Gửi em gái Anki

Angelran-neechan

Laskar Pelangi
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/2/2015
Bài viết
1.735
Hôm nay là sinh nhật em gái. Phải. Em gái Anki của chị:x. Và rồi chị nghĩ về em. Ban đầu ấn tượng của chị về em không tốt lắm. Em thường trả lời bình luận của chị bằng những câu ngắn tũn. Chị từng nghĩ rằng vì em được nhiều lượt thích nên tỏ ra kiêu kì. Nhưng không, giờ thì chị đã hiểu. Ẩn sâu trong tâm hồn em là một người dễ mến và giàu lòng trắc ẩn(sến phát khiếp=))). Em rất tốt với chị. Khi chị không biết "EN" là gì, em giảng giải cho chị.Khi chị không biết des ảnh, thì người hướng dẫn cho chị vẫn là em. Thậm chí,em còn cho một đứa mù công nghệ là chị làm quản trị viên của page ShinRan. Đôi lúc chị tự hỏi sao em lại tốt với chị đến thế. Chị hỏi em và câu trả lời của em làm chị ngỡ ngàng: "Tại em thấy em có một phần rất giống ss. Với lại ss nói chuyện thật thà như tên fb của ss vậy". Em nhầm người rồi. Chị chẳng thật thà gì đâu=)). Gian manh lắm em gái à. Chị cười. Nụ cười duy nhất trong ngày hôm đó. Bởi chính ngày hôm ấy, chị nhận ra rằng người bạn thân nhất- đã đem những bí mật trên cơ thể chị kể cho một bạn nam trong lớp. Chị đã mất hết niềm tin và chấp niệm rằng trên đời này chẳng ai tốt với chị cả. Nhưng tối hôm đó, em đã đến và một lần nữa tâm hồn chị lại được nắng mai chiếu rọi. Trong giây phút ngập tràn hạnh phúc đó, chị đã buột miệng(chính xác là nhắn tin cho em) xin em có thể nhận chị là chị gái của em không. Sau khi tin nhắn được gửi đi, chị đã tự rủa mình một câu: "mày vô duyên quá!". Anh em không, bạn bè không, đến mặt còn không biết thì sao có thể. Và rồi chị lại ngỡ ngàng(tập 2) bởi em nói rằng em rất vui và từ nay em có chị gái rồi. Em gái. Không. Thiên thần của chị! Cảm ơn em nhiều lắm! Sang tuổi mới, chúc em luôn mạnh khỏe, yêu đời, gặt hái được nhiều thành công. Khi buồn hay vui em có thể sẻ chia với ss. Ss không dám chắc sẽ tìm ra giải pháp cho em nhưng ss sẵn sàng lắng nghe em;). Bên cạnh ss còn có Tiến Bò mà:KSV@06:. í lộn. Tiến Huy∼∼∼(khéo mà đổ vỡ hình tượng nó dày công vun đắp thì khổ):KSV@09:. Đừng lo nó là gián điệp của ss nha;;). Chỉ có duy nhất một lần nó rầu rầu bảo: " Tội hấn lắm mi ạ. Mới chuyển về nên bị bọn nớ bắt nạt "(Tội nghiệp nó lắm mày ạ. Mới chuyển về nên bị bọn ấy bắt nạt). Chị nghe mà chạnh lòng. Anki!Chị đã từng bị "cô lập" trong vòng một năm hồi học lớp 2. Lúc đó, chị chỉ biết bưng mặt khóc và làm trò đùa cho chúng. Chị không muốn em giẫm lên vết xe đổ của chị và trượt ngã. Mạnh mẽ lên em gái! Phải cho chúng nó biết rằng nó cũng giống mình thôi, chẳng thể có sự phân biệt nào ở đây cả. Ban đầu mình giải quyết bằng "biện pháp hòa bình" sau rắn dần lên. Nếu mà " đàn gảy tai trâu" thì áp dụng luôn biện pháp tối thượng là báo thầy, cô, thậm chí là báo với bố mẹ nhờ đến ban giám hiệu. Chắc chắn chúng không dám "manh nha' gì nữa đâu:KSV@07:. Rắn rỏi lên em nhé! Cuối cùng chúc cho mọi điều tốt đẹp luôn đến với em gái của chị!
p/s: biết em thích màu hồng nên ss tặng em, thêm bánh cưới nữa cho hoành tá tràng. Mờ mong em đừng đọc phải bài này. Không là nhập viện ngày sinh nhật thì khổ:KSV@18:

banh%20sinh%20nhat.jpg


quatangsinhnhatbangai.jpg


anki-5-copy.jpg
 
Chúc mừng sinh nhật Ankiko san nhé. quà sinh nhật muộn tặng bạn,hi vọng bạn sẽ thích :KSV@01:

tumblr_m7n7n7iWKA1ry4w91o1_r1_500.gif
 
×
Quay lại
Top