Hà Nội quyến rũ trong hương sắc mùa thu

silverstorm

Vạn Lý Độc Hành
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/11/2011
Bài viết
806
Hương hoa sữa, hoàng lan cùng màu cốm xanh, hồng vàng, đèn ông sao đỏ... mang đến không khí mùa thu thân thuộc nhưng chưa bao giờ là cũ.

1-1441964884_660x0.jpg

Mùa thu là khoảnh khắc những con phố như Nhà Thờ, Quang Trung, Nguyễn Du được "ướp" bởi mùi hương nồng nàn của hoa sữa.

2-1441964885_660x0.jpg

Các mẹ, các chị làng Vòng cõng trên vai mùa thu về phố với thức quà nhỏ thấm đẫm tinh hoa của mùa, cốm.

3-1441964885_660x0.jpg

Lộc vừng buông rèm Hồ Gươm, lơ thơ trong chiều nổi gió...

4-1441964885_660x0.jpg

Mùa thu Hà Nội không chỉ có hoa sữa, mà còn là mùa của hoàng lan, loài hoa thanh cao gắn liền với cách chơi và thưởng thức hoa của người Hà Nội xưa. Hoàng lan giờ không còn nhiều nữa, chỉ còn đâu đó dọc các con phố gần Bộ Ngoại Giao, đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu...

5-1441964885_660x0.jpg

Hà Nội luôn nặng tình với sấu. Nếu như mùa hè được giải khát bởi những cốc sấu đá mát lạnh, mùa thu là thời điểm bạn được thết đãi vị giác từ những gánh sấu dầm có ở khắp nơi trong thành phố.

6-1441964886_660x0.jpg

Phố Hàng Mã mùa trung thu luôn là tâm điểm của Hà Nội và du khách. Người nhẹ nhàng đi ngắm nghía để nhớ về những ngày chưa xa. Người rộn ràng mua sắm cho con cháu những thức quà tuổi thơ đầy màu sắc, hay giản dị chỉ là cùng nhau đón một mùa trăng về trên mái phố.

7-1441964886_660x0.jpg

Khẩu vị và mẫu mã bánh trung thu có nhiều thay đổi theo thời gian, nhưng không vì thế mùa thu thiếu đi bánh nướng - bánh dẻo. Đây là những thức quà mang tính biểu tượng cho cả mùa, lớn lên theo từng thế hệ con trẻ.

8-1441964886_660x0.jpg

Những trái na mở mắt đón thu.

9-1441964887_660x0.jpg

Những trái hồng là thức quả "xứng đôi" với cốm và không thể thiếu mặt trong mâm cỗ ngũ quả trông trăng.

10-1441964887_660x0.jpg

Mỗi độ thu về người Hà Nội lại không ai bảo ai, đều ngóng chờ mùa rươi để có thể thưởng thức một trong những món ăn đặc sắc nhất của tinh hoa ẩm thực đất kinh kỳ. Từ rươi có thể chế biến thành nhiều món như rươi đúc trứng hấp, rươi xào niềng niễng...nhưng ngon nhất phải là món chả rươi. Đây là món ăn đúng nghĩa ăn - chơi của người Hà Nội, vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Dấu ấn của món ăn này còn nằm ở con phố mang tên Hàng Rươi giữa trung tâm 36 phố phường.
Nguồn: Nam Chấy - Báo Vnexpress
 
Hoa hoàng lan sao nhìn giống giống móng rồng thế nhỉ
 
Tớ nhớ mùa hoa sữa Hà Nội. Muốn ra thăm miền Bắc quá. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
 
mình không thích mùi hoa sữa nồng nặc quá, thoang thoảng thui à. nhưng mà mấy cái món ăn vặt kia thì tuyệt cú mèo! rỏ rãi mất.hic
 
Mùi hoa sữa là đặc trưng của Hà Nội rồi, về quê mà ngửi thấy mùi này là lại thấy nhớ Hà Nội.
 
Hình ảnh chụp rất giản dị mà màu sắc lại gần gũi và đẹp mê hồn.
 
Chưa bao giờ được nhìn HN qua một mùa mà đẹp đến như vậy, nhìn những hình ảnh này lại nhớ đến mùa thu những món ăn ngon nữa chứ =P~=P~=P~
 
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Thời tiết mùa thu Hà Nội, khi tiết trời se se lạnh, đi trên phố thoảng thoảng mùi hoa sữa thực sự là rất nhẹ nhàng.
 
Thu ơi về mau đi :) nhớ không chịu nổi rồi :))
 
Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
 
×
Quay lại
Top