Gửi lời yêu thương[¯♥¯] From ..... To ....

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979


Mình lập ra topic để bạn gửi tới ai đó 1 điều gì đấy mà bạn không thể nói trực tiếp được . Đó có thể là lời xin lỗi, 1 lời yêu thương hay 1 nỗi buồn..... Nào mình cùng gửi đến ấy điều mình muốn nói ngay và luôn đi thôi . Còn chờ gì nữa........

Chúc các bạn thành công nhé !!!



Cách viết

From:
To:
...[Nội dung]...





From : Ca pham
To : [you]

Chúc bạn sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.
 
From: sieunhankem
To: ca pham
ôi trời ơi, mình đang ghen.:)
 
from: nhóc nguyên
to: pé ham học
hôm nay có lẽ cậu có đc thứ mình muốn đó là thắng tớ!^^ có lẽ cậu cần nó và có đc nó! chúc cậu vui! còn tớ mất di tình bạn mà mình muốn giữ nhất tất nhiên là lỗi ở cả hai! vì tớ quá k biết đến cảm xc của cậu vì cậu có háu thắng! có lẽ mãi mãi chúng ta k là bạn! nhưng chúc cậu thi tốt! năm sau chúng ta k là bạn và đối thủ nữa nhưng tớ mãi nhớ cậu! chúng ta k còn là nhóc và pé nữa! nưng tớ có đc thứ mà tớ muốn cám ơn cậu! và chào cậu để bắt đầu tình bạn mới!:KSV@03:
 
from: ếch ộp
to: chẫu chàng
tớ thích cậu rồi. phải làm sao đây.
 
from: heokool
to: [you]
Chúc [you] sức khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc
mURI_temp_05f4a2ac.gif
 
From: 1 đứa trẻ thánh thiện
To: Omma :X
Chúc mừng sinh nhật mẹ :))
 
from: tau
to: mi
t nhớ m lắm
mãi mong tin của m...
ko biết m còn nhớ t ko nữa, nhưng t, hơn ai hết, mong gặp được m, một chút thôi
phải sống tốt đấy nhé
yêu m nhiều lắm:(
 
from:nguyên
to: huy
tớ đây cần mấy thứ đó! TỚ THẤY CẬU NGỐC! cậu thạt ngốc!
tớ cần cậu và tình bạn của cả hai!
 
from:Huy Anh
to:ALL
hoa_013.jpg
♥♥♥ Đâu phải cái gì lấp lánh cũng là vàng ♥♥♥


44s5f03%5B1%5D.jpg

CÓ BAO GIỜ CON TRAI KHÓC


Sao con trai không có quyền được khóc?
Trẻ sinh ra cất tiếng khóc chào đời.
Dù là trai hay gái cũng thế thôi,
Mới lọt lòng là cất ngay tiếng khóc.

Sao con trai không có quyền được khóc?
Nước mắt kia vốn chẳng của mình "nàng"
Có nước mắt sao không rơi nước mắt?
Chuyện lạ đời, sao trái với tự nhiên?


Sao con trai không có quyền được khóc?
Một người cha nhìn ngắm đứa con thơ,
Ôi, bé bỏng trong đôi tay rộng mở!
Khóc lúc này là hạnh phúc, niềm vui.


Sao con trai không có quyền được khóc?
Một người con phải xa mãi mẹ yêu,
Con thương mẹ nên con rơi nước mắt.
Là tình yêu, khóc chẳng đáng giấu vào.

Sao con trai không có quyền được khóc?
Vì trái tim kia sắt đá, lạnh câm?
Không, trái tim luôn ấm dòng máu nồng
Hãy cứ khóc vì những điều đáng khóc!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Xuanhung_xd9 vớ vẩn quá đấy, đừng có mà tự sướng nữa, hôm nay em đi xem phim về có thể anh phải đi đón đấy, em không tin tưởng hắn. nhận được tn này thì pm. tối đón em ở rạp Ngọc Khánh. :( sad.
 
from: ta
to: nàng
mau khỏe lại nha :KSV@11:
 
Xuanhung_xd9 vớ vẩn quá đấy, đừng có mà tự sướng nữa, hôm nay em đi xem phim về có thể anh phải đi đón đấy, em không tin tưởng hắn. nhận được tn này thì pm. tối đón em ở rạp Ngọc Khánh. :( sad.

From: Ca Pham
To: Sieunhankem

Em giỏi lắm, đi xem phim với giai, lại còn được ăn bỏng ngô, uống cô ca. Bắt anh đạp xe đạp đi đón hả?
 
From: chuot
To:dau dat
ki nhiem cua tui minh se tro thanh qua khu, hi vong cau ko wen
 
From: levy121404
To: p..er..love..._.@yahoo.com
Anh!
Cám ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em, ngay khi em cần nhất một bờ vai, một vòng tay, một lời an ủi...
Cám ơn anh đã cho em hiểu rằng cuộc sống này còn bao nhiêu điều tốt đẹp, cho em thấy nụ cười, cho em thấy hạnh phúc, và cả sự ấm áp nơi con tim anh...
Anh! Em thích anh (nhưng không phải iu nhé!)!!!
 
from: lolo
to: A11
A11 ơi, sao nhớ mọi người quá:KSV@16:
 
from: ss TYT
to: em gái Heokool

Ráng ăn nhìu để nhanh khỏi nha. oy ss sẽ đưa em đi chơi.:KSV@03:


----------

from: ss TYT
to: em gái phuongminh

thak em gái nhìu lắm. ss chờ truyện em gái nè.:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top