Hà Nội trong đêm lạnh tê người

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Dưới cái lạnh buốt của đêm đông Hà Nội vẫn còn đó những con người lặng lẽ mưu sinh vì miếng cơm manh áo cho gia đình và cho chính bản thân họ.
Trời Hà Nội và cả miền Bắc đang so mình trong giá lạnh. Nhiều gia đình đã sắm sửa thêm vật dụng cần thiết để sưởi ấm như máy sưởi, chăn, nệm..., thậm chí quyết sắm cả ô tô để đi ra đường cho đỡ lạnh.
Với những người ở tỉnh xa về Hà Nội kiếm sống mưu sinh thì những vật dụng trên thật quá xa xỉ. Họ chống rét chỉ bằng những đống lửa, quần áo hay thậm chí là hoạt động nhiều cho đỡ lạnh. Và có lẽ, trong đêm lạnh, người ta lại dễ nhận ra hơn một phần Hà Nội dưới dáng vẻ đìu hiu đến thế.
IMG_8538.jpg

Cách không xa những quán bar ấm áp là chợ Long Biên nơi tập trung rất nhiều người lao động
ngoại tỉnh, họ chủ yếu phải làm việc vào ban đêm.


IMG_8621.jpg
Nơi đây là chợ đầu mối lớn bậc nhất Hà Nội
IMG_8637.jpg

Dưới cái lạnh tái tê của đêm Đông, chỉ có một số người ở khu chợ này may mắn có quạt sưởi.

IMG_8710.jpg
Còn đa phần đều phải đốt lửa để giữ ấm.

IMG_8816.jpg
Tìm hơi ấm của nhau trong khi chờ đợi khách.

Untitled-1.jpg
Bất chấp gió bắc, mưa phùn, những người lao động ở đây vẫn phải cố gắng làm việc.

Untitled-2.jpg

Người đàn ông này đã hơn 70 tuổi, manh áo mỏng manh trong đêm rét buốt ông kéo chiếc xe
nặng cả tạ để kiếm lấy 8.000 đồng.

IMG_8654.jpg
Chiếc thùng xốp bỗng trở thành vật để giữ nhiệt trong giấc ngủ vội.

IMG_8651.jpg
Quấn tạm một chiếc chăn mỏng ngồi giữa trời gió rét.

IMG_8561.jpg

Một người bán quà đêm ở phố Hàng Thùng vui vẻ khi đã hết hàng, chị cho biết trời lạnh nên

khách hàng cũng rất vắng.

IMG_8757.jpg
Đêm đông Hà Nội, đường phố vắng tanh
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trời lạnh nhưng thấy ấm lòng...
 
×
Quay lại
Top