Hãy cho tôi mơ...

bill04

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2012
Bài viết
1.313
Hãy cho tôi một lần...dù tình yêu của tôi không thành hiện thực...dù nước mắt tôi chảy thành sông thì cứ để tôi mơ...
tôi cùng anh trên con đường ngập nắng bước bên nhau với hạnh phúc ngọt ngào...
KenhSinhVien-love-18.jpg




đôi lúc giận hờn nhưng rồi cả hai cùng ngồi lại nói với nhau để xóa hết buồn đau..
KenhSinhVien-gian-hon.jpg





rồi cũng tới lúc mà bao người con gái chờ đợi....anh và tôi sẻ đến dưới ngôi nhà mà bao đoi tình nhân luôn muốn tới ...tay trong tay với bao lời chúc mừng...
KenhSinhVien-nha-hoa-hong.jpg


KenhSinhVien-cap.jpg





hạnh phúc đâu xa chỉ cần ta nắm chặt...yêu một người là yêu cả thế gian...
KenhSinhVien-yeu-nhieu.jpg




sống cùng anh dưới 1 mái nhà
KenhSinhVien-1309144737-gia-dinh.jpg




có nhiều thứ mới mẻ nhưng gia đình này em sẻ góp nhặt yêu thương...
KenhSinhVien-3.jpg




ba mẹ anh em sẻ luôn kính trọng...bởi vì ơn đả sinh ra người em yêu...
KenhSinhVien-cach-lay-long-me-chong-danh-cho-con-dau.jpg




anh chị em , em mến yêu như chính gia đình ruột thịt..(tu bao lâu chúng ta mới được gặp nhau)
KenhSinhVien-sum.jpg




em có thể hy sinh thời gian của mình cho những buổi cơm gia đình vào ngày cuối tuần..
KenhSinhVien-buacom.jpg




em sẻ cùng mẹ đi chợ nấu cơm...và nấu những mán mới...để mọi người cùng thưởng thức..
KenhSinhVien-biquyettrochuyen.jpg




mỏi buổi chiều anh bận phải đi tiếp khác về tới nhà với bộ dạng say mềm...em sẻ chẳng trách anh vì đó là công việc ...em sẻ chạy
vội vàng diều anh vào nhà và chăm sóc anh...ly nước chanh là điều đầu tiên em nghĩ tới...tô cháo hành là điều nghĩ tới thứ hai...
KenhSinhVien-kieu-xin-kho-do-cua-chong20121203085009.jpg




bên gia đình, anh và những đứa trẻ...
https://data.kenhsinhvien.vn/files/2013/02/21/KenhSinhVien-gd-1.jpeg


KenhSinhVien-hp-la-day.jpg







hạnh phúc em biết không chỉ là niềm vui nhưng đôi khi là những nổi buồn phỉa cùng nhau nắm tay vượt qua nó..
(sưu tầm)
KenhSinhVien-vk.jpg
 
giấc mơ của bill yên bình quá:KSV@05:Nguyên cũng mơ vài lần.....:KSV@05:nhưng hiện thực là.......FA:KSV@18:
 
thì FA cũng có cái hay của nó :KSV@05:FA thoải mái mà ngắm trai đẹp:KSV@18:

con trai đẹp nhiêu khi bill cũng ngán lắm...có người bẩn chết được bill chỉ muốn người bill yêu thôi.:KSV@09:
 
"....Nếu như cuộc đời là giấc mơ:KSV@18:, em sẽ mơ:KSV@11:...."
 
...Bill chỉ muốn người Bill yêu thôi.:KSV@09:
Nếu hông có con cười ":KSV@09:" này gắn kèm thì câu này sẽ làm tui ngưỡng mộ lắm đó....
 
Nếu hông có con cười ":KSV@09:" này gắn kèm thì câu này sẽ làm tui ngưỡng mộ lắm đó....

cười để biết là mơ đó...để cứ nghĩ là thực rồi thì hy vọng nữa thôi..
 
cười để biết là mơ đó...để cứ nghĩ là thực rồi thì hy vọng nữa thôi..
Bill đơn phương người ta àh, if you don't mind....
 
Bill đơn phương người ta àh, if you don't mind....

không nghĩ là đơn phương, nhưng không tự tin lắm là người còn yêu....cứ sợ hi vọng rồi lại thất vọng thôi...:KSV@18:
 
không nghĩ là đơn phương, nhưng không tự tin lắm là người còn yêu....cứ sợ hi vọng rồi lại thất vọng thôi...:KSV@18:
Listen to your heart:KSV@11: :KSV@11: :KSV@11:. Bạn ấy có yêu mình ko thì tin chắc Bill cũng cảm nhận:KSV@11: được mà đúng hông?
 
Listen to your heart:KSV@11: :KSV@11: :KSV@11:. Bạn ấy có yêu mình ko thì tin chắc Bill cũng cảm nhận:KSV@11: được mà đúng hông?

uhm nhưng khổ thay có nguồn tin đưa là người ấy sắp kết hôn...bill phải làm sao đây...bill sợ cảm giác đó lắm...
 
...
mọi giấc mơ đều có 1 đích đến, chỉ là Bill phải tìm cái đích đó thui :KSV@05: cố lên honey
 
...
mọi giấc mơ đều có 1 đích đến, chỉ là Bill phải tìm cái đích đó thui :KSV@05: cố lên honey

tìm cái đích, đích tìm :KSV@05: ở đâu đây?
 
uhm nhưng khổ thay có nguồn tin đưa là người ấy sắp kết hôn...bill phải làm sao đây...bill sợ cảm giác đó lắm...

Có thể tui hơi làm mất mạch cảm xúc/quyết tâm/hi vọng của Bill xíu, nhưng nếu sau khi nghe ngóng/tìm hiểu thông tin mà biết được anh đó thực sự sắp kết hôn/đã có kế hoạch kết hôn i.e. đã định ngày đám cưới, thì...thôi Bill nha, đừng níu kéo anh ta làm gì, tui thấy như vậy ko hay, cũng tội cho bạn gái kia nữa. Chờ đợi/Đi tìm tình cảm khác nha....Sori nếu có gì làm Bill ko vui @_@
 
Có thể tui hơi làm mất mạch cảm xúc/quyết tâm/hi vọng của Bill xíu, nhưng nếu sau khi nghe ngóng/tìm hiểu thông tin mà biết được anh đó thực sự sắp kết hôn/đã có kế hoạch kết hôn i.e. đã định ngày đám cưới, thì...thôi Bill nha, đừng níu kéo anh ta làm gì, tui thấy như vậy ko hay, cũng tội cho bạn gái kia nữa. Chờ đợi/Đi tìm tình cảm khác nha....Sori nếu có gì làm Bill ko vui @_@

bill chỉ nghe lóm thóm chả biết có chính xác không? nhưng bill thôi mong chờ rồi...bill nghĩ hạnh phúc là tự đến không cần tìm
 

ở nơi làm Bill thấy bình yên :))
có biết chuyện gì không bill trong lòng luôn có sóng chỉ cần ai đó làm bill tin tưởng thì sẻ bình yên liền ah.
bill 1 đứa trẻ nhưng biết yêu đó nhe...:KSV@05:
 
bill 1 đứa trẻ nhưng biết yêu đó nhe...:KSV@05:
Ghê ghê, dzậy thì giống giống Xuân Diệu rồi:KSV@06:
"...Tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời..."
:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top