảm thấy thế:)). Gần đây nhất, cũng chính là kỉ niệm "dực dỡ" nhất, "mốc son" chói lọi nhất của ta với nàng chính là lần mà ta "thất tình tự tử đu dây điện/Điện giật tê tê... sống rần rần" đó=)), nàng bảo nàng rất vui vì ta xem nàng là bạn và còn vui hơn khi chúng ta coi nhau là thành viên trong một gia đình nhỏ là nhóm Một RKT trong một gia đình lớn là Ksv. Nàng chúc ta thi tốt, nhắn nhủ rằng cánh cửa Ksv luôn chào đón ta và hãy luôn nhớ FORGET ME NOT ^^. Ta hạnh phúc lắm đó, biết không THIÊN THẦN? Thậm chí, trong cơn TĂNG ĐỘNG ấy, ta lấy luôn câu nói của nàng làm chữ kí:)).*chỉ chỉ*. Và cũng chính cái phút tăng động ấy đã chính thức cho ta một người bạn đúng nghĩa. Ta ước nàng với Run, với cả Mun lẫn Anki nữa, đều là những người bạn ngoài đời của ta. Chúng ta có thể ăn chơi cùng nhau, buôn dưa lê bán thịt chuột với nhau nè. Trường ta mới có một em đá bóng giỏi được người ta đưa ra Hà Nội để đào tạo, nghe đâu em ấy ở gần Đông Anh, thía là gần chỗ các nàng rồi. Ghen tị với ẻm quá >"<. Lảm nhảm quá hóa lạc đề rầu T^T. Chúc nàng bước sang tuổi mới, khỏe như...heo nái, chẹp gái như Thị Nở nha:)). Với lại bớt ú đi nghe chưa?(chuyển sang cho ta nhóa). Iu nàng nhiều nhiều:*:*:*
p/s 1: nàng thích màu đỏ phải hơm?Ta nghe con bạn "bét phờ roen" của nàng nói thía;)). Tặng luôn quà bánh đỏ luôn cho xôm nha;)
p/s 2: nàng tên HỒNG NGỌC nên tặng đá ruby nhuôn nhoa:)>-
p/s 3: Đây là 1 món quà nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm của ta, Run và bé Anki dành cho nàng :x Mong nàng không chê :*




Happy birthday to my best friend Yuki-chan (Ngô Hồng Ngọc)


Ý tưởng: @Angelran-neechan
Design: @Ankiko san
Video: @Ran_Angel_Love_Shin


1373425398-141646af827cf0051b17a95fc470567b.jpg



qua-tang-tinh-yeu1.jpg



mon-do-trang-suc-dat-gia-nhat-hanh-tinh-giadinhonlinevn-7-1203.jpg
@ran_angel_yuki
HAPPY BIRTHDAY YUKI:x
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, 7 lễ 7 lễ. Giờ chị mới biết ngày Quốc lễ hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chim non - người luôn có sự quan tâm dịu dàng đáng yêu tới người khác:x. Chị chúc em tuổi mới xinh tươi vui vẻ, năm học mới bắt đầu suôn sẻ cho chuỗi ngày học với nhiều điểm tốt. Hi vọng hôm nay em và bạn em đã có ngày quẩy đáng nhớ cùng nhau nhân dịp sinh Nhật trong quán chè Thái/hủ tiếu/ốc/karaoke, etc ;)
 
Ôi, 7 lễ 7 lễ. Giờ chị mới biết ngày Quốc lễ hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chim non - người luôn có sự quan tâm dịu dàng đáng yêu tới người khác:x. Chị chúc em tuổi mới xinh tươi vui vẻ, năm học mới bắt đầu suôn sẻ cho chuỗi ngày học với nhiều điểm tốt. Hi vọng hôm nay em và bạn em đã có ngày quẩy đáng nhớ cùng nhau nhân dịp sinh Nhật trong quán chè Thái/hủ tiếu/ốc/karaoke, etc ;)
Lúc đầu em đọc com của chị là "BẢY lễ BẢY lễ" đấy=))=))
 
Ôi, 7 lễ 7 lễ. Giờ chị mới biết ngày Quốc lễ hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chim non - người luôn có sự quan tâm dịu dàng đáng yêu tới người khác:x. Chị chúc em tuổi mới xinh tươi vui vẻ, năm học mới bắt đầu suôn sẻ cho chuỗi ngày học với nhiều điểm tốt. Hi vọng hôm nay em và bạn em đã có ngày quẩy đáng nhớ cùng nhau nhân dịp sinh Nhật trong quán chè Thái/hủ tiếu/ốc/karaoke, etc ;)
:)) Ko nghĩ đến thất lễ nên đầu tiên em tưởng ss lễ Yuki tận 7 lễ :))
 
*khóc thành sông khóc thành suối khóc thành biển khóc thành đại dương* :((
Xin cảm ơn tất cả mọi người*cúi mặt* Em/mình/ss rất vui, rất cảm động trước mọi người. Yu đã có 1 bữa tiệc sinh nhật rất vui và lên Ksv cũng vui ko kém :) cái video quá hay :))
@Angelran-neechan: tks nàng. Bài hay quá :*
@Ankiko san: tks em nhiều, em des tuyệt lắm
@Ran_Angel_Love_Shin @Phương Karry_TF Boys : tks 2 tềnh êu của ta
@Lan Thanh: chim non cảm ơn lời chúc của phượng hoàng nhiều :))
 
*khóc thành sông khóc thành suối khóc thành biển khóc thành đại dương* :((
Xin cảm ơn tất cả mọi người*cúi mặt* Em/mình/ss rất vui, rất cảm động trước mọi người. Yu đã có 1 bữa tiệc sinh nhật rất vui và lên Ksv cũng vui ko kém :) cái video quá hay :))
@Angelran-neechan: tks nàng. Bài hay quá :*
@Ankiko san: tks em nhiều, em des tuyệt lắm
@Ran_Angel_Love_Shin @Phương Karry_TF Boys : tks 2 tềnh êu của ta
@Lan Thanh: chim non cảm ơn lời chúc của phượng hoàng nhiều :))

Ngồi coi video mà vui phát khóc :"( Có Ran, Shin, Kid, Sasuke nè :p Toàn nv ta thích thui. Tks mn 1 lần nữa :* Mấy người biết làm video mà k chỉ tui j cả :))
Mụ hỏi con bạn BF của mụ í;)). Mụ í phụ trách phần video mờ:))
 
×
Quay lại
Top